1. Dòng sự kiện:
  2. Bão Bualoi
  3. Trồng cây xanh trên đường cao tốc - nên hay không?

Côn đồ nhí lộng hành ở Gia Lai

Gần đây ở Gia Lai liên tục xảy ra những vụ trộm cướp, hành hung chết người, thanh trừng lẫn nhau, quậy phá... mà đối tượng phạm tội là những cô cậu học trò.

Đêm 6/6/2005 tại địa phận làng U Rê1 xã Ia Grăng-Ia Grai-Gia Lai 7 thanh niên hư hỏng trú ở xã Ia Hrung-Ia Grai tuổi từ 15 đến 28, trong đó có 2 học sinh lớp 10 là Nguyễn Việt Anh (sinh 1988) và Đặng Minh Tiệp (1987) ra giữa đường uống rượu, thấy có xe nào đi qua thì chặn lại đập chơi.

 

Khoảng 22 giờ có 3 thanh niên đồng bào dân tộc trong làng U Rê1 đi làm về bị Nguyễn Văn Hoàn (sinh 1977) cởi trần cầm gậy chặn lại nhưng xe nọ vẫn vụt qua, Nguyễn Văn Hùng (sinh 1978) chạy theo lấy áo quất vào mặt người lái xe. Rất may xe này thoát được mà không xảy ra tai nạn gì.

 

30 phút sau anh Vũ Văn Dũng (sinh 1979, có vợ 1 con) cùng trú ở Ia H’rung từ thị trấn về qua đoạn đường này đã bị nhóm thanh niên nọ cầm gậy ra chặn lại. Tên Đông nhảy vào ôm cổ, đấm vào mặt anh Dũng rồi kéo ra khỏi xe, những tên khác dùng gậy đánh 2 người đi trên xe còn lại, 2 người này này bỏ chạy thoát.

 

Vũ Văn Dũng bị bọn chúng xông vào đánh hội đồng, 1 tên dùng gậy đập tới tấp vào đầu anh, tên Nguyễn Hữu Thọ (sinh 1989) lấy chai thủy tinh đựng rượu đánh vào đầu Dũng làm chai vỡ toang. Khi thấy anh ngã xuống đất không gượng dậy nổi một tên đã kéo đầu anh gí mặt vào ống pô xe máy làm mặt Dũng bỏng rộp.

 

Khi Dũng ngất xỉu nằm giữa đường đám côn đồ nọ mới hỉ hả bỏ đi. Ngày hôm sau anh Dũng đã chết ở bệnh viện, đến khi tắt thở anh vẫn uất ức không hề biết vì sao mình bị chúng hành hung đến chết.

 

Chuyện học trò đánh giám thị coi thi ở Kbang gây xôn xao dư luận cả nước, song đối với những người ở Gia Lai việc ấy không có gì lạ. Cách đây vài năm thị trấn vùng sâu Kbang đã xuất hiện nhiều băng nhóm bụi đời như nhóm: “Tình đơn côi” có 32 đối tượng  tham gia trong đó 13 học sinh (chủ yếu là THCS), do Bùi Thế Thảo cùng Lê Xuân Toàn cầm đầu.

 

Nhóm này chủ yếu sống lang thang, buông thả. Một thời gian sau do xích mích với “băng trưởng” nên Nguyễn Đình Duy, Lê Ngọc Hợp và Phan Hoàng Nhật tách riêng, tổ chức lập nhóm “Tình tóc bay” chiêu dụ được 21 tên (15 nam, 6 nữ, 13 học sinh, có 4 đôi trai gái yêu nhau) thực hiện 8 vụ trộm, nhiều vụ gây rối.

 

Tháng 10/2002 một số học sinh yếu kém do Trần Minh Phúc (sinh 1987-tổ 2 - TT Kbang) cầm đầu lập nhóm “Sương Mai”. Nhóm này gồm 28 thành viên có 18 học sinh THPT, rủ nhau đến các cổng trường trấn lột, đánh thầy cô giáo. Trước khi bị CA xóa sổ nhóm đã kịp thực hiện 40 vụ đánh nhau gây rối, 3 lần đuổi đánh thầy cô giáo.

 

Gần đây ở TP Pleiku liên tục xuất hiện những vụ trộm cướp, trấn lột, nhiều vụ đối tượng gây án tuổi “chíp hôi”, không ít em còn ngồi trên ghế nhà trường. 23 giờ 30 ngày 11/4/2005 chị Nguyễn Thị Anh Đào (24 tuổi) đi làm về ngang qua làng Choét 2 xã Chư Áị 3 thanh niên dùng cây đánh vào đầu cướp dây chuyền rồi trốn thoát.

 

Hai tuần sau đó băng cướp này bị CA Pleiku tóm được gồm Nguyễn Ngọc Thái 19 tuổi, Siêu Y Minh 19 tuổi (học sinh lớp 12 trường bán công Phan Bội Châu) và Nguyễn Hải Đăng 17 tuổi.

 

Táo tợn hơn, khoảng 23 giờ ngày 19/4/2005 anh Ngô Văn Mùi (sinh 1974) chạy xe thồ đang ngồi đợi khách tại công viên Quách Thị Trang thì một cô bé tóc hoe gọi xe chở đi. Đến khu vực Nghĩa Trang liệt sĩ - thuộc tổ 12 - phường Trà Bá khách yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh thì bất ngờ từ bụi rậm trong đường 7 bóng đen ập tới cướp xe máy.

 

Ngay ngày hôm sau 4 trong số 8 tên cướp (trong đó có 1 số đối tượng đang là HS) đã bị CA Pleiku tóm cổ khi chúng đang “ngủ bụi” tại Nhà rông văn hóa công viên Lý Tự Trọng - Pleiku trong đó nữ quái giả khách đi đường là Diệp Thị Thu Lịch mới có 15 tuổi.

 

Sự xuống cấp đạo đức và nạn côn đồ trong nhà trường khiến không ít thầy cô giáo bỏ mặc HS muốn ra sao thì ra. Một GV ở trường THPT Phan Bội Châu - Pleiku cho biết: Những học sinh côn đồ dọa đánh GV là chuyện thường, không chỉ dọa còn ra tay hành hung GV.

 

Để yên thân, nhiều cô cứ cho chúng đủ điểm lên lớp mặc dù biết chúng quay bài, không làm được bài. Cho chúng lên lớp vừa có thành tích, vừa khỏi bị phiền hà vậy thì việc gì phải làm điều ngược lại?! Tâm lý an phận của nhiều thầy cô giáo đã làm cho nhiều HS trượt dài về nhân phẩm rồi thành tội phạm.

 

Theo Tiền phong