1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

West Brom hạ đo ván MU tại Old Trafford

(Dân trí) - "Nhà hát của những giấc mơ" đã không còn mang đến "những giấc mộng đẹp" cho "Quỷ đỏ". Chơi một trận đấu vô cùng bạc nhược, đội chủ sân Old Trafford đã ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 trước West Brom...

 

MU gục ngã trên sân nhà trước West Brom, đội mới chỉ có được 1 chiến thắng trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy sốc, tuy nhiên nếu xem trận đấu tại Old Trafford vừa qua thì tất cả phải đồng tình chiến thắng cho West Brom là xứng đáng, đội khách chơi quả cảm, nhiệt tình và tinh tế hơn hẳn các nhà ĐKVĐ.

 

MU đã không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn, hay lợi thế sân nhà. Dù biết rằng Moyes đang gặp vấn đề với MU, nhưng rõ ràng "Quỷ đỏ" tệ đến mức không có một nổi tình huống phối hợp tấn công bài bản như ở trận đấu vừa qua thì không thể chấp nhận được. Rõ ràng nếu chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của các ngôi sao để ghi bàn thì MU sẽ chẳng có nổi một danh hiệu nào trong năm nay, thậm chí kể cả tốp 4 cũng sẽ rất khó khăn.

 
Chiến thắng đã thuộc về đội thi đấu tốt hơn
Chiến thắng đã thuộc về đội thi đấu tốt hơn
 
Một chút ngạc nhiên khi MU ra sân với đội hình không khác nhiều với đội hình ra sân ở trận đấu giữa tuần qua gặp Liverpool khi những Evra, Fellaini vẫn tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Buttner và Anderson. Rafael thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, Jones được đẩy về đá hậu vệ phải. Van Persie có mặt trên băng ghế dự bị sau 2 trận vắng mặt do chấn thương.
 

Vòng 6 Premier League

Thứ 7, 28/9/2013

Tottenham 1-1 Chelsea

Fulham 1-2 Cardiff

Aston Villa 3-2 Man City

MU 1-2 West Brom

Hull 1-0 West Ham

Southampton 2-0 C.Palace

Swansea 1-2 Arsenal

Chủ nhật, 29/9/2013

Stoke City - Norwich (22h)

Sunderland - Liverpool

Thứ 3, 1/10/2013

Everton - Newcastle (2h00)

Với một đội hình có lẽ không phải mạnh nhất, nên dù có lợi thế sân nhà nhưng MU đã không thể dồn ép West Brom. Mãi đến tận phút 20, đội chủ nhà mới có được tình huống gây sóng gió đầu tiên, Nani đi bóng quyết tâm bên hành lang cánh phải rồi căng ngang cắt mặt khung thành, Chicharito băng vào chậm hơn một chút nên đã không thể chạm chân vào bóng. Ở tình huống này, chỉ cần một cú chích nhẹ trúng bóng là đã có thể ghi bàn.

 

4 phút sau, Nani đá phạt ở bên phải anh tạt bóng cho Rooney bật cao đánh đầu cách khung thành chỉ vài mét, bóng đã đi đúng vào vị trí của thủ thành Myhill. Các cơ hội phản công của West Brom từ đầu trận chưa nhiều nguy hiểm, nhưng đến phút 29 chút nữa họ đã mở tỷ số của trận đấu. Amalfitano tạt bóng vào từ cánh trái, Berahino thực hiện cú đánh từ giữa khung thành đưa bóng đi cắt chéo ra ngoài.
 
MU đã rất nhạt nhòa trước West Brom
MU đã rất nhạt nhòa trước West Brom
 
MU vẫn kiểm soát thế trận, tuy nhiên họ thiếu hẳn những tình huống tổ chức tấn công bài bản, sắc nét. Phút 34, Nani tạt bóng cho Rooney đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác. 4 phút sau, Kagawa có pha qua người đẹp mắt, đáng tiếc cú dứt điểm chân trái của anh từ đầu vòng cấm địa quá hiền, bóng đi đúng vị trí của Myhill. Đến phút 44, Kagawa có bóng ở gần cột dọc trái, anh chuyền ngược lại cho Buttner dứt điểm, bóng trúng người hậu vệ West Brom bật ra.
 
Ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, West Brom lại tiếp tục có cơ hội mở tỷ số. Bắt nguồn từ pha phạt góc bên cánh phải, bóng đã đến được với Amalfitano khi cầu thủ này đứng sát cột dọc trái, tiếc rằng anh lại sút quá mạnh để đưa bóng đi ra ngoài khung thành.  Nếu bình tĩnh hơn để dứt điểm, Amalfitano có thể đã đem lại bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.
 
Ngay đầu hiệp 2, Moyes đã tung Januzaj vào sân thay Kagawa, tuy nhiên sức công của MU trong những phút đầu của hiệp 2 chưa được cải thiện. so với hiệp đầu. Bất ngờ đã đến ở phút 53, Amalfitano đi bóng từ cánh phải xộc thẳng vào trung lộ. Cầu thủ này đã đi bóng xuyên qua hàng thủ của MU, Ferdiand là người trực tiếp không chặn được Amalfitano để cầu thủ này lao xuống đối mặt với De Gea. Không khó để Amalfitano dứt điểm qua tầm với của chốt chặn cuối cùng của MU mở tỷ số.
 
Các cầu thủ MU thất vọng sau bàn thua
Các cầu thủ MU thất vọng sau bàn thua
 
Tái mặt với bàn thua, Moyes đang định tung Van Persie vào sân thì MU có bàn gỡ hòa. Phút 57, MU được hưởng quả đá phạt ở gần góc trái vòng cấm địa, Rooney đá phạt, bóng hướng về góc phải cầu môn, Nani lao vào đánh đầu nhưng rồi anh đã bất ngờ cúi người xuống để bóng đi thẳng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của Myhill. Một tình huống tinh quái của Nani đã giúp MU có được bàn gỡ hòa.
 
Bàn thủng lưới không làm West Brom mất nhuệ khí, phút 60 từ pha đá phạt góc của đội khách, Olsson đã thực hiện cú đánh đầu cách khung thành chừng 5m, bóng đã chạm phía ngoài cột dọc phải bật ra. Các cầu thủ đội khách vẫn tự tin dâng cao tấn công và có các tình huống uy hiếp khung thành của De Gea. Phút 67, Berahino nhận cú nhả bóng của đồng đội ở đầu vòng cấm địa và dứt điểm căng đưa bóng vào góc trái nâng tỷ số lên 2-1.
 

Lần thứ 2 bị đối thủ vượt lên dẫn trước, MU lâm vào khó khăn thực sự. West Brom vẫn tự tin cầm bóng và chơi ngang ngửa với đội chủ nhà, họ dễ dàng chia cắt các đợt tấn công của MU. Phải đến gần 10 phút cuối trận, đội khách mới chịu lùi xuống tập trung vào phòng thủ, tuy nhiên các đợt tấn công của đội chủ nhà cũng chưa đủ sắc nét để giúp họ thoát thua ở trận đấu này.

 
 
Đội hình ra sân
 

MU: De Gea 6; Jones 6, Ferdinand 5, Evans 6, Buttner 5; Nani 6, Carrick 6, Anderson 5 (Fellaini 67, 6), Kagawa 6 (Januzaj 46, 6); Rooney 7, Hernandez 5 (Van Persie 58, 6)

 

West Brom: Myhill 6; Jones 7, McAuley 7, Olsson 7, Ridgewell 6; Yacob 6, Mulumbu 6; Amalfitano 7, Sessegnon 8 (Rosenberg 90), Sinclair 6 (Berahino 13, 7); Anichebe 6 (Lugano 88) 
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

15

6

5

0

1

13-7

2

Tottenham Hotspur

13

6

4

1

1

6-2

3

FC Chelsea

11

6

3

2

1

7-3

4

FC Southampton

11

6

3

2

1

5-2

5

Manchester City

10

6

3

1

2

14-7

6

FC Liverpool

10

5

3

1

1

5-3

7

Hull City

10

6

3

1

2

6-7

8

Everton

9

5

2

3

0

6-4

9

Aston Villa

9

6

3

0

3

9-8

10

West Bromwich Albion

8

6

2

2

2

6-5

11

Cardiff City

8

6

2

2

2

6-7

12

Manchester United

7

6

2

1

3

8-8

13

Swansea City

7

6

2

1

3

8-9

14

Stoke City

7

5

2

1

2

4-5

15

Newcastle United

7

5

2

1

2

5-8

16

West Ham United

5

6

1

2

3

4-5

17

Norwich City

4

5

1

1

3

3-6

18

FC Fulham

4

6

1

1

4

4-9

19

Crystal Palace

3

6

1

0

5

4-10

20

AFC Sunderland

1

5

0

1

4

3-11

Phù Sa