1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Van Gaal bị la ó dữ dội vì Martial

(Dân trí) - Sau khi Martial bị rút ra khỏi sân nhường vị trí cho Fellaini, rất nhiều CĐV MU đã la ó HLV Van Gaal. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan vẫn bảo vệ quyết định của mình.

Phút 66 ở trận gặp CSKA Moscow, trong bối cảnh MU đang thi đấu bế tắc, HLV Van Gaal đã bất ngờ rút Martial rời sân, nhường vị trí cho Fellaini. Ngay lập tức, chiến lược gia người Hà Lan đã hứng chịu sự la ó trên khán đài Old Trafford.

 

 

Van Gaal bị la ó vì thay Martial
Van Gaal bị la ó vì thay Martial

May mắn cho Van Gaal, phút 79, Wayne Rooney đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp MU giành trọn 3 điểm. Nếu không có khoảnh khắc xuất thần ấy, rất có thể ông đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ những CĐV nhà.

Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV người Hà Lan vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông cho biết: “Tôi nghe thấy những tiếng la ó, huýt sáo từ trên khán đài chứ. Tôi đâu có điếc. Đó là quyết định của những người hâm mộ. Dù vậy, sau đó, chẳng ai thất vọng với quyết định của tôi”.

Ngoài ra, HLV Van Gaal cũng mừng ra mặt sau khi giành trọn 3 điểm trước CSKA Moscow. Ông nói: “Wayne Rooney đã ghi bàn. Tôi vui vì cậu ấy đã ghi bàn trở lại ở vị trí tiền đạo. Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành chiến thắng và dẫn đầu bảng.

Chúng tôi tiếp tục thể hiện sự chặt chẽ trong phòng thủ. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ trong ngày hôm nay. Mọi vị trí đều thi đấu vô cùng xuất sắc”.

Sau trận đấu này, MU tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm, nhiều hơn Wolfsburg và PSV 1 điểm.

Màn trình diễn của Martial trước CSKA Moscow

 

H.Long