1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết Champions League 2017/18

Zidane - Jurgen Klopp: "Ông Vua" và "kẻ nổi loạn"

(Dân trí) - Jurgen Klopp mạnh mẽ như ngọn lửa, có thể đốt cháy mọi thứ. Còn Zidane được ví như nước, có lúc dữ dội, nhiều lúc dịu êm và luôn khó lường.

“Ngọn lửa rực cháy” Jurgen Klopp

Trước trận chung kết Champions League (1h45 ngày 27/5), Toni Kroos tỏ ra e dè khi nói về Liverpool: “Họ sở hữu 11 cầu thủ chạy như những con thú hoang vậy”. Trong khi đó, Zidane thừa nhận Jurgen Klopp... ghê gớm.

Jurgen Klopp mang ngọn lửa cháy bỏng tới Kiev vào đêm nay
Jurgen Klopp mang ngọn lửa cháy bỏng tới Kiev vào đêm nay

Những phát biểu ấy đủ để “vẽ” ra hình ảnh Liverpool dưới thời Jurgen Klopp. Đó là CLB chạy tới “chết”, hy sinh tới “chết” trên sân cỏ. Thứ mà Jurgen Klopp truyền vào các cầu thủ như bản nhạc rock nặng. Nó mạnh mẽ, dồn dập và không ngừng.

Nếu để tìm ra CLB “dám chơi, dám cống hiến” khi đối đầu với Man City ở mùa này thì đó ắt hẳn là Liverpool. Với “ngọn lửa” của mình, Jurgen Klopp không bao giờ cho phép CLB dừng lại. Họ như đấu sĩ, cầm gương chiến đấu tới thời khắc cuối cùng.

Trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với Man City là minh chứng rõ nét cho điều này. Lối chơi đầy “hung dữ” của Jurgen Klopp đã khiến cho Man “xanh” phải chùn bước và lâm vào thế bị động. Để rồi, Liverpool đã giành chiến thắng 3-0 đầy ngoạn mục.

Bản thân Jurgen Klopp từng tự nhận mình là người hoang dã, luôn muốn vượt qua những khuôn khổ: “Phong cách huấn luyện của tôi ư? Hoang dã. Tôi thích thứ bóng đá đầy cảm xúc. Các học trò sẽ chiến đấu như những người đàn ông đích thực”.

Liverpool ở mùa này gợi nhớ tới hình ảnh của Dortmund ở mùa giải 2012/13. Họ đã khiến cả châu Âu choáng ngợp. Cũng chính mùa giải năm ấy, Jurgen Klopp và Dortmund đã vượt qua Real Madrid của Mourinho để lọt vào trận chung kết Champions League.

Tất nhiên, không phải lúc nào, sự tận hiến mà Jurgen Klopp mang lại cũng tốt. Cá nhân HLV này đã thua 6/7 trận chung kết trong sự nghiệp. Thế nhưng, ít nhất, nó đảm bảo rằng Liverpool sẽ không hề “yếu đuối” trước “gã khổng lồ” Real Madrid trong trận chung kết Champions League đêm nay. Điều đó khiến cho trận chung kết Champions League hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn.

Zidane “dịu êm” nhưng cũng đầy “mãnh liệt”

Khi còn là cầu thủ Zidane luôn tồn tại song song hai tính cách đối lập. Đó là nghệ sĩ hào hoa bậc nhất của làng túc cầu nhưng đồng thời cũng là người vô cùng nóng tính. Trong cả sự nghiệp, HLV Zidane đã nhận tới 12 chiếc thẻ đỏ, trong đó, nổi tiếng nhất là tấm thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2006 (húc đầu vào Materazzi).

Zidane gợi cho người ta thấy cảm giác khó lường, đầy đáng sợ
Zidane gợi cho người ta thấy cảm giác khó lường, đầy đáng sợ

Và khi trở thành HLV, Zidane vẫn… chẳng thay đổi. Vẫn là nét tính cách ấy, một Zizou “dịu êm” nhưng cũng đầy “mãnh liệt”.

Zidane không phải mẫu HLV suốt ngày hò hét nhưng khi ông bộc lộ cảm xúc thì cũng mãnh liệt chẳng kém gì Jurgen Klopp. Huyền thoại người Pháp từng nổi tiếng với hình ảnh ăn mừng tới… rách quần ở trận đấu với Wolfsburg tại Champions League mùa 2015/16. Sau đó, ông quyết định không thay chiếc quần ấy vì… may mắn.

Ngay từ khi làm trợ lý HLV cho Ancelotti, Zidane đã không ít lần ra khỏi đường piste để truyền lửa cho các cầu thủ. Chính sự nhiệt huyết, tầm ảnh hưởng của Zizou góp phần quan trọng giúp ổn định Real Madrid, để rồi đưa CLB tới thành công.

Bản thân Zidane thừa nhận ông không phải thiên tài chiến thuật. Thực tế cũng chứng minh điều ấy. Nhưng chưa ai nghi ngờ về khả năng truyền lửa của Zidane lên toàn đội bóng. Với CLB sở hữu quá nhiều ngôi sao như Real Madrid, vậy là đủ!

Thế nhưng, Zidane không hẳn là “gã điên” như Jurgen Klopp. Cái hay của Zidane nằm ở sự khó lường. Bên cạnh “chất điên”, Zizou còn “máu lạnh”. Chính điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới lối chơi của Real Madrid trong những năm qua.

Real Madrid chưa bao giờ chủ trương dồn ép đối thủ tới nghẹt thở, hủy diệt đối thủ. Liverpool đã thể bước vào trận chung kết Champions League với 40 bàn. Cũng với con đường ấy, Real Madrid ghi kém đối thủ tới 10 bàn. Một thống kê, trung bình mỗi trận đấu, Real Madrid chạy kém Liverpool tới… 5km (109km vs 114km). Real Madrid cũng không nằm trong top 6 đội kiểm soát bóng nhiều nhất Champions League mùa này (55,1%).Thế nhưng, những con số ấy không nói lên điều gì.

Điều quan trọng, sự “máu lạnh” của Real Madrid luôn khiến đối thủ phải nể sợ. Họ có thể lép vế toàn tập so với đối thủ (điển hình như hai trận gặp Bayern Munich hoặc trận lượt về tứ kết với Juventus) nhưng bằng cách nào đó, Los Blancos luôn biết cách kết liễu đối thủ.

Sau khi Real Madrid vượt qua Bayern Munich, tờ L'Equipe (Pháp) từng giật dòng tít lớn trên trang nhất: “Hiệu quả khủng khiếp”. Có thể ví Los Blancos như chú hổ, luôn ở trong tư thế rình mồi, và khi nó tung ra đòn quyết định, chẳng ai có thể cưỡng lại. Tư thế bất động lúc chuẩn bị săn mồi của hổ luôn đáng sợ nhưng nó dễ “đánh lừa cảm giác” của kẻ đối diện. Real Madrid cũng vậy.

Có thể nói, Real Madrid đang được đánh giá cao hơn Liverpool trên nhiều khía cạnh. Nhưng ở trận đấu cụ thể, chẳng ai nói trước điều gì. Cục diện trận đấu có thể được thay đổi chỉ với 1 bàn thắng.

Liệu “ngọn lửa điên cuồng” của Jurgen Klopp có thể mang tới sự khác biệt hay ông lại là nạn nhân tiếp theo của “ông Vua” Zidane?

H.Long