1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại U23 châu Á: Vì sao chưa có cơn sốt từ U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Khác với giải đấu gần nhất diễn ra trên sân Mỹ Đình là AFF Cup 2018, sức hút của vòng loại U23 châu Á chưa lớn, cơn sốt vé cũng chưa đến, dù U23 Việt Nam vẫn sở hữu rất nhiều hảo thủ, nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Khác biệt dễ thấy nhất giữa AFF Cup 2018 và vòng loại U23 châu Á sắp diễn ra, đó là chưa có cảnh hàng dài người xếp hàng rồng rắn “săn” bằng được tấm vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Dân “phe” vé mấy ngày qua chưa có dịp đẩy giá lên… trên trời, bởi lượng người mua không lớn, nhu cầu của người hâm mộ chưa cao.

Có lẽ tính chất của vòng loại giải U23 châu Á không giống với AFF Cup 2018. U23 Việt Nam tại bảng K – vòng loại U23 châu Á nằm chung bảng với 3 đội gồm Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Vòng loại U23 châu Á: Vì sao chưa có cơn sốt từ U23 Việt Nam? - 1
U23 Thái Lan chưa mang thành phần mạnh nhất đến với giải, bảng K - vòng loại U23 châu Á vì thế kém vui

Trong số này, Brunei xem như chỉ là… thành phần phụ của bảng K, khó hy vọng có điểm trước bất kỳ đối thủ nào trong bảng. Với Thái Lan, chưa đá đội này đã chắc chắn có vé dự VCK (với tư cách đội chủ nhà của VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau), nên tính ganh đua của trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan vì thế cũng giảm đi ít nhiều.

Có thể đội bóng đất Chùa Vàng tuyên bố rất kêu trước giờ bóng lăn, rằng họ sẽ quyết đấu vì vị thế, vì màu cờ sắc áo trước U23 Việt Nam, cạnh tranh tư thế đội tuyển số 1 Đông Nam Á hiện tại với chúng ta.

Nhưng tuyên bố hùng hổ trước giờ bóng lăn là thói quen trong những năm gần đây của mọi đại diện đến từ nền bóng đá xứ Chùa Vàng, còn thực tế trên sân như thế nào thì vẫn còn chờ hạ hồi phân giải.

Bằng chứng là Thái Lan vẫn đem đến Hà Nội rất nhiều cầu thủ còn trẻ măng, chẳng khác nào đá “chấp tuổi” các đội bóng còn lại của bảng K.

Cụ thể, trong thành phần 23 cầu thủ U23 Thái Lan được đăng ký, có đến 12 người trong khoảng 18 – 20 tuổi (trong khi các đội khác thường dùng thành phần 21 – 22 tuổi), tức là nửa đội hình đội bóng đất Chùa Vàng còn quá trẻ cho giải U23.

Riêng tiền đạo Suphanat Mueanta mới vừa bước qua tuổi… 16, độ tuổi tối thiểu để được đăng ký thi đấu chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

Sự thiếu kinh nghiệm của U23 Thái Lan còn thể hiện qua việc toàn bộ hệ thống phòng ngự của đội này (bao gồm 10 hậu vệ và 3 thủ môn) không một ai đang là tuyển thủ quốc gia. Tuyển thủ quốc gia duy nhất của U23 Thái Lan đá ở hàng phòng ngự là Kevin Deeromram giờ chót không thể sang Việt Nam vì chấn thương.

Thành ra, toàn bộ vòng loại, đối thủ được dự báo là sẽ nghiêm túc nhất khi đối diện với U23 Việt Nam là Indonesia. Nhưng ở nước ta, lượng người hâm mộ đội bóng xứ vạn đảo không nhiều, các cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia cũng không gây chú ý bằng các cuộc đối đầu giữa chúng ta với Thái Lan.

Ở trận đầu tiên, Quang Hải và các đồng đội chỉ phải đụng Brunei, nên sức hút dành cho trận đấu mở màn của U23 Việt Nam nói riêng và sức hút của bảng K – vòng loại, nói chung hiện chưa cao. Có thể người hâm mộ sẽ kiên nhẫn chờ màn thể hiện của U23 Việt Nam ở trận đấu đầu tiên, trước khi quan tâm hơn đến các trận tiếp theo.

Hoặc giả sử, nếu U23 Việt Nam mà đá với U23 Thái Lan ngay trận đầu, có khi sức hút sẽ khác, rồi từ đó tạo hiệu ứng cho toàn giải!

Kim Điền

Vòng loại U23 châu Á: Vì sao chưa có cơn sốt từ U23 Việt Nam? - 2