Hà Nội ngột ngạt vì mất điện
Việc cắt điện luân phiên mấy ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến nếp sinh hoạt của người dân. Tại nhiều khu chung cư, người ta chào nhau bằng câu: “Có điện chưa?”.
Rủ nhau đi “tránh nóng”
Cảnh người dân tránh nóng vì mất điện ở các khu chung cư thật “nhộn nhịp”. Mấy hôm nay tại khu chung cư cao tầng Trung Hòa - Nhân Chính, Ban quản lý khu nhà đã phải chạy máy phát điện phục vụ cho thang máy vào 3 buổi chính: buổi sáng đi làm, buổi trưa về nhà, buổi chiều tan sở.
Khổ cho các cụ già và cháu nhỏ ở tầng cao cứ luôn thường trực căn giờ thang máy để đi tránh nóng. Cụ nào ở tầng cao lỡ nhịp thang máy thì cứ gọi là tha hồ “vượt Trường Sơn”.
Một cụ già bế cháu nhỏ ngụ tại 17T9 - chung cư Trung Hòa Nhân Chính đang say sưa kể với tôi về câu chuyện trời nóng. Bỗng, có tiếng hét “Có điện rồi!”, quên cả vị khách, cụ vội bế thốc đứa cháu chạy gấp lên thang máy.
Nóng quá, nhiều cụ trong các khu nhà chung cư đã rủ nhau ra công viên, bờ hồ để tránh nóng. Cũng như nhiều gia đình khác ở khu chung cư Dịch Vọng, hôm nay là ngày nghỉ nên gia đình cụ Chính biết khu nhà mình nằm trong vùng bị cắt điện đã lên lịch trình sẵn cho “chiến dịch” tránh nóng.
Vợ chồng anh con trai và các cháu nhỏ từ sáng sớm đã cùng nhau “hành trình” đến đi bể bơi. Tuổi cao không quen với cảnh chật cứng người ở các khu bể bơi nên cụ Chính đã chọn cách rủ mấy ông bạn vong niên cùng khu đi hóng mát ở công viên.
Đổ xô đi ăn cơm văn phòng
Dãy hàng “cơm bụi” ở đường Khương Trung, Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân) vắng te vắng tắt vì mất điện, trái ngược lại với các nhà hàng, cơm văn phòng nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch vào tầm trưa do không bị mất điện nên rất đông khách.
Nhiều gia đình ở các khu bị mất điện thay vì ăn cơm ở nhà đã đưa nhau đến đây ăn cơm để được tận hưởng gió mát của quạt điện và điều hoà. Anh Thái, một thực khách tại đây đã tâm sự: “Mấy hôm nay mất điện, bữa trưa và bữa tối gia đình tôi phải đi ăn cơm hàng. Tối thì đi bộ ở bờ hồ mãi khuya mới về ngủ được. Nếu mất điện liên tục thế này, chắc vợ chồng tôi phải đi ăn cơm bụi dài lâu thôi”.
Nhiều gia đình do quá quen với nồi cơm điện, nay mất điện chuyển sang nấu cơm bằng gas nên cảnh cơm sống cơm ướt ăn không được đành phải đi ăn hàng.
Mất điện khổ nhất những gia đình có trẻ nhỏ. Nóng nực làm cho số trẻ phải nhập viện gia tăng. Những ngày này, không khí ở các phòng khám bệnh tại Viện Nhi rất ngột ngạt do các bệnh nhân khá đông, mặc dù quạt trần được chạy hết công suất.
Máy phát điện đắt hàng
Để đối phó với tình trạng cúp điện hiện nay, nhiều cơ quan, công ty và cả một số hộ khá giả chống nóng bằng cách mua máy nổ (các loại máy phát điện cá nhân). Tại phố Huế, Chợ Trời..., những nơi bán nhiều máy nổ được dịp sôi động.
Các máy được ưa chuộng có giá dao động từ 7-10 triệu đồng.
| |
Hóng mát những ngày mất điện. |
Mất điện, một số cụm đèn tín hiệu giao thông cũng bị vô hiệu hóa. Tại ngã tư Kim Mã-Daewoo, có thời điểm phải mất hàng chục phút mới thoát khỏi ngã tư đông đúc mùi khói xe và người nóng bỏng.
Cùng cảnh như vậy, đầu giờ chiều qua, hàng loạt đèn ngã tư dọc đường Nguyễn Du đều bị “chết”. Cột đèn giao thông trước cổng Bệnh viện Bạch Mai mất điện nên có mà như không: Sinh viên ĐH Xây dựng, ĐH Kinh tế đổ ra; xe từ bệnh viện, dòng người lưu thông trên đường Giải Phóng nháo nhào.
Tuy nhiên giải pháp cắt điện luân phiên cũng được nhiều người dân thông cảm. Ông Tạ Quang Việt ở số 34 Hoàng Văn Thái bộc bạch: “Trời oi nóng thế này mà mất điện thì thật khó chịu, đặc biệt người già như chúng tôi. Mấy hôm nay việc mất điện, thiếu nước đã làm cho cuộc sống của gia đình bị thay đổi ít nhiều. Nhưng với tình trạng thời tiết khắc nghiệt, thiếu điện chung như hiện nay theo tôi thì người dân cần quen dần với sự thay đổi này thôi”.
Theo Nguyễn Tú - Đình Thắng
Tiền phong






