1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Welbeck giúp Arsenal hạ gục West Brom

(Dân trí) - Dẫu phải thi đấu trên sân khách, Arsenal cũng đã chơi một trận đấu trên chân trước đối thủ West Brom, tuy nhiên do khả năng dứt điểm chưa thật tốt nên họ chỉ có được chiến thắng mong manh với tỉ số 1-0. Người lập công cho “Pháo thủ” là Welbeck.

Vòng 13 Premier League

Thứ 7, 29/11/2014

West Brom 0-1 Arsenal

Burnley 1-1 Aston Villa

Liverpool 1-0 Stoke

Man Utd 3-0 Hull

QPR 3-2 Leicester

Swansea 1-1 Crystal Palace

West Ham 1-0 Newcastle

Chủ nhật, 30/11/2014

Sunderland 0-0 Chelsea

Southampton - Man City 20h30

Tottenham - Everton 23h00

So với trận đấu tuần trước trên sân nhà, Arsenal có thể nói đã không chơi tốt bằng. Trận đấu này họ không dồn ép West Brom mạnh như đã dồn ép MU, tuy nhiên về mặt kết quả lại rất khác nhau. Nếu như trận trước đoàn quân của Wenger đã trắng tay thì trận đấu này họ đã giành trọn ba điểm. Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt ấy nằm chính ở sự khôn ngoan của “Giáo sư”.

Arsenal đang chơi không tốt ở khâu dứt điểm, nên ở trận trước họ dù dồn ép MU nhưng khi dứt điểm không tốt, rồi lại dính đòn phản công của đối phương thì đội bóng này đã phải trắng tay. Ở trận đấu này, Arsenal vẫn ưu tiên mặt trận phòng thủ hơn cả. Đoàn quân của Wenger chơi chặt chẽ, khiến đối phương rất hiếm hoi mới tạo được cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn trẻ Martinez.

Chính lối chơi chắc chắn này đã giúp cho Arsenal không bị thủng lưới và qua đó chỉ cần một bàn thắng của Welbeck ghi ở phút 60 thì đội khách đã có ba điểm. Rõ ràng xét trên góc độ chuyên môn, Arsenal chơi chưa đúng với vị thế của một đội bóng lớn trước đối thủ nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng. Nhưng trong hoàn cảnh cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực thì có thể dễ dàng thông cảm cho những toan tính của Wenger. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng Arsenal đã bật lại mạnh mẽ từ trận thua MU ở cuối tuần trước khi họ đã có hai chiến thắng liên tiếp gần đây.

Niềm vui chiến thắng của Arsenal

Niềm vui chiến thắng của Arsenal

Phải thi đấu trên sân khách, Wenger cho các học trò thi đấu chặt chẽ bên phần sân nhà, mỗi khi có bóng là họ tổ chức tấn công rất nhanh. Phút thứ 3, từ pha triển khai tấn công bên cánh phải, bóng đến chân Welbeck ở đầu vòng cấm địa. Tiền đạo của đội khách đã bị hậu vệ đối phương áp sát nên anh nhả bóng lại cho Cazorla băng lên dứt điểm, cú sút của tiền vệ người Tây Ban Nha có lực nhưng lại đi đúng vào trí của thủ thành Foster.

Bốn phút sau, Sanchez cầm bóng lao lên từ giữa sân và dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đi căng nhưng một lần nữa lại trúng vào vị trí của thủ thành bên phía West Brom. Đội chủ nhà cũng đã cố gắng thực hiện phòng thủ chặt để hạn chế tối đa các đợt lên bóng tiếp cận khung thành của Foster, tuy nhiên họ thường xuyên để lọt do các cầu thủ Arsenal phối hợp quá nhuyễn, tốc độ di chuyển cũng rất đáng nể.

Phút 25, Welbeck băng xuống ở bên phải vòng cấm địa để nhận đường chọc khe tinh tế của Ramsey, tiền đạo này đã đối mặt với người đồng đội cũ Foster nhưng đáng tiếc anh lại dứt điểm trúng vào người đối phương. Tới phút 37, sự tự tin thái quá của hậu vệ đội chủ nhà đã khiến anh mất bóng ở đầu vòng cấm địa, may cho West Brom cú sút cận chân sau đó của Ramsey lại đưa bóng đi chệch cột dọc trái ra ngoài.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, Arsenal tiếp tục trung thành với lối đá phòng thủ chặt khi bước vào hiệp hai. Đội chủ nhà đã tấn công đầy bế tắc và hiếm hoi lắm mới có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Phút 55, Berahino băng xuống trống trải ở bên trái nhận bóng rồi xâm nhập vòng cấm địa, anh đánh lừa hậu vệ của Arsenal để tạo được khoảng trống và dứt điểm vào góc gần, tiếc rằng bóng lại vào cạnh lưới.

Niềm mong chờ của cổ động viên Arsenal cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực ở phút 60. Cazorla đi bóng đầy nỗ lực ở bên cánh trái, anh tiến xuống sát đường biên ngang rồi thực hiện cú tạt bổng vào trong cho Welbeck đánh đầu. Tiền đạo đội khách dứt điểm thoải mái ở cách cầu môn chừng khoảng 6m và anh dễ dàng làm tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số.

Sau khi bị thủng lưới West Brom đã cố gắng đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công, Arsenal cũng đã chủ động chơi phòng thủ phản công sau khi có được bàn mở tỉ số. Đội khách đã tổ chức phòng thủ khá chặt chẽ nên thủ thành trẻ Martinez thi đấu khá nhàn nhã. Tuy nhiên khi trận đấu trôi về cuối, West Brom đã dồn toàn lực để tấn công hòng mong thoát khỏi cảnh trắng tay.

Phút 81, từ tình huống dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm địa của đội chủ nhà, họ cho rằng bóng chạm tay Metersacker nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Bóng sau đó vẫn thuộc kiểm soát của West Brom và từ quả tạt ở bên phải vào Berahino đã vượt qua được sự đeo bám của hậu vệ Arsenal để đánh đầu, tiếc rằng pha dứt điểm ở cự ly gần của anh lại đưa bóng dội xà ngang bật ra.

Trong những phút cuối, sức ép của West Brom tạo ra được là khá lớn lên phía đội khách tuy nhiên Arsenal vẫn đứng vững để bảo toàn tỉ số chiến thắng mong manh.


Đội hình thi đấu

West Bromwich Albion: Foster, Wisdom, Lescott, Dawson, Pocognoli (Gamboa, 75′), Gardner, Mulumbu (Anichebe, 65′), Brunt, Dorrans, Sessegnon (Samaras, 76′), Berahino

Arsenal: Martinez, Chambers, Mertesacker, Koscielny, Monreal (Gibbs, 23′), Flamini, Ramsey, Welbeck, Alexis, Cazorla, Giroud (Chamberlain, 78′)
 

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

33

13

10

3

0

30-11

2

FC Southampton

26

12

8

2

2

24-6

3

Manchester City

24

12

7

3

2

24-13

4

Manchester United

22

13

6

4

3

22-15

5

West Ham United

21

13

6

3

4

21-16

6

FC Arsenal

20

13

5

5

3

21-15

7

Swansea City

19

13

5

4

4

17-14

8

Newcastle United

19

13

5

4

4

14-16

9

Everton

17

12

4

5

3

22-19

10

Tottenham Hotspur

17

12

5

2

5

16-17

11

FC Liverpool

17

13

5

2

6

16-18

12

Stoke City

15

13

4

3

6

13-16

13

AFC Sunderland

14

13

2

8

3

12-19

14

Crystal Palace

13

13

3

4

6

18-22

15

West Bromwich Albion

13

13

3

4

6

13-18

16

Aston Villa

13

13

3

4

6

7-18

17

Hull City

11

13

2

5

6

14-20

18

Queens Park Rangers

11

13

3

2

8

14-25

19

Burnley FC

11

13

2

5

6

9-21

20

Leicester City FC

10

13

2

4

7

13-21

P.S