Bí thư chi bộ ở xã vùng cao với câu chuyện làm giàu từ cây "vàng xanh"

(Dân trí) - Từ suy nghĩ phải tiên phong, gương mẫu; nói phải đi đôi với làm, Bí thư Chi bộ thôn Sài Lương 3, xã Mỏ Vàng, đã giúp nhiều bà con phát triển kinh tế nhờ cây quế.

Năm 2026, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1,5% trở lên; riêng khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phấn đấu giảm từ 2,25% trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên cơ sở được xác định là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự chuyển biến trong công tác giảm nghèo bền vững.

Bí thư chi bộ đi đầu trong phát triển kinh tế

Những ngày cuối tháng 6, phóng viên có mặt tại thôn Sài Lương 3, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, nghe người dân kể về câu chuyện phát triển kinh tế của Bí thư Chi bộ Giàng A Phử. Trong câu chuyện ấy, ông Phử được nhắc đến như một minh chứng sinh động cho tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bí thư chi bộ ở xã vùng cao với câu chuyện làm giàu từ cây vàng xanh - 1

Bí thư Chi bộ Giàng A Phử (Ảnh: Thu Nhài).

Không chỉ là người tiên phong phát triển kinh tế, ông còn là hạt nhân đoàn kết, là cầu nối đưa khoa học kỹ thuật đến với đồng bào Mông, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trong cộng đồng.

Sinh ra và lớn lên giữa vùng núi cao còn nhiều khó khăn, ông Giàng A Phử thấu hiểu hơn ai hết những thiếu thốn mà người dân nơi đây từng trải qua.

Nhiều năm trước, diện tích đất đồi của địa phương phần lớn còn bỏ hoang hoặc khai thác kém hiệu quả. Trong khi đó, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao.

Nhớ lại lời Bác Hồ đã từng căn dặn về phát triển kinh tế khi Người lên thăm Lào Cai vào năm 1958, ông Phử mạnh dạn cải tạo đất đồi, đầu tư trồng rừng.

Những ngày đầu khởi nghiệp với cây quế không hề dễ dàng. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, lại phải đối mặt với nhiều rủi ro từ thời tiết và thị trường, nhưng bằng ý chí kiên trì cùng quyết tâm vượt khó, ông từng bước mở rộng diện tích sản xuất.

Sau nhiều năm bền bỉ gây dựng, đến nay gia đình ông Phử sở hữu gần 50ha quế, trở thành một trong những hộ có diện tích quế lớn của địa phương. Riêng đợt khai thác 2ha quế trên 15 năm tuổi hồi tháng 5 vừa qua đã mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 1 tỷ đồng.

Những đồi quế xanh mướt trải dài trên sườn núi không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn trở thành mô hình thực tế để người dân trong thôn học tập và làm theo.

Ông Giàng A Phử chia sẻ: “Mình là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; nói phải đi đôi với làm. Làm được thì nói bà con mới nghe và làm theo. Bà con không biết, không hiểu thì mình phải có trách nhiệm giải thích, giúp đỡ, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc”.

Chính suy nghĩ giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã phản ánh sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống thường ngày của người đảng viên vùng cao. Học Bác không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng tinh thần nêu gương, gần dân, trọng dân, hết lòng vì sự phát triển của cộng đồng.

Điều đáng quý ở ông Phử không chỉ nằm ở thành công kinh tế của gia đình mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con cùng phát triển sản xuất.

Nhiều hộ dân trong thôn đã được ông hướng dẫn kỹ thuật trồng quế, chăm sóc rừng, phát triển chăn nuôi, đồng thời động viên họ thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư vào những mô hình kinh tế phù hợp.

Người dân vùng cao phát triển cây "vàng xanh"

Gia đình anh Giàng A Sáu là một trong những điển hình như vậy. Hơn mười năm trước, anh Sáu từng nhiều lần thất bại trong chăn nuôi, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Có những lúc tưởng chừng anh đã mất hết niềm tin vào khả năng thoát nghèo của chính mình. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, hướng dẫn tận tình của Bí thư Chi bộ Giàng A Phử, anh đã quyết tâm làm lại từ đầu.

Từ những diện tích quế được trồng mới từng năm, kết hợp phát triển chăn nuôi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh tế gia đình anh Sáu dần khởi sắc. Đến nay, gia đình anh đã sở hữu hơn 50ha quế, trong đó trên 20ha đang mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Bí thư chi bộ ở xã vùng cao với câu chuyện làm giàu từ cây vàng xanh - 2

Ông Phử cùng người dân khai thác cây "vàng xanh" (Ảnh: Thu Nhài).

Theo anh Giàng A Sáu, ông Phử là người luôn gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ bà con. Gia đình nào gặp khó khăn cũng nhận được sự hỗ trợ về cây giống, con giống, kỹ thuật sản xuất cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ dân trong thôn đã có những thay đổi tích cực.

Từ một vài hộ tiên phong ban đầu, phong trào trồng quế ở thôn Sài Lương 3 ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm, diện tích quế của người dân trong thôn tăng thêm từ 30 đến 50ha.

Cùng với đó, bà con tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích lúa hai vụ, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa và từng bước nâng cao thu nhập.

Những cánh rừng quế hôm nay không chỉ là tài sản kinh tế mà còn được người dân ví như “vàng xanh” của núi rừng Mỏ Vàng. Từ loại cây từng được trồng với quy mô nhỏ lẻ, quế đã trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên khá giả, tạo việc làm ổn định và góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

Đặc biệt, thành công của mô hình phát triển kinh tế từ cây quế đã góp phần thay đổi nhận thức của đồng bào Mông nơi đây. Nếu như trước kia nhiều người còn có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì nay đã chủ động tìm hướng đi mới, mạnh dạn đầu tư sản xuất, tích cực học hỏi kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình.

Đó cũng chính là kết quả của việc học tập và làm theo Bác trong thực tiễn. Tinh thần tự lực, tự cường, cần cù lao động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế đã trở thành động lực để người dân vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no hơn.

Trên hành trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Lào Cai, những đảng viên như ông Giàng A Phử đang góp phần thắp lên niềm tin và khát vọng vươn lên trong cộng đồng. Họ không chỉ là những người làm kinh tế giỏi mà còn là những “hạt giống đỏ” lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng phát triển.

Từ những quả đồi hoang hóa năm nào, những cánh rừng quế xanh tốt hôm nay đã minh chứng cho hiệu quả của chủ trương đúng đắn, sự đồng lòng của nhân dân và vai trò tiên phong của người đảng viên. Đó cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương vùng cao của Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.

Ở Sài Lương 3, những người Mông đang từng ngày viết nên câu chuyện thoát nghèo bằng chính đôi tay và nghị lực của mình. Và trong câu chuyện ấy, hình ảnh người đảng viên tiên phong, học Bác từ những việc làm cụ thể, vẫn đang là ngọn lửa dẫn đường để bà con vững tin biến “vàng xanh” của quê hương thành nguồn lực làm giàu cho hôm nay và mai sau.

Còn ở thôn Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, nhắc đến Bí thư Chi bộ Cư A Chung, người dân thường nói về một cán bộ “nói được, làm được”.

Không chỉ tận tâm với công việc chung, anh còn thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ những tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Không chỉ vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, Bí thư Chi bộ Cư A Chung còn trực tiếp đi đầu trong phát triển kinh tế.

Xác định cây quế là một trong những thế mạnh của địa phương, anh đã mạnh dạn đầu tư trồng 15ha quế. Từ thực tế sản xuất của gia đình, anh tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với bà con.

Anh Cư A Chung cho biết : “Tận dụng thế mạnh của địa phương là cây quế, tôi mạnh dạn hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc cũng như phòng trừ sâu bệnh. Từ đó, người dân ngày càng tin tưởng và có thêm động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Nội dung: Văn Yên - Thu Nhài