Đánh rơi iPhone ở Nghệ An, thầy giáo người Ghana nhận lại sau 2 giờ

(Dân trí) - Đánh rơi chiếc điện thoại khi đi qua địa bàn xã Thần Lĩnh (Nghệ An), một thầy giáo người Ghana được lực lượng công an hỗ trợ tìm lại tài sản chỉ sau 2 giờ báo tin.

Sáng 21/10, Trung tá Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An), xác nhận đơn vị đã hỗ trợ một giáo viên người Ghana tìm lại chiếc điện thoại iPhone bị rơi trên địa bàn. 

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/10, Công an xã Thần Lĩnh tiếp nhận trình báo của anh David Mensal (SN 1995, quốc tịch Ghana), hiện là giáo viên tại Trung tâm Ngoại ngữ Việt Úc, về việc đánh rơi chiếc điện thoại iPhone trong quá trình di chuyển qua địa phương.

Đánh rơi iPhone ở Nghệ An, thầy giáo người Ghana nhận lại sau 2 giờ - 1

Chị Đậu Thị Xuân trả lại chiếc điện thoại cho nam giáo viên người Ghana (Ảnh: Đ. Cường).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh đã khẩn trương xác minh, rà soát các thông tin liên quan để tìm kiếm chiếc điện thoại bị thất lạc.

Đến khoảng 23h cùng ngày, sau 2 giờ tìm kiếm, lực lượng công an xác định người nhặt được chiếc điện thoại là chị Đậu Thị Xuân, trú tại xã Thần Lĩnh. Qua đó, công an đã hỗ trợ nam giáo viên người Ghana nhận lại tài sản.

Theo Công an xã Thần Lĩnh, trong quá trình tìm lại chiếc điện thoại, anh David còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của hai người dân địa phương là Bùi Văn Trung và Đậu Quang Anh. Cả hai đã hướng dẫn, hỗ trợ anh đến trụ sở công an trình báo sự việc.

Sau khi nhận lại điện thoại, anh David bày tỏ niềm vui và sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cùng sự nhiệt tình, trung thực của người dân địa phương.

Đọc nhiều trong Thời sự