1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt “ải” Bosnia, Bồ Đào Nha đoạt vé đến Nam Phi

(Dân trí) - Lối chơi chặt chẽ và hiệu quả đã giúp Bồ Đào Nha giành thắng lợi 1-0 trước Bosnia tại Zenica, qua đó chính thức đoạt vé dự World Cup 2010 sau hai lượt trận play-off với tổng tỷ số 2-0.

 

Thầy trò Carlos Queiroz chỉ có thể giành thắng lợi 1-0 đầy khó khăn trên sân nhà và họ hiểu rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra trong cuộc hành quân đầy bất trắc đến Bosnia & Herzegovina. Người Bồ Đào Nha cần chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng lớn nếu muốn có mặt ở Nam Phi ở mùa hè sang năm.

 

Và họ đã thể hiện một lối chơi rất thực dụng và đầy toan tính khiến cho trận đấu diễn ra không quá hấp dẫn. Nhưng trên hết, BĐN một lần nữa có được chiến thắng tối thiểu trước Bosnia & Herzegovina. Lần này người mang đến chiến thắng cho thầy trò Carlos Queiroz là tiền vệ Raul Meireles với pha dứt điểm hiểm hóc.
 
 
Vượt “ải” Bosnia, Bồ Đào Nha đoạt vé đến Nam Phi - 1

BĐN đến Nam Phi sau khi thắng cả hai lượt trận play-off trước Bosnia

 

Kết quả loạt trận play-off VL World Cup 2010 khu vực châu Âu

Pháp 1-1 Ailen (2-1)

Gallas (103’) - Keane (32’)

 

Slovenia 1-0 Nga (2-2)

Dedic (44’)

 

Ukraine 0-1 Hy Lạp (0-1)

Salpingidis (31’)

 

Bosnia 0-1 Bồ Đào Nha (0-2)

Meireles (56’)
 
* Trong ngoặc là kết quả chung cuộc.
 
* Đội in đậm giành quyền dự World Cup 2010 
Giành chiến thắng khá nhọc nhằn trước Bosnia & Herzegovina, đội tuyển BĐN chính thức có được chiếc vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn thầy trò Miroslav Blazevic đã chứng tỏ dù chỉ là một đội bóng khá non trẻ nhưng họ cũng rất xứng đáng có mặt ở một kỳ World Cup khi thi đấu đầy quả cảm.

 

HLV Carlos Queiroz chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu bốn hôm trươc khi Tiago có mặt ngay từ đầu thay cho Deco, còn Pepe vẫn tiếp tục được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự cùng Raul Meireles. Hy vọng của Bosnia & Herzegovina vẫn được đặt trên đôi chân của sát thủ Edin Dzeko.

 

Vì cả hai đội đều lựa chọn cách nhập cuộc rất thận trọng nên không có nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đôi bên. BĐN là đội bóng tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên khi ở phút thứ 4, Ricardo Carvalho đánh đầu khá nguy hiểm sau pha đá phạt góc của Simao.

 

Phải mất đúng 20 phút sau, đội khách mới tạo được tình huống sóng gió thứ hai khi Tiago có cơ hội đối mặt thủ môn sau pha phối hợp khá đẹp mắt cùng Raul Meireles và Nani, đáng tiếc cú sút của cựu tiền vệ của Chelsea đã không thể chiến thắng được thủ thành Hasagic.
 
 
Vượt “ải” Bosnia, Bồ Đào Nha đoạt vé đến Nam Phi - 2

Raul Meireles ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu

 

Về phía đội chủ nhà, dù đã chơi rất cố gắng nhưng trước một hàng thủ chơi rất kỷ luật và chắc chắn của đội khách, Dzeko cùng đồng đội không thể tạo được tình huống dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương trong suốt cả hiệp 1.

 

Bước sang hiệp 2 được 3 phút, BĐN có cơ hội thuận lợi khi tiền vệ Nani có cú sút rất quyết đoán ở góc hẹp, tuy nhiên thủ thành đối phương đã xuất sắc cản phá . Bosnia & Herzegovina có câu trả lời chỉ một phút sau đó với cú sút xa khá nguy hiểm của Miralem Pjanic.

 

Đến phút 55, hàng thủ Bosnia & Herzegovina cho thấy sự yếu kém khi thiếu quyết đoán trong tình huống tranh cướp với Nani, tạo điều kiện cho Raul Meireles đặt lòng tinh tế vào góc xa hạ gục thủ thành Hasagic, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

 

Có được bàn thắng, đội khách chơi với tâm lý khá thoải mái khi liên tục có những pha phối hợp rất ngẫu hứng và đẹp mắt. Raul Meireles tiếp tục uy hiếp khung thành đối phương với cú sút chân trái đưa bóng đi sạt cột dọc ở phút 70 của trận đấu. Chỉ 4 phút sau Bosnia & Herzegovina trả lời với cú sút phạt rất mạnh của Pjanic nhưng thủ môn Eduardo đã kịp thời tung người đẩy bóng ra ngoài.
 
 
Vượt “ải” Bosnia, Bồ Đào Nha đoạt vé đến Nam Phi - 3

Dù rất nỗ lực nhưng Bosnia không thể một lần chọc thủng lưới Eduardo

 

Khó khăn lại càng thêm chồng chất với thầy trò Miroslav Blazevic khi Salihovic phải nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi phản ứng với trọng tài và đành chấp nhận rời sân sau 75 phút có mặtChơi với 10 người nhưng đội chủ nhà vẫn cho thấy quyết tâm rất cao, bằng chứng là pha khống chế và dứt điểm rất kỹ thuật ngay trước vòng 16m50 của tiền đạo Dzeko phút 80, đáng tiếc bóng lại đi sạt cột dọc.

 

Những phút cuối, đội chủ nhà hoàn toàn bó tay trong việc khoan thủng bức tường phòng ngự chắc chắn của BĐN. nhất là khi chỉ còn 10 người trên. Đội khách dù tạo được vài cơ hội khá ngon ăn nhưng cũng không thể tận dụng thành công và chiến thắng 1-0 của đội khách được bảo toàn đến hết trận đấu.

 

Đội hình thi đấu:

 

Bosnia: Hasagic, Nadarevic, Jahic, Pandza, Bajramovic (Berberovic, 81), Pjanic, Ibricic, Salihovic, Medunjanin (Muslimovic, 90); Dzeko e Ibisevic.

 

Bồ Đào Nha: Eduardo; Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Duda; Pepe, Raul Meireles, Tiago; Simão (Deco, 79), Nani (Edinho, 72), Liedson (Miguel Veloso, 89).

 

Ngọc Trung