Sự thật đau lòng phía sau 3 chiếc dép nhựa được phát hiện bên bến nước
(Dân trí) - Sau khi kiểm tra quanh nhà, bà Hoàng Thị Lệ (trú tại thành phố Huế) đi ra bến nước đã phát hiện 3 chiếc dép của người thân. Hai nạn nhân tử vong nghi do đuối nước được tìm thấy sau đó.
Ngày 18/6, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.
Trước đó, trưa 17/6, bà Hoàng Thị Lệ, trú tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền đến thăm 2 mẹ con chị dâu là bà T.T.T. (SN 1962) và ông H.T.C. (SN 1983) ở cùng thôn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).
Khi đến nhà, bà Lệ không thấy mẹ con chị dâu nên đi tìm, sau đó phát hiện 3 chiếc dép nhựa ở bến nước sau nhà. Nghi ngờ người thân bị rơi xuống nước, bà Lệ đã báo cho cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tối cùng ngày, người dân tìm thấy thi thể người con.
Đến 9h30 ngày 18/6, lực lượng chức năng đã tiếp tục tìm thấy thi thể bà T. cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 200m.
Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, gia đình bà T. thuộc diện khó khăn tại địa phương. Sau khi tìm thấy các nạn nhân, cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.





