Đắk Nông:
Một gia đình nghèo trúng 3 cây vàng khi ăn mì tôm
(Dân trí) - Gia cảnh khó khăn nên cả nhà anh Tọa thường ăn mì tôm trừ bữa, may mắn trong 1 lần ăn mì, anh mở trúng 1 gói có thẻ cào và trúng giải nhất 3 cây vàng. Số tiền này anh dự định dùng để lo cho chữa bệnh con trai và mình.
Trước đó, vào sáng ngày 10/5 anh Trần Văn Tọa (45 tuổi, ngụ thôn Sơn Trung, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) mở một thùng mì tôm mới mua để cả nhà nấu ăn sáng thì phát hiện có 1 thẻ cào. Anh Tọa cào ra thấy dòng chữ “bạn đã trúng giải nhất”, tương ứng với 3 cây vàng.
Giải thưởng với số tiền lớn khiến gia đình anh Tọa vô cùng vui mừng. Anh cho biết, gia đình sẽ không tiêu xài gì mà dùng tất cả số tiền để chữa bệnh cho con trai mắc bệnh viêm xương và tủy xương; chữa bệnh thoái hóa khớp của anh vốn mắc đã lâu nhưng chưa có tiền chữa trị.
Được biết, gia đình anh Tọa kinh tế khó khăn, thường xuyên ăn mì tôm thay cơm.
Ông Đỗ Văn Hạ - Trưởng thôn Trung Sơn - cho biết: “Thông tin gia đình anh Tọa trúng thưởng 3 cây vàng từ việc ăn mì gói là có thực, ngoài ra trong thôn còn có chị Nguyễn Thị Thúy cũng trúng giải khuyến khích được nửa chỉ vàng. Gia đình anh Tọa khá khó khăn, giải thưởng này giúp cho gia đình anh chị đỡ vất vả phần nào”.
Trương Nguyễn





