50 năm TPHCM mang tên Bác: Đổi thay diện mạo, giữ vững bình yên
(Dân trí) - Tròn 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM không ngừng đổi thay về diện mạo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm trong giai đoạn mới.
Nửa thế kỷ trước, ngày 2/7/1976, thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi dấu một sự kiện lịch sử thiêng liêng, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn vô hạn của nhân dân đối với Bác.
Tròn 50 năm kể từ dấu mốc ấy, TPHCM không chỉ vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế mà còn lưu giữ trong lòng hàng triệu người dân những ký ức không thể phai mờ về một thành phố đi lên từ đổ nát sau chiến tranh, về những ngày đầu gian khó dựng xây, về con người nghĩa tình đã trở thành bản sắc.
Thành phố mình là nơi đáng sống
Là người sinh ra và trưởng thành ở TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1963, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), hơn ai hết cảm nhận rõ sự thay đổi, phát triển của mảnh đất quê hương mình.
Ông Hùng là cựu chiến binh, từng tham gia mặt trận biên giới Tây Nam, chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot. Trở về từ chiến trường, ông chọn nghề chụp ảnh dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố,… để mưu sinh cũng như ghi lại những ký ức đẹp về mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn ông.

Ở tuổi 63, ông Nguyễn Mạnh Hùng vẫn hàng ngày mưu sinh bằng nghề chụp ảnh dạo (Ảnh: Lê Trai).
Người đàn ông ví công việc này trước kia là nghề “vua”, kiếm được rất nhiều tiền. “Khoảng 35 năm trước, chỉ cần chụp một mùa Tết là chúng tôi có thể mua được một mảnh đất ở các khu vực quận Tân Bình, Gò Vấp cũ”, ông Hùng đánh giá về thời điểm vàng son của nghề.
Giờ đây, khi khoa học công nghệ phát triển, mỗi người dân với chiếc điện thoại thông minh trên tay khiến công việc của ông không được hanh thông như trước. Nhưng với tình yêu nghề, đều đặn 9-17h hàng ngày, ông có mặt tại các địa điểm du lịch để hành nghề.
Ánh nắng cuối ngày chậm rãi nghiêng qua mái ngói Nhà thờ Đức Bà, phủ lên góc phố một màu vàng nhạt của buổi chiều tà. Sau gần một ngày mưu sinh, ông Hùng mới chỉ kiếm được 50.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó không làm cho người thợ chụp ảnh tắt đi nụ cười. Ông nói, nghề này từng giúp mình nuôi sống gia đình suốt nhiều năm, vì thế, chỉ cần còn đủ sức khỏe, ông vẫn sẽ cầm máy ảnh rong ruổi đến cuối đời.
Với 45 năm làm nghề chụp ảnh dạo, ông Hùng được đi nhiều nơi và cảm nhận rõ sự thay đổi của thành phố. Theo ông, khi đất nước vừa thống nhất, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thời điểm ấy, gia đình ông là công nhân, chạy ăn từng bữa.
Trong tâm trí của chàng trai lớn lên giữa buổi giao thời, ông chưa từng dám nghĩ thành phố mình sẽ giàu đẹp được như ngày nay.
“Cơ sở vật chất, hạ tầng thành phố thay đổi chóng mặt. Tôi là người dân gốc Bình Thạnh, nhưng giờ chỉ cần chạy qua các khu vực quận 2, 7, 9 là bị lạc ngay. Đường sá bây giờ thay đổi nhiều, những cây cầu được làm rất đẹp và hùng vĩ”, ông Hùng nói với vẻ đầy tự hào.
Về mặt an ninh trật tự, ông Hùng đánh giá tệ nạn cướp giật từng gây tai tiếng cho Sài Gòn ngày xưa nay cũng không còn. Bản thân ông trong lần chụp hình cô dâu, chú rể trên đường Đồng Khởi vào khoảng năm 1990 cũng từng bị bọn cướp ra tay giật máy ảnh. Nhưng đến thời điểm này, ông hoàn toàn yên tâm. Đã lâu rồi ông không còn chứng kiến hoặc nghe tiếng tri hô cướp trên đường phố.

Nụ cười luôn nở trên môi người thợ chụp ảnh dạo (Ảnh: Lê Trai).
Với ông Hùng, sự đổi thay của thành phố không chỉ được cảm nhận qua những con phố ngày càng khang trang hay những khu đô thị sầm uất. Điều khiến ông vui hơn cả là sự thay đổi trong cảm nhận của những du khách và Việt kiều khi đặt chân đến TPHCM.
Ông kể, không ít người lần đầu đến thành phố mang theo những băn khoăn, thậm chí cả sự dè dặt vì những thông tin chưa đầy đủ hoặc những định kiến hình thành từ trước. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày trải nghiệm, họ dần cảm nhận được nhịp sống sôi động, sự thân thiện của người dân ở mảnh đất này. Để rồi, những e ngại ban đầu dần được thay thế bằng sự thích thú về một thành phố cởi mở, nghĩa tình và giàu sức sống.
“Không phải quê hương mình mà mình khen, nhưng TPHCM bây giờ thật sự là nơi đáng sống. Nửa thế kỷ qua, thành phố đã tạo ra những kỳ tích đáng nể. Tôi không sống được thêm 50 năm nữa, nhưng tôi hy vọng nửa thế kỷ tới, thành phố mình sẽ tăng trưởng hơn nữa, trở thành “hòn ngọc viễn đông” thực thụ và phát triển ngang hàng với các thành phố của Nhật Bản, Hàn Quốc”, ông Hùng nói.

Gia đình anh Văn Anh được ông Hùng lưu giữ kỷ niệm chuyến đi (Ảnh: Lê Trai).
Cùng vợ và 3 con từ Đà Nẵng vào TPHCM, anh Nguyễn Văn Anh (SN 1983) ấn tượng trước cơ sở hạ tầng của thành phố mang tên Bác. Nơi đây có nhiều tòa nhà cao tầng đồ sộ, mạng lưới giao thông hiện đại.
Gia đình anh Văn Anh tham quan khu Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố. Để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi, họ tìm đến người thợ chụp ảnh dạo Nguyễn Mạnh Hùng.
“Tôi thấy nhịp sống ở đây rất nhanh, nhiều khu phố sầm uất, con người thì gần gũi, chân tình. Gia đình tôi dự định ở TPHCM 3 ngày để trải nghiệm được thêm nhiều nơi ở thành phố này và cả tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên”, anh Văn Anh chia sẻ.
Nhận diện tội phạm trong tình hình mới
Nửa thế kỷ đi qua, đời sống phát triển kéo theo tình hình, cơ cấu tội phạm cũng thay đổi. Công an TPHCM đã nỗ lực trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ bình yên, hạnh phúc cho người dân. Những loại tội phạm truyền thống như cướp giật, “xã hội đen”, “tín dụng đen” dần bị xóa bỏ, thay vào đó là những loại hình tội phạm mới.
Theo Thượng tá Đinh Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, thành phố trước đây có 5 nhóm tội phạm nổi cộm gồm: tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm tín dụng đen và tội phạm có tổ chức (“xã hội đen”).

Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá băng nhóm chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Ảnh: Nguyễn Trang).
Đến nay, Thượng tá Thắng nhận định tội phạm đường phố, tín dụng đen và tội phạm có tổ chức cơ bản đã được kiểm soát. Riêng tội phạm ma túy và tội phạm có yếu tố nước ngoài vẫn còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, phát sinh thêm loại hình mới là tội phạm công nghệ cao.
“Đây là 3 nhóm tội phạm cần tập trung đấu tranh. Riêng với tội phạm ma túy, lực lượng phấn đấu đến năm 2030 cơ bản giải quyết, không còn tội phạm ma túy trên địa bàn”, Thượng tá Đinh Đức Thắng nhấn mạnh.
Khi đã nhận diện được các loại tội phạm cần tập trung xử lý, Thượng tá Đinh Đức Thắng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ “tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công". Trong đó, phòng ngừa là nền tảng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính.
Bên cạnh đó, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt chú trọng nắm tình hình từ cơ sở, quản lý chặt các khu vực trọng điểm và đối tượng có nguy cơ cao. Song song đó, đơn vị thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các nhóm tội phạm nổi cộm.
Mới đây nhất, Công an TPHCM đã triển khai Kế hoạch Cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030". Nhiệm vụ được thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, với sự quyết liệt của toàn lực lượng công an thành phố.

Công an TPHCM triệt phá nhiều đường dây ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có cả người nổi tiếng (Ảnh: Nguyễn Trang).
Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, cho rằng “Mục tiêu đến năm 2030 thành phố không còn ma túy” là mục tiêu lớn lao, ý nghĩa, phù hợp để trấn áp tội phạm, ngăn chặn hiểm họa cho xã hội, cho loài người.
Để đạt được mục tiêu trên, Thượng tá Túy cho rằng ngoài sự chung tay của cả hệ thống chính trị thì đặc biệt cần sự tham gia, đóng góp của người dân.
“Để cộng đồng không có ma túy thì cần sự chung tay của toàn xã hội. Do đó, người dân hãy tăng cường tố giác tội phạm ma túy, tham gia tích cực trong việc giáo dục con em cảnh giác với tất cả các hành vi mua bán, sử dụng ma túy, đồng thời không được bao che cho các hành vi sai trái”, Thượng tá Lê Đức Túy nhấn mạnh.










