Wenger đã sai khi chối bỏ Fabregas
(Dân trí) - Khi Fabregas đánh tín hiệu sẽ ra đi khỏi Barcelona, Arsenal đã lắc đầu từ chối nhận lại anh. Nhưng chỉ sau bảy vòng đấu đầu tiên của Premier League năm nay thì có thể thấy rằng Wenger đã sai khi chối bỏ thu nhận cựu đội trưởng của Arsenal.
Cách đây ba năm khi Arsenal chấp nhận bán lại Cesc Faregas cho Barcelona, họ cũng đã tính chuyện sẽ có thể đón nhận tiền vệ này bằng việc thòng theo điều khoản được ưu tiên mua lại. Thậm chí nếu Arsenal muốn chiêu mộ Fabregas thì khoản phí mà họ mua lại cầu thủ này chỉ là 50% số tiền mà Barcelona đã chi ra chiêu mộ anh (khoảng 17 triệu bảng).
Khi Fabregas đánh tín hiệu sẽ ra đi khỏi Barcelona, Arsenal là đội bóng được hỏi đầu tiên. Nếu “Pháo thủ” chấp nhận đón nhận lại Fabregas thì chỉ việc thỏa thuận lại lương bổng với Ŵiền vệ người Tây Ban Nha là xong, còn phí chuyển nhượng thì cũng không phải thảo luận thêm nữa bởi hai bên đã thống nhất từ ba năm trước.
Nhưng dù phí chuyển nhượng khá rẻ song Arsenal lại không muốn mua lại Fabregas. Nguyên nhân của việc ArsenalĠchối bỏ Fabregas bởi Wenger cho rằng ông đã có Mesut Ozil và sẽ tục tin tưởng vào tiền vệ người Đức. Vì bị Arsenal từ chối nên Fabregas mới đi theo tiếng gọi của Mourinho để chuyển tới Chelsea. Và đến thời điểm này, Fabregas đang khiến Wenger tiếc ngẩn ngơ.
Wenger đã tin tưởng Ozũl nên không muốn Fabregas trở lại
Nếŵ so với những gì mà Ozil đã thể hiện trong giai đoạn vừa qua thì Wenger đang cảm thấy vô cùng đau khổ. Tiền vệ người Đức cho tới thời điểm này cũng đã có được một bàn thắng nhưng anh cũng chỉ mới có hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Đó là con số qŵá ít ỏi với một cầu thủ “số 10” ở một đội bóng lớn hàng đầu tại Premier League.
Việc Wenger đặt trọn niềm tin vào Ozil là một sai lầm, bởi tiền vệ người Đức đã không thể hiện được nhiều phẩm chất của một cầu thủ lớn tại Emirates trong mùa giải đầuĠtiên khoác áo Arsenal. Trong những trận cầu lớn mùa trước, những trận chiến mà người hâm mộ chờ đợi những ngôi sao lớn như Ozil tỏa sáng thì anh lại thường xuyên mất hút.
Ở góc độ này Wenger lại càng thêm tiếc Fabregas, bởi quan điểm Ozil và Fabregas giẫm chân nhau mà Wenger lí giải khi từ chối tiền vệ người Tây Ban Nha là hoàn toàn sai. Có thể nhận thấy rõ điều đó qua dùng người của Mourinho hiện nay, Fabregas vẫn thi đấu ở khu trung tâm (như sở trường) mà chẳng hề giẫm chân Oscar, “số 10” của Chelsea. Thậm chí với khả năng kiến tạo tốt, Fabregas đã còn giúp Oscar giảm bớt gánh nặng , để cầu thủ dễ thở hơn.
Tại Arsenal, Wenger đang có quá nhiều tiềnȠvệ trung tâm Diaby, Wilshere, Rosicky, Arteta, Flamini, Ramsey và hai tài năng trẻ Coquelin, Zelalem. Ngoại trừ Ramsey đang thi đấu rất tiến bộ trong hai mùa giải gần đây thì những cầu thủ còn lại đều không đủ tầm để sánh ngang với Fabregas. Và cũng chỉ Rɡmsey (tiếc rằng lại thường xuyên gặp chấn thương) còn để lại chút ấn tượng trong khi những người còn lại chẳng mấy khi san sẻ trách nhiệm cho Ozil.
Vì thế đáng ra khi có cơ hội thuận lợi Wenger nên dọn bớt tuyến trung tâm để lấy chỗ đón Fabregas tɲở lại. Nếu có thêm Fabregas, chắc chắn tuyến giữa của Arsenal sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Đáng tiếc Wenger đã quyết định sai để rồi giờ đây Fabregas càng nổi bật trong màu áo Chelsea thì nỗi tiếc nuối của “Giáo sư” lại càng thêm lớn.
Phù Sa