1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Van Nistelrooy "phản" thầy cũ

(Dân trí) - Khi mà chữ ký trên bản hợp đồng với Real Madrid còn chưa kịp “ráo mực”, Ruud van Nistelrooy đã không ngần ngại quay lại “phản pháo” ông thầy cũ Alex Ferguson rằng chính HLV người Scotland này là nguyên nhân khiến anh quyết định rời bỏ MU.

“Mối quan hệ giữa tôi với Ferguson đã có một kết thúc chẳng lấy làm vui vẻ gì. Tôi không phủ nhận Fergie đã làm rất nhiều việc cho tôi, kiên nhẫn chờ khi tôi bị chấn thương và trao cho tôi cơ hội cùng sự tin tưởng khi tôi quay trở lại, nhưng điều gì đã xảy ra vậy. Lẽ ra mối quan hệ đó đã không kết thúc đáng thất vọng như vậy”, Van Nistelrooy phát biểu trong cuộc họp báo ra mắt CLB mới.

 

Được biết, hợp đồng của tiền đạo 30 tuổi này với Real Madrid có thời hạn 3 năm và tuy mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ nhưng theo giới truyền thông Tây Ban Nha, nó vào khoảng 15 triệu Euros (19,12 triệu USD).

 

Vụ chuyển nhượng này của Ruud van Nistelrooy đã khiến giới báo chí tốn không biết bao giấy mực. Thậm chí, tin đồn tiền đạo này muốn ra đi đã xuất hiện từ trước khi mùa giải vừa rồi kết thúc khi HLV Ferguson để anh ngồi trên ghế dự bị trong trận chung kết League Cup.

 

Tuy nhiên, đỉnh điểm của mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” này là việc Van Nistelrooy không có tên trong danh sách chính thức ở trận đấu cuối cùng của mùa giải với Charlton mà thay vào đó là tiền đạo “miệng còn hôi sữa” người Italia Giuseppe Rossi.

 

“Tôi tự nhủ rằng thời gian gắn bó của mình với Manchester United đã hết sau trận chung kết League Cup. Quyết định đó đến vào lúc tôi cảm thấy rất buồn. Xin hiểu cho là nó không hề liên quan tới CLB hay các CĐV. Đó chỉ đơn thuần là do mối quan hệ giữa tôi với HLV không thể tiếp tục duy trì được nữa. Và tôi nghĩ tốt nhất là mình nên ra đi”, tiền đạo từng ghi được tới 150 bàn thắng cho MU này bộc bạch.

 

“Tôi đã có 5 năm thật tuyệt vời tại Manchester và tôi sẽ luôn ghi nhớ quãng thời gian đó trong cuộc đời mình, đặc biệt là về các CĐV MU, họ luôn cổ vũ hết mình và dành những tình cảm chân thành cho tôi”.

 

Khi được hỏi về CLB mới, Ruud van Nistelrooy cho biết anh cảm thấy rất vinh dự khi được gia nhập CLB xuất sắc nhất thế giới và càng vui hơn khi được tái ngộ người đồng đội cũ và cũng là người bạn thân tại MU, David Beckham.

 

“Thật tuyệt vời khi lại được chơi bóng cùng anh ấy. Tôi đã có 2 năm chơi cùng Becks trước khi anh ấy chuyển đi và tôi phải nói rằng tôi đã rất nhớ anh ấy trên cả phương diện con người lẫn một cầu thủ”.

 

“Tôi rất mong được chơi bóng tại đây và sẽ nỗ lực hết sức để chứng tỏ các phẩm chất tốt nhất của mình”, Van Nistelrooy kết luận.

 

Mạnh Hải