1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Máy làm sữa đậu nành BlueStone - Mới thấy đã “yêu”

Mùa nóng, nhìn ông xã uể oải về nhà sau 8 giờ công sở, mình chợt nãy ra ý định làm một số thức uống dinh dưỡng để ‘cổ vũ’ cho chàng. Cam, chanh hoài cũng chán, thế là mình quyết… tự làm sữa đậu nành.

Máy làm sữa đậu nành: Tốt thôi là chưa đủ!

Thanh nhiệt, giải độc, mát gan mà còn chứa nhiều vi chất, sữa đậu nành từ lâu đã là ‘thức uống vàng’ cho mùa hè mà các chị em rỉ tai nhau. Sữa mua ngoài đường thì không vệ sinh, trong siêu thị lại lo ngay ngáy phẩm màu và chất bảo quản. Làm sữa thủ công quá mất thời gian, nên khi được bạn bè ‘mách nước’, mình quyết tìm rinh về một chiếc máy làm sữa đậu nành đời mới, phục vụ nhu cầu ‘giải nhiệt’ và dinh dưỡng cho cả nhà…

Bước vào hàng điện máy, trong khi ông xã còn mãi lo ‘tham vấn’ anh bán hàng về vi mạch, dây đồng... theo kiểu rất ‘chuyên ngành’, thì mình đã chấm ngay một ‘em’ trắng ngà hiệu BlueStone nổi bật giữa dàn ‘nồi đồng, cối đá’ inox sáng choang trên kệ. Thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt với hoa văn điểm xuyết nhẹ nhàng, mình hình dung ra lập tức trong đầu đâu là nơi ‘em’ sẽ yên vị giữa gian bếp vốn là ‘thánh địa’ được mình chăm chút hàng ngày.

Máy làm sữa đậu nành BlueStone - Mới thấy đã “yêu”

Nhìn kĩ hơn, ‘em’ BlueStone này còn có cách bài trí nút bấm khá đơn giản với tính năng được chỉ dẫn rõ ràng, không ‘xa rời thực tiễn’ như nhiều loại máy khác. Chất liệu cũng khá chắc chắn, mà theo như lời người bán hàng, thì thân máy được thiết kế đến 2 lớp, bên trong bằng thép không gỉ còn bên ngoài là nhựa chịu nhiệt, vừa không lo độc tố tiết ra do nhiệt độ cao vừa giữ nguyên chất dinh dưỡng trong từng mẻ sữa. Quyết định rước ‘em’ về dinh của mình còn được ông xã ủng hộ bởi cam kết 2 năm bảo hành của BlueStone mà theo anh là không phải hãng nào cũng làm được.

Từ ngày có BlueStone…

Nhà mình sáng nào cũng thoang thoảng mùi sữa vừa đun ấm áp và thanh mát. Ông xã chu đáo ngâm giúp đậu từ đêm hôm trước để khi thức dậy mình chỉ việc cho vào máy và nhấn nhẹ một nút bấm. Chẳng những vậy, BlueStone còn rất đa năng, không chỉ sữa đậu nành mà sữa đậu xanh, ngũ cốc, bắp hay làm mứt… đều ‘kiêm nhiệm’ nhiệt tình, giúp hai vợ chồng tha hồ đổi món.

20 phút ‘em’ lao động là 20 phút mình tận hưởng buổi sáng với vài động tác yoga nhẹ nhàng, thư giãn trong bồn tắm cùng làn nước ấm, tranh thủ trang điểm nhẹ nhàng. Khi nghe mùi sữa dậy lên khắp nhà cũng là lúc mình đánh thức ông xã và bày biện bữa ăn sáng.

Máy làm sữa đậu nành BlueStone - Mới thấy đã “yêu”

Ông xã bảo, máy làm sữa đậu nành BlueStone có lưỡi dao làm bằng thép 304 cực mạnh, tốc độ đến 20,000 vòng/phút, nghiền đậu mịn màng và ‘tan’ hết các dưỡng chất bên trong thành sữa mới thôi nên ly sữa hai vợ chồng thưởng thức bao giờ cũng nóng rẫy, thơm lừng. Mình chỉ cười khi nghe anh nói vậy, chứ cái mình ‘kết’ nhất sau ‘ngoại hình’ của em BlueStone là tính năng một nút làm sạch: sau khi làm xong, chỉ cần cho ít nước và bấm là bao nhiêu bọt bã, cặn bám sẽ trôi đi sạch.

Đấy, bạn thấy chưa, ‘cảm giác’ đầu tiên rất ít khi đánh lừa phụ nữ!