Lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Quần đảo Trường Sa
(Dân trí) - Nơi các anh nằm lại - Quần đảo Trường Sa - là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Máu thịt các anh hòa vào lòng biển đảo quê hương, hóa thành cột mốc chủ quyền linh thiêng, cao quý.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác số 19 đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Quần đảo Trường Sa.
Buổi lễ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm trên tàu Kiểm ngư 491, tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, Đặc khu Trường Sa.
Đại diện Vùng 4 Quân chủng Hải quân cho biết, trong nhiều năm qua đã có 186 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên các vùng biển đảo khu vực Quần đảo Trường Sa; trong đó có 118 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 146. Đặc biệt là sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam vào tháng 3/1988 trên đảo Gạc Ma.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Thái Bá).
Diễn văn tưởng niệm 64 liệt sĩ chiến đấu hy sinh cách đây 38 năm trong sự kiện Gạc Ma (14/3/1988) khiến nhiều người xúc động, nghẹn ngào trước sự hy sinh của những người đã dũng cảm ngoan cường bảo vệ biển đảo của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng.
"Các anh nằm lại nơi này và hòa mình vào lòng biển đảo quê hương - Những người lính đã hóa thành cột mốc chủ quyền", lời diễn văn khiến nhiều người dự lễ xúc động nghẹn ngào.

Các Tăng ni, Phật tử nhất tâm cầu nguyện (Ảnh: Thái Bá).
Sau lễ tưởng niệm, các Tăng ni, Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dâng lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hóa thành bất tử ở Trường Sa.
Trong khói hương giữa biển trời bao la, đoàn cùng nhất tâm cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, phù hộ cho đất nước được hòa bình, biển đảo quê hương sóng yên biển lặng.
Anh Hoàng Minh Đức (Hà Nội) tâm sự: "Lần đầu đến với Trường Sa cũng là lần đầu tiên tôi được dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đây. Giữa mênh mông sóng nước, mây trời, tôi và mọi người lặng im để nghe hơi thở của đất trời nơi đầu sóng ngọn gió. Mọi người đều lắng đọng những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại Trường Sa. Giây phút này đáng nhớ và sẽ mãi không bao giờ quên trong đời tôi".

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sa (Ảnh: Thái Bá).





