1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Persie “lòng đau như cắt” trước viễn cảnh vắng mặt ở Euro 2016

(Dân trí) - Phong độ kém cỏi đã khiến Hà Lan đứng trước nguy cơ lớn vắng mặt ở Euro 2016. Trước tình cảnh đó, Van Persie đã tỏ ra vô cùng đau đớn.

Đêm qua, Hà Lan đã bất ngờ chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ và bị đẩy xuống vị trí thứ 4 bảng A. Điều đó có nghĩa rằng “Cơn lốc màu da cam” đang đứng trước nguy cơ lớn sẽ trở thành khán giả ở Euro 2016, khi kém đội xếp thứ 3, Thổ Nhĩ Kỳ, 2 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 vòng.

 

van-persie-1441593366749
Van Persie đau đớn trước viễn cảnh mù mịt của ĐT Hà Lan

Sau trận đấu, tiền đạo Van Persie thực sự vô cùng đau đớn trước viễn cảnh mù mịt của ĐT Hà Lan. Phát biểu trên tờ NOS, anh cho biết: “Bạn có thể nói rằng rất đau. Vâng, tôi vô cùng đau đớn trước thất bại này.

Chúng tôi không còn quyền tự quyết tấm vé (dự vòng play-off) trong tay. Thật khủng khiếp. Khủng khiếp tới không thể tin nổi. Vòng loại thực sự vô cùng khó khăn nhưng tôi tin chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi buộc phải chiến đấu bằng mọi giá ở hai lượt đấu cuối cùng”.

Ở hai lượt đấu cuối, Hà Lan sẽ chạm trán với Kazakhstan và CH Séc. Trên lý thuyết, cơ hội giành trọn 6 điểm của thày trò Danny Blind rất cao bởi Kazakhstan quá yếu, trong khi đó, CH Séc đã giành vé tới Euro 2016. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chạm trán với hai đội đầu bảng (và đã giành vé tới Euro 2016) là Iceland và CH Séc.

Theo luật, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào thẳng Euro 2016. 8 đội còn lại sẽ đá play-off để xác định 4 cái tên cuối cùng tham dự vòng đấu này.

H.Long