Nam sinh viên tách đoàn, mất tích ở Tam Đảo và cuộc tìm kiếm xuyên đêm
(Dân trí) - Nguyễn Tuấn Anh tách khỏi đoàn rồi bị mất tích trên núi Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên, người dân địa phương đã nỗ lực không ngừng nghỉ tìm kiếm xuyên đêm.
Câu chuyện chàng sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, trú ở phường Định Công, Hà Nội) được tìm thấy sáng 21/4 sau hơn 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (thứ hai từ phải sang) được tìm thấy sáng 21/4 trên núi Tam Đảo (Ảnh: Công an cung cấp).
Chuyến đi ngẫu hứng, tách đoàn leo núi rồi lạc giữa rừng Tam Đảo
Chuyến đi chơi cuối tuần của Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) bắt đầu khá ngẫu hứng. Ban đầu, chàng trai trẻ cùng một người bạn dự định tới núi Ba Vì (Hà Nội) nhưng vì thời tiết ở đây có mưa nên địa điểm leo núi được chuyển hướng sang Tam Đảo.
Lần đầu leo núi, thanh niên này gần như chưa có sự chuẩn bị về thông tin địa hình cũng như kỹ năng cần thiết. Khi tới nơi, Tuấn Anh gặp một nhóm 7 người không quen biết và ngỏ ý xin ra nhập đoàn leo núi.
Cả nhóm bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc với độ cao khoảng 1.592m vào sáng 19/4. Từ khu vực chân núi dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù), cả nhóm di chuyển liên tục trong 7 giờ đồng hồ để lên tới đỉnh núi lúc 14h.
Sau thời gian nghỉ ngơi, chụp ảnh checkin tại đây, cả nhóm khởi hành xuống núi để kịp trước khi trời tối.

Nguyễn Tuấn Anh chụp ảnh kỷ niệm chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc với độ cao khoảng 1.592m (Ảnh: Xã Đạo Trù).
Do đường xuống núi trơn trượt, nhiều dốc, sức khỏe đã bị bào mòn, chàng trai 19 tuổi quyết định tách đoàn, ngồi lại nghỉ ngơi lấy sức rồi sẽ bám theo sau. Tuy nhiên, đến khoảng 16h sương mù trên núi Tam Đảo dày đặc khiến tầm nhìn giảm nhanh, các lối mòn nhỏ dần và trở nên khó phân biệt.
Không còn thấy dấu hiệu của các "đồng đội", chàng sinh viên bắt đầu di chuyển theo con suối với suy nghĩ cứ men theo dòng chảy xuống thấp có thể tìm được lối ra. Nhưng càng đi càng không thấy ai, điện thoại lại hết pin, mất sóng khiến Tuấn Anh rơi vào tình cảnh mất phương hướng.
Quá trình di chuyển trong rừng, hai đầu gối của chàng trai trẻ bị xây xát nhẹ. Tới khi gặp thác suối cao, có nhiều đá trơn trượt, chàng sinh viên không thể di chuyển nên quyết định ngồi bên một tảng đá to chờ lực lượng chức năng cứu hộ.
Những chiếc bánh ngọt được chàng trai mang ra sử dụng và múc nước suối uống cầm hơi; ban đêm nghỉ tạm dưới vách đá, không có bất kỳ vật dụng che chắn nào.
“Em cố giữ bình tĩnh để tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn”, chàng sinh viên Trường Đại học Đại Nam nhớ lại.
Sau khi nhận được thông báo từ nhóm leo núi, chiều 20/4 bà Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, mẹ Tuấn Anh) từ Hà Nội tức tốc tìm tới Công an xã Đạo Trù trình báo việc con trai mất tích.
Cuộc tìm kiếm xuyên đêm đầy trách nhiệm và nghĩa tình
Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù cách vị trí Tuấn Anh được xác định mất tích khoảng 3km.
“Sau khi nhận được trình báo của mẹ Tuấn Anh, hơn 16h ngày 20/4 chúng tôi bắt đầu huy động lực lượng, người dân có kinh nghiệm đi rừng ở địa phương tham gia tìm kiếm; đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương để đưa phương tiện, máy móc vào và thiết lập sở chỉ huy tại vị trí cậu sinh viên mất tích”, Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù (tổng chỉ huy lực lượng tìm kiếm) chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Chiều tối 20/4, UBND xã Đạo Trù phát thông báo tìm kiếm người mất tích. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, y tế, dân quân, người dân địa phương được huy động vào rừng Tam Đảo.
Thông tin tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh được báo chí phản ánh, mạng xã hội chia sẻ nhanh chóng trên các nền tảng. Nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ… liên hệ với Thượng tá Phan Văn Thực đăng ký tham gia tìm kiếm và di chuyển tới Tam Đảo ngay trong đêm.
“23h30 đã có nhóm leo núi tới khu rừng dốc Rít, Tam Đảo. Chúng tôi chuẩn bị sẵn nước uống, lương khô, đèn pin, bộ đàm cho hơn 30 bạn có kinh nghiệm leo núi để mở rộng phạm vi tìm kiếm”, ông Thực nhớ lại.
Một nhóm Zalo được ông Thực thiết lập. Từ thông tin vị trí cùng bức ảnh do người yêu của Tuấn Anh cung cấp, ông Thực xác định chàng trai này mất tích ở điểm cao 1.300m.

Vị trí tìm kiếm được lực lượng chức năng xã Đạo Trù khoanh vùng, phân công các nhóm rà soát kỹ lưỡng từng khe suối, lùm cây (Ảnh: Xã Đạo Trù).
“Chúng tôi sử dụng bản đồ địa hình, bản đồ quân sự để khoanh vùng các vị trí nghi vấn trong khu rừng, từ đó phân công nhau tỏa đi. Suốt đêm 20/4, thiết bị bay flycam gặp điểm mù, vật cản nên không thể vào vị trí nghi ngờ nhưng địa điểm tìm kiếm liên tục được thu hẹp lại. Tới sáng 21/4, một nhóm đã tìm thấy sinh viên Tuấn Anh ở điểm cao 600m, cách nơi mất liên lạc cuối cùng hơn 600m”, Thượng tá Thực cho hay.
Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù Trần Phú Phương thông tin, em Tuấn Anh bị lạc vào rừng giang (một loại cây mọc nhiều trên núi Tam Đảo) ở độ cao 1.300m và không tìm thấy lối ra. Em tự leo xuống độ cao 600m, rồi kiệt sức và ngồi chờ lực lượng chức năng giải cứu.
Để tìm được Tuấn Anh, xã Đạo Trù thành lập ban chỉ huy dã chiến, ăn nghỉ tại chỗ, bố trí các lực lượng thành 8 tổ, mỗi tổ 10 người. Tỉnh Phú Thọ cũng cử lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ tới hỗ trợ tìm kiếm.

Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù chỉ đạo tại trung tâm chỉ huy tìm kiếm lúc 2h ngày 21/4 (Ảnh: Xã Đạo Trù).
“Các lực lượng tìm kiếm người mất tích đã làm việc xuyên đêm, từ 16h ngày 20/4 đến 7h ngày 21/4. Do không có sóng, các đội tìm kiếm phải dùng bộ đàm kết nối với nhau. Diện tích khu vực thung lũng suối Vĩnh Ninh có diện tích khoảng 500ha, nhiều điểm độ dốc rất nguy hiểm. Nếu không may rơi xuống đó không được cứu giúp kịp thời nguy cơ tử vong sẽ rất cao”, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù cho hay.
Chính quyền xã Đạo Trù cho biết sẽ có thư cảm ơn cộng đồng mạng, các nhóm leo núi đã không quản đường sá xa xôi, đêm tối lên núi Tam Đảo hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn.
“Những hành động cao đẹp đó thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Một bạn leo núi không may mất tích đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng”, ông Thực nhận định.
"Đây là lần cuối tôi leo núi"
"Khi gặp chúng tôi, Tuấn Anh bảo còn 4 cái bánh và ít lương khô trong túi, đủ sức để sinh tồn trên núi 2 đêm nữa. Nhưng qua 36 tiếng mất tích, cậu ấy nói vui vậy để cố trấn an tinh thần mà thôi, chứ tâm lý cũng rất hoảng rồi”, Thượng tá Phan Văn Thực kể lại.
Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh nói về việc tách đoàn rồi mất tích ở Tam Đảo (Nguồn video: Xã Đạo Trù).
Từng chỉ huy chữa cháy rừng nhưng đây là lần đầu tiên ông Thực tham gia chỉ huy các lực lượng tìm kiếm người mất tích trên núi cao.
“Những bạn có đam mê leo núi phải có kỹ năng sinh tồn, bởi đó là kỹ năng cơ bản nhất. Khi đi leo núi phải mang theo các thiết bị bảo hộ như túi ngủ, áo ngủ, nước uống, lương khô, thuốc men, dụng cụ y tế (chống muỗi, vắt, rắn cắn…). Việc sử dụng điện thoại di động để cập nhật vị trí, bản đồ số, gửi tọa độ cho người thân, bạn bè đóng vai trò hết sức quan trọng khi chẳng may gặp sự cố sẽ giúp ích cho lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dễ hơn”, ông Thực nêu quan điểm.

Nhóm tìm kiếm sinh viên Nguyễn Tuấn Anh rà soát từng vị trí nghi vấn (Ảnh: Xã Đạo Trù).
Cảnh báo những nhóm leo núi tự phát, không có porter (người dẫn đường, mang vác đồ đạc cho du khách), Thượng tá Phan Văn Thực khuyến cáo một nhóm leo núi nên có từ 7-10 người và phải có bộ đàm đề phòng khi điện thoại mất sóng.
“Đây là lần cuối tôi leo núi”, nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ với báo chí sau sự cố nhớ đời.
Trekking vốn là loại hình đi bộ đường dài, thám hiểm, nơi người tham gia di chuyển qua các địa hình hiểm trở như rừng rậm, đồi núi và có thể kéo dài nhiều ngày.
Theo chia sẻ của dân trekking chuyên nghiệp, cung đường leo núi Tam Đảo có 2 cung phổ biến gồm Tam Đảo 3 đỉnh (gồm đỉnh Thạch Bàn, đỉnh Thiên Thị, đỉnh Phù Nghĩa) và Tam Đảo Bắc. Trong đó, cung Tam Đảo Bắc được coi là bài kiểm tra thể lực và kỹ năng thực thụ.
Tam Đảo Bắc giữ nguyên nét hoang sơ, ít dấu chân người. Chính sự nguyên bản này lại trở thành yếu tố thu hút những người yêu thể thao mạo hiểm, thích chinh phục thử thách và khám phá giới hạn bản thân.










