1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vùi dập đội hạng tư, ĐKVĐ Man City dễ dàng tiến sâu vào FA Cup

(Dân trí) - Man City khá may mắn khi chỉ phải đối đầu với đội bóng hạng 4 (League Two) Port Vale ở trận đấu ra quân tại FA Cup. Nhà đương kim vô địch đã dễ dàng giành chiến thắng 4-1 để tiến bước vào vòng 4 FA Cup.

Man City dễ dàng có được chiến thắng 4-1 trước đội bóng hạng 4 Port Vale ở vòng 3 FA Cup. Zinchenko mở tỉ số trận đấu ở phút 19, Port Vale bất ngờ quân bình tỉ số 1-1 ở phút 35. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ khách chỉ kéo dài có bảy phút, Aguero ghi bàn ở phút 42 để đưa Man City lại vượt lên dẫn trước.

Vùi dập đội hạng tư, ĐKVĐ Man City dễ dàng tiến sâu vào FA Cup - 1


Trong hiệp hai, Man City có thêm hai bàn thắng do công của Harwood-Bellis ở phút 58 và Foden ở phút 76 để ấn định kết quả 4-1. Một trận đấu Man City thể hiện đẳng cấp vượt trội trước đội khách với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 66% thời gian, tung ra 23 lần dứt điểm 10 lần bóng đi trúng khung thành đối thủ.

Port Vale chỉ có ba lần dứt điểm về phía cầu môn Man City, niềm an ủi lớn cho họ khi cũng ghi được bàn thắng danh dự.

Chiến thắng trước Port Vale phần nào giúp Man City có thêm sự thoải mái khi mạch thắng liên tiếp gần đây của đội chủ sân Etihad đang lên con số 4, họ vẫn tiếp tục góp mặt ở cả bốn giải đấu tham dự từ đầu mùa và đó đều là những giải đấu đang có sự cạnh tranh gắt gao. 

Vùi dập đội hạng tư, ĐKVĐ Man City dễ dàng tiến sâu vào FA Cup - 2

Guardiola tôn trọng đối thủ bằng việc cho ra sân đội hình với nhiều cầu thủ ở đội hình chính, hoặc dự bị. Gương mặt trẻ duy nhất được xuất hiện trong trận ra quân ở FA Cup là trung vệ Harwood-Bellis, anh đá cặp cùng John Stones.

Với lợi thế sân nhà, Man City tự tin đẩy cao đội hình chơi tấn công áp đảo đối thủ. Phút 19, Zinchenko băng lên nhận đường chuyền của Gundogan và tự tin dứt điểm từ cự ly chừng 25m, bóng đập chân một cầu thủ đội khách nảy lên vẫn đi vào góc phải cầu môn khiến thủ thành của Port Vale không thể cản phá. 

Phút 35, Por Vale có pha lên bóng ở bên phải, bóng được tạt vào trong cho tiền đạo Pope băng cắt đánh đầu lái bóng vào góc trái hạ gục Bravo mở tỉ số. Trung vệ của Man City mắc sai lầm khi đeo bám không thành công với số 9 đội khách để đối phương tự do đánh đầu.

Vùi dập đội hạng tư, ĐKVĐ Man City dễ dàng tiến sâu vào FA Cup - 3

Zinchenko mở tỉ số trận đấu

Bị gỡ hòa bất ngờ, Man City gia tăng sức ép lên đối thủ. Đội chủ nhà cũng không mất quá lâu để có bàn thắng thứ hai. 

Aguero ập vào đệm bóng ở góc hẹp bên trái đưa bóng vào lưới, người góp công lớn cho bàn thắng này của Man City là Foden, anh đã băng xuống sát biên ngang ở phía phải và thực hiện cú căng bóng một chạm cắt mặt khung thành thuận lợi cho Aguero dứt điểm. Hệ thống phòng thủ của Port Vale không kịp dịch chuyển ngăn cản Aguero bởi họ bị hút về phía Foden.

Vùi dập đội hạng tư, ĐKVĐ Man City dễ dàng tiến sâu vào FA Cup - 4

Harwood-Bellis (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man City

Bước vào giờ nghỉ với cách biệt một bàn, Man City tiếp tục gia tăng tấn công để có thêm bàn thắng, tránh bị gỡ hòa. Phút 58, hai trung vệ của Man City góp công vào bàn thắng thứ ba của Man City.

Sau cú đánh đầu chuyền bóng của Aguero, Stones nỗ lực móc bóng ra và Harwood-Bellis đã dễ dàng ghi bàn từ cự ly chỉ chừng 6m. VAR đã vào cuộc để xác định đúng có lỗi việt vị của cầu thủ Man City hay không, cuối cùng với việc tính toán xác định chính xác tới từng milimet, bàn thắng của Man City đã được công nhận.

Khoảng cách hai bàn giúp các cầu thủ Man City thi đấu ung dung, phút 76 đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc tấn công khiến hàng thủ của Port Vale không kịp chống đỡ. Agenlino băng lên nhanh ở biên trái nhận bóng và chuyền vào trung tâm vòng cấm địa thuận lợi để Foden băng cắt dứt điểm vào góc trái ấn định chiến thắng 4-1.

Đội hình thi đấu

Man City (4-4-1-1): Bravo 5; Cancelo 6, Harwood-Bellis 7, Stones 7, Zinchenko 7; Foden 8, Gundogan 7 (Doyle 77), B Silva 6.5 (Mahrez 77), Angelino 6.5; D Silva 6.5; Aguero 6.5

Port Vale (4-5-1): Brown 8.5; Gibbons 7, Legge 6, Smith 7, Montano 6.5; Amoo 7, Joyce 7, Taylor 6.5 (Atkinson 61, 6), Burgess 7 (Conlon 61, 6), Worrall 6.5; Pope 7.5 (Cullen 79)

(Stones J.)

Việt Bách