1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt ải Everton, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Man City tiếp tục duy trì được chuỗi trận thăng hoa ở mùa giải năm nay với chiến thắng 2-0 trước Everton. Chiến thắng này đã là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của thầy trò Pellegrini và điều đó phản ánh rằng phong độ của đội bóng thành Manchester đang rất tuyệt vời.

Làm khách tại Goodison Park chưa bao giờ dễ dàng với Man City, họ chỉ thắng 3/18 trận viếng thăm sân đấu này gần nhất. Cho nên dù Man City đang rất thăng hoa, nhưng niềm tin vào chiến thắng của đội bóng này trước Everton không quá lớn. Đoàn quân của Pellegrini cảm nhận rõ sự khó khăn khi họ trải qua hiệp đấu thứ nhất mà không có bàn thắng, thậm chí ở hiệp này đội chủ nhà sở hữu các cơ hội ăn bàn rõ nét hơn.
 

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi Nasri ghi bàn thứ hai
Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi Nasri ghi bàn thứ hai


Bước vào hiệp hai, tới phút 60, Kolarov mở tỉ số sau một tình huống chói sáng, hậu vệ người Serbia ghi bàn ở góc sút rất hẹp. Lợi thế dẫn bàn giúp Man City lùi về chơi phòng thủ phản công và họ xây một bức tường thành rất chắc chắn trước khung thành của Joe Hart. Tới phút 88, Nasri mới vào sân thay người ghi bàn thắng thứ hai và ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Xét về lối chơi trong suốt cả trận đấu, Everton thể hiện không tồi, nhưng họ đã thất bại bởi hai tình huống quá xuất sắc của đối phương, đó là tiếng nói của đẳng cấp. Everton phô diễn hết khả năng có thể nên họ chỉ có chút tiếc nuối, ở trận này các chân sút đội chủ nhà “khá đen” khi liên tiếp bị xà ngang, cột dọc từ chối bàn thắng.

Chiến thắng giúp Man City độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm, họ là đội duy nhất còn lại ở Premier League giành trọn ba trận thắng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Man City mừng nhất có lẽ không phải ngôi đầu bảng mà là phong độ đang rất thăng hoa ở mùa giải năm nay của thầy trò Pellegrini. Đội bóng này cũng là đội duy nhất tại Premier League hiện nay không có điểm gì đáng chê trách trong lối chơi.

Vượt ải Everton, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng - 2

Mặc dù mang thân làm khách, nhưng Man City thể hiện rõ tham vọng giành ba điểm ở trận đấu này khi dâng cao đội hình tấn công. Đội khách nhanh chóng tạo được những cơ hội trước khung thành của đối phương, tuy nhiên Howard chơi rất xuất sắc, anh lần lượt từ chối các cú sút của Aguero, Yaya Toure hay Sterling.

Ấn tượng lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở quả đá phạt phút bù giờ khi Lukaku đưa bóng dội xà ngang bật ra, trước đó tiền đạo người Bỉ từng một lần làm tung lưới Joe Hart ở giữa hiệp nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Ngay đầu hiệp hai, Man City khiến cho khung thành của Everton chao đảo khi Sterling - Silva phối hợp với nhau để rồi tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện cú sút đưa bóng đập cột dọc bật ra. Tới phút 60, Sterling đi bóng lắt léo từ biên vào trong vòng cấm, Kolarov lặng thầm băng lên và tiền đạo người Anh đã thực hiện một pha chồng biên khôn ngoan. Về phía Kolarov, mặc dù góc sút hẹp nhưng anh dứt điểm khá khéo léo, đánh lừa được Howard để mở tỉ số.
 

Bàn mở tri số của Kolarov
Bàn mở tri số của Kolarov


Man City chơi phòng thủ phản công sau bàn mở tỉ số và họ khiến Everton tắt lịm. Ngay phút 63, đội khách có một cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt khi mà Navas nhận bóng thoải mái băng vào vòng cấm địa, đội khách còn ở trong tình huống “2 đánh một” khi có Navas, Aguero trong khi chỉ còn một trung vệ Everton. Tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định dứt điểm, anh quá chậm và thiếu phương án xử lý, cuối cùng anh quyết định sút thẳng, một cú sút thừa lực nhưng không có độ hiểm, bóng lao thẳng vào mặt thủ thành Howard rồi bật ra.

Phải tới phút 88, Man City mới nắm chắc được chiến thắng. Nasri mới vào sân đã phối hợp một hai với Yaya Toure để rồi lao vào nhận bóng trong vòng cấm địa, anh tâng bóng qua Howard ở vị trí cách khung thành chừng 6m và nâng tỉ số lên 2-0. Man City ở mùa giải năm nay có thể thực hiện nhiều pha bóng phối hợp rất nhuyễn ở tốc độ cao và bàn thắng thứ hai này là một sản phẩm như thế.
 

Nasri ấn định chiến thắng 2-0
Nasri ấn định chiến thắng 2-0

Đội hình thi đấu

Everton (4-2-3-1): Howard 6, Galloway  6.5 (Browning 47 mins, 6), Jagielka 7, Stones 7.5, Coleman 7, Barry 7, McCarthy 6, Cleverley 6 (Deulofeu 86'), Barkley 6.5, Kone 6.5 (Naismith 64', 6), Lukaku 6

Man City 4-2-3-1: Hart 7, Sagna 6.5, Kompany 8, Mangala 7, Kolarov 7, Toure 6.5, Fernandinho 7.5, Navas 7, Sterling 7 (Nasri 76', 7), Silva 8.5 (Delph 89'), Aguero 6 (Bony 80')

 

Vượt ải Everton, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng - 5

Phù Sa