Vòng 38 Premier League: Cú nhảy cuối cùng
(Dân trí) - Ngôi vô địch của bóng đá Anh chỉ có thể được định đoạt sau loạt trận đêm nay. Chelsea chắc chắn sẽ đăng quang nếu chiến thắng Wigan, trong khi với MU, ngoài 3 điểm trước Stoke City, họ sẽ cần thêm rất nhiều may mắn...
Việc Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định để chiếc Cup thật tại sân Stamford Bridge trong khi đưa "bản copy" tới Old Trafford đã phản ánh khá rõ cơ hội vô địch của Chelsea và MU trước vòng đấu đêm nay: Chelsea có thể tự quyết còn MU thì không.
Chelsea- Wigan (22h, sân Stamford Bridge)
Tất cả các cầu thủ của Chelsea, HLV Ancelotti và các CĐV của họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc tiếp đón Wigan đêm nay. 3 điểm, vốn được cho là nằm trong tầm tay của The Blues, sẽ đưa họ lên bục vinh quang lần đầu tiên kể từ năm 2006 dưới triều đại của Mourinho.
Vòng 38 Premier League |
Chủ nhật, 9/5 22h00 Arsenal - Fulham Aston Villa - Blackburn Bolton - Birmingham Burnley - Tottenham Chelsea - Wigan Everton - Portsmouth Hull - Liverpool MU - Stoke West Ham - Man City Wolves - Sunderland |
HLV Carlo Ancelotti đã cảnh báo các học trò về thảm họa, nếu đội bóng của ông không thể vô địch Premier League năm nay. Tuy nhiên, điều này, trên thực tế, rất khó xảy ra khi đội chủ nhà không gặp phải quá nhiều vấn để về lực lượng trong trận đấy đêm nay.
Bất chấp sự vắng mặt ủa Jon Obi Mikel, Michael Essien, Ricardo Carvalho và Jose Bosingwa, Chelsea vẫn có được một đội hình rất mạnh cho trận đấu đêm nay. Với 26 bàn thắng ghi được tại Premier League mùa này, Didier Drogba chắc chắn sẽ ra sân để tiếp tục cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới với Wayne Rooney.
Về phía đội khách, sự trở lại của N'Zogbia là tín hiệu vui cho hàng công của Wigan, vốn chơi không thật sự ổn định trong những vòng đầu gần đây. Tuy nhiên, đội khách sẽ không thể có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Scott Sinclair, vốn là bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea.
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech, Terry, Alex, A Cole, Ivanovic, Lampard, Ballack, Malouda, Kalou, Anelka, Drogba.
Wigan: Stojkovic, Melchiot, Caldwell, Figueroa, Gohouri, Diame, Thomas, Watson, McCarthy, N'Zogbia, Rodallega.
MU - Stoke City (22h, sân Old Trafford)
Trong lịch sử Premier League, MU đã 4 lần rơi vào tình cảnh phải quyết định chức vô địch ở vòng đấu cuối. Họ giành chiến thắng 3 lần trong những cuộc đua tay đôi như vậy (trước Newcastle năm 1996, Arsenal năm 1999 và Chelsea năm 2008) và chỉ để tuột mất chức vô địch duy nhất 1 lần vào năm 1995 vào tay Blackburn sau khi không thể giành chiến thắng tại West Ham. Các CĐV của “Quỷ đỏ” hoàn toàn không muốn điều này lặp lại.
Một chiến thắng trước Stoke City rõ ràng không phải là một nhiệm vụ quá sức đối với thầy trò Ngài Alex nhưng chỉ mình điều đó thôi chưa đủ giúp họ chạm tay vào chức vô địch.
MU đã từng hy vọng rất nhiều vào việc Chelsea sẽ để mất điểm tại Liverpool cuối tuần trước nhưng điều này đã không trở thành sự thật. Hy vọng hiện tại của “Quỷ đỏ”, được dồn hoàn toàn cho đội bóng láng giềng Wigan trong khi vẫn phải tự mình giành lấy 3 điểm trên sân nhà Old Trafford.
Để làm được điều này, MU sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất với Wayne Rooney và Dimitar Berbatov trên hàng công. Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Valencia do chấn thương mắt cá. Tuy vậy, trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand sẽ trở lại đội hình xuất phát.
Trong khi đó, HLV Tony Pulis của Wigan nhiều khả năng sẽ không thay đổi đội hình xuất phát so với 2 trận gần đây bất chấp sự trở lại của đội trưởng Abdoulaye Faye sau chấn thương. Stoke là đội bóng mới lên hạng thành công nhất ở mùa này và với vị trí giữa bảng xếp hạng hiện nay, đội khách chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội để chứng tỏ rằng mình sẽ còn có thể tiến xa hơn trong mùa giải tới.
Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van der Sar, O'Shea, Vidic, Ferdinand, Evra, Nani, Fletcher, Giggs, Scholes, Rooney, Berbatov.
Bảng xếp hạng Premier League 2009/10 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Chelsea | 83 | 37 | 26 | 5 | 6 | 94:32 |
2 | Man United | 82 | 37 | 26 | 4 | 7 | 83:28 |
3 | Arsenal | 72 | 37 | 22 | 6 | 9 | 73:41 |
4 | Tottenham | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 64:34 |
5 | Man City | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 72:44 |
6 | Aston Villa | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 52:38 |
7 | Liverpool | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61:35 |
8 | Everton | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 59:49 |
9 | Birmingham | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 37:45 |
10 | Blackburn | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 40:55 |
11 | Stoke | 47 | 37 | 11 | 14 | 11 | 34:49 |
12 | Fulham | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 39:42 |
13 | Sunderland | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 47:54 |
14 | Bolton | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40:66 |
15 | Wigan Athletic | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37:71 |
16 | Wolverhampton | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 30:55 |
17 | West Ham | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 46:65 |
18 | Hull City | 29 | 37 | 6 | 11 | 18 | 34:75 |
19 | Burnley | 27 | 37 | 7 | 6 | 24 | 38:80 |
20 | FC Portsmouth | 19 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34:65 |
Tường Anh