Bà Rịa - Vũng Tàu:
Chém người để... "ra mắt" giang hồ?
Đêm 4/6 tại vũ trường Hollywood - Vũng Tàu, Đặng Văn Trung 21 tuổi, từng thụ án 4 năm tù về những hành vi có liên quan đến ma túy, đang ngồi uống nước cùng một người bạn thì bất chợt bị tấn công từ phía sau bằng vật cứng.
Chưa kịp quay lại nhìn rõ mặt người tấn công mình thì Trung đã gục xuống sàn nhà vì cú đánh quá mạnh. Sau khi đốn ngã Đặng Văn Trung, đối thủ của Trung vẫn tiếp tục "dập" cho đến khi Trung bất tỉnh hẳn mới thôi.
Vụ tấn công diễn ra trong lúc sàn nhảy đang đông cứng người, nhưng không có ai dám vào can thiệp và một người khách nước ngoài đã phải đưa Đặng Văn Trung vào cấp cứu ở Bệnh viện Lê Lợi. Đặng Văn Trung bị đánh đến gãy xương sườn, cùng nhiều vết xây xát khác trên đầu, cổ...
Trưa 5/6, Lê Trung Thanh (sinh năm 1987) đang ngồi xem một nhóm thanh niên đánh bài tiến lên trong quán cà phê thì đột ngột bị một thanh niên cầm mã tấu xông vào chém túi bụi - cũng từ phía sau lưng.
Khi hiểu ra là mình bị tấn công và đối thủ muốn lấy mạng mình, Thanh chụp một chiếc ghế chống trả rồi vùng chạy...
Cho đến trưa 27/6, Thanh và Trung vẫn chưa hết bất ngờ vì vụ thanh toán mà mình là nạn nhân. Thanh và Trung là hai người bạn ở cùng xóm tại phường 6 (TP Vũng Tàu).
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến mình bị thanh toán, Đặng Văn Trung nói: "Em không biết. Em nghĩ là băng thằng Mọi". "Mọi là ai?". "Mọi là trùm của khu vực vũ trường Hollywood, hỏi nó ai cũng biết. Ngày nào nó cũng ở đó".
"Mọi ở đó để làm gì?". "Em không biết!". Còn Lê Trung Thanh khẳng định người chém mình là một trong số những đàn em của tên Mọi...
Sau khi băng nhóm xã hội đen do Minh "Samasa" cầm đầu bị Bộ Công an triệt phá vào năm 1996 và các "đàn anh" cùng thời với Minh "Samasa" như Hải "lộ", Ba "vạc"... lần lượt vào tù, thành phố biển Vũng Tàu được bình yên một thời gian rồi lại bị khuấy động bởi Hoàng "nổ" - em ruột Phương Vicarent.
Tiếp đó, Hoàng "nổ" lại bị bắt giữ và những nguồn lợi béo bở từ việc khai thác các dịch vụ đen ở Vũng Tàu không người thao túng...
Theo tìm hiểu, trong thời gian vài năm trở lại đây tại thành phố biển Vũng Tàu lại có sự xuất hiện của một vài băng nhóm giang hồ đang muốn khẳng định vị trí của mình để độc quyền khai thác các loại hình dịch vụ đen.
Một số tay giang hồ thuộc loại "có số" trước đây ở Vũng Tàu cho biết: hiện băng nhóm thuộc loại có "tên tuổi" nhất là băng ở khu vực Ngọc Quế (Phường 1, TP Vũng Tàu).
Liệu 2 vụ án vừa nêu có phải là một kiểu "ra mắt" của một băng nhóm giang hồ muốn dằn mặt các thế lực đen khác trong thành phố?
Theo Thanh niên





