Nghệ An:
Thanh niên dũng cảm cứu 4 mạng người
(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu của 5 người bạn đang ôm nhau vật lộn dưới dòng sông Lam, em Vương lao vội xuống dòng nước dữ. Vật lộn khoảng 30 phút em cứu được 4 người, một bạn không may mắn đã bị nước cuốn trôi.
Em Nguyễn Đình Vương, sinh năm 1991, trú tại xóm 10, xã Hưng Xuân (huyện Hưng Nguyên - Nghệ An), hiện đang là học sinh lớp 11C4, Trường THPT thị trấn Hưng Nguyên.
Vương kể, hôm đó vào khoảng 18 giờ ngày 18/4, em cùng các bạn trong xóm sau khi đi học buổi chiều về ra bãi cát cạnh xóm chơi đá bóng. Đang chơi, bỗng em nghe một tiếng kêu yếu ớt từ dòng sông Lam. Ngay lập tức, Vương chạy đến địa điểm có tiếng kêu cứu thì nhìn thấy mấy người đàn ông to cao đang đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông bảo: có 5 đứa chết đuối. Chẳng nói, chẳng rằng Vương lao xuống dòng nước, lặn xuống sâu rồi đẩy 4 người bạn đang chìm lên khỏi mặt nước.
Vương hết sức cố đạp tách từng người ra để kéo vào bờ và phải vật lộn khoảng 30 phút với 4 lần bơi ra bơi vào mới đưa được hết 4 người vào bờ.
Bốn em được Nguyễn Đình Vương cứu sống gồm:
Trần Văn Tú, học sinh lớp 3 trường tiểu học Hưng Lam.
Trần Văn Giang, (học sinh lớp 7 - Hưng Lam).
Trần Văn Hùng, (học sinh lớp 10 truờng THPT Lê Hồng Phong - Hưng Nguyên).
Phạm Văn Đức (học sinh lớp 11 THPT Lê Hồng Phong - Hưng Nguyên).
Riêng em Trần Văn Thêm bị chết do mới tập bơi bì chìm mà em Vương cố gắng hết sức mò mẫm dưới lòng sông nhưng vẫn không thấy.
Cả 5 em đều trú tại xóm 4, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên. |
Trong đêm hôm đó 18/4, người nhà của nạn nhân xấu số đã phải thuê một người trong xã đưa lưỡi câu vương đi tìm xác con, đến khoảng 21 giờ tối hôm đó thì tìm được thi thể. Em tên là Trần Văn Thêm (SN 1992, học sinh lớp 10), con ông Trần Văn Sơn xóm 4, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên.
"Hôm đó cứu các bạn xong em về nhà ốm mấy ngày liền. Dòng nước sông Lam tại bến ông Nhuần có nước xoáy ngược, độ sâu khoảng 20m nên rất nguy hiểm", Vương kể. Theo một số người dân trong làng, địa điểm em Thêm bị chết đuối trước đây đã có một người phụ nữ cũng chết đuối.
![]() Đoạn sông Lam xảy ra vụ chết đuối, người dân địa phương thường gọi là bến ông Nhuần. (ảnh: NDuy) |
Ông Trương Đức Minh, chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hưng Lam cho biết: "Dịp 30/4 tới, xã sẽ tổ chức một buổi lễ tuyên dương em Vương vì đã có những hành động dũng cảm. Việc em Vương cứu người chúng tôi rất lấy làm cảm động và không biết lấy gì để đáp trả tấm lòng cao cả, quên mình cứu bạn của em. Tôi nói thật nha, hôm đó có một số người đàn ông to cao, khoẻ đứng nhìn 5 em nhảy xuống tắm, khi thấy kêu cứu nhưng có ai nhảy xuống đâu. Với tôi, em Vương là một điển hình mà cần phải được khen ngợi... ".
Ông Trần Văn Sơn, bố nạn nhân Thêm cho biết, sở dĩ con ông bị chết là do nó mới tập bơi, nên đã bị dòng nước cuốn đi. Được biết, thời điểm em Thêm chết đuối cũng đúng ngày anh trai của Thêm chết đuối tại Kiên Giang và cách ngày giỗ mẹ em đúng 1 tháng. Gia cảnh ông Sơn đến nay khá đau lòng, vợ chết, hai đứa con trai đầu và út cũng theo mẹ về nơi suối vàng.
Em Nguyễn Đình Vương là con thứ 3 trong gia đình gồm 5 anh chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp nuôi các con ăn học. Học lực của Vương được xếp vào hạng khá của lớp. Do không có điều kiện để trọ học nên hằng ngày Vương phải đạp xe cả đi và về trên 30km để đến trường.
Sau mỗi buổi đến trường Vương thường ra đồng phụ giúp bố mẹ làm ruộng, lúc thì mò cua bắt ốc, lúc chèo thuyền ra dòng sông Lam kiếm mẻ tôm, con cá...
Chia tay Vương, chúng tôi ngỏ lời muốn chụp tấm hình về em thì Vương bảo: "Không cần đâu anh ạ. Việc em làm có chi đâu, việc đó là cái tâm, cũng như sống theo đức tin vậy mà". Phải thuyết phục mãi, em mới đồng ý để chúng tôi chụp hình.
Nguyễn Duy






