1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Bắc đánh giá cao sức mạnh đội tuyển Đức

(Dân trí) - Bận rộn với nhiều dự án, danh hài Xuân Bắc chưa thể theo dõi đủ các trận đấu. Liên tục tham gia các chuyến lưu diễn, MC chương trình “Đuổi hình bắt chữ” vẫn cập nhật đầy đủ thông tin về World Cup 2010 và rất ấn tượng trước sức mạnh của tuyển Đức…

Ngoài niềm đam mê sân khấu và gia đình, theo dõi các trận bóng đá đỉnh cao là sở thích không thể thiếu đối với đời sống hàng ngày của danh hài Xuân Bắc. Chờ đợi suốt 4 năm dài, nhưng tới lúc World Cup 2006 khởi tranh thì danh hài đất Bắc lại bận rộn túi bụi, dù yêu bóng đá Xuân Bắc vẫn không thể nào có đủ theo dõi đầy đủ các trận cầu sôi động đang diễn ra tại Nam Phi. 

Xuân Bắc đánh giá cao sức mạnh đội tuyển Đức - 1
Danh hài Xuân Bắc tiếc nuối vì chưa được tận hưởng World Cup đũng nghĩa - Ảnh: CTV
 
Xuân Bắc chia sẻ: “Không được hòa chung với không khí bóng đá là điều buồn nhất với một người yêu bóng đá cuồng nhiệt như tôi, nhưng nghề nghiệp của mình vậy thì cũng đành chịu .Tôi phải cố thu xếp theo dõi World Cup theo cách riêng của mình như xem các bản tin trên truyền hình, đọc báo mạng, tranh thủ theo dõi các trận đấu phát lại buổi sáng sớm…”. 

Theo lời MC của chương trình “Đuổi hình bắt chữ”, công nghệ bây giờ hiện đại nên nắm bắt thông tin về World Cup không phải là việc quá khó khăn. Nhìn lại các trận đấu ở lượt vòng bảng đầu tiên, danh hài Xuân Bắc đặc biệt ấn tượng và dành sự quan tâm nhiều đối với đội bóng mang biệt hiệu “Cỗ xe tăng” . 

“Qua gần hết lượt trận đầu tiên, tôi chưa thấy cái tên nào mang đến sự thuyết phục tuyệt đối. Những đội bóng được xếp vào danh sách ứng cử viên như Anh, Bồ Đào Nha, Argentina, Pháp và cả Brazil đều chưa thể hiện đúng theo sự kỳ vọng.  

Sự thận trọng đã khiến cho các trận đấu tẻ nhạt và có quá ít bàn thắng. Đơn cử như trận Bồ Đào Nha - Bờ Biển Ngà, trước giờ thi đấu ai cũng dự đoán đây là một trận cầu nảy lửa và hấp dẫn, nhưng cuối cùng lại chẳng có bàn thắng nào được ghi’. 

Xuân Bắc đánh giá cao sức mạnh đội tuyển Đức - 2
Xuân Bắc đánh giá cao sức mạnh tuyển Đức đã trình diễn
 
Đội bóng mà danh hài Xuân Bắc lựa chọn cổ vũ tại World Cup 2010 là ĐKVĐ Italia, nhưng Xuân Bắc vẫn phải dành cho đội tuyển Đức những lời khen: “Đội bóng thi đấu thuyết phục và ấn tượng nhất kể từ ngày khai mạc World Cup theo tôi là tuyển Đức. Một đội bóng buộc phải trẻ hóa, do hàng loạt trụ cột dính phải chấn thương như Ballack, Westermamn… 

Những gương mặt trẻ bất ngờ được trao cơ hội thi đấu rất ấn tượng, thể hiện rõ khát khao chiến thắng.Nhờ vậy, đội tuyển Đức đã trình diễn được lối chơi nhuần nhuyễn, các pha phối hợp bật tường hiệu quả và sắc nét để vượt qua Australia với tỷ số 4-0. Nhìn những gì “Cỗ xe tăng” Đức trình diễn, tôi tin đây là một trong số những ứng cử viên nặng ký cho chức Vô địch tại World Cup.  

Ở World Cup 2010, rất nhiều ngôi sao lớn được kỳ vọng như: Rooney, Eto’o, C. Ronaldo, Drogba… đều chưa phát huy đúng đẳng cấp. Danh hài Xuân Bắc có cái nhìn rất thông cảm cho sức ép mà các ngôi sao đang phải hứng chịu: “Ngôi sao vẫn luôn là ngôi sao, dù lúc này có thể họ chưa trình diễn được một lối chơi thực sự thuyết phục.  

Xuân Bắc đánh giá cao sức mạnh đội tuyển Đức - 3
Xuân Bắc đang cố sắp lịch để theo dõi đầy đủ các trận knock - out
 
Cầu thủ muốn tỏa sáng cần có sự hỗ trợ của đồng đội, ở CLB những “vệ tinh” chơi xung quanh thường tốt hơn hẳn ĐTQG. Theo tôi chẳng thể coi là nội thất vọng nếu phong độ của Rooney, E To’o, C. Ronaldo tại World Cup không giống như lúc họ thi đấu cho CLB…”. 

Tây Ban Nha nằm trong nhóm ứng cử viên sáng giá cho chức Vô địch, nhưng trong trận đấu ra quân của các nhà ĐKVĐ châu Âu, danh hài Xuân Bắc vẫn tin tưởng tinh thần thi đấu và lối chơi tấn công đa dạng của Thụy Sỹ sẽ tạo ra bất ngờ trước Tây Ban Nha. 

Đang bận rộn với rất nhiều kế hoạch, nghệ sỹ Xuân Bắc đang nêu cao quyết tâm đẩy lùi việc để có thể tận hưởng không khí bóng đá đúng nghĩa, khi World Cup bước vào loạt đấu knock - out. 
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

Ngọc Cương (ghi)