1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Bommel mang hy vọng về cho "Hùm xám"

(Dân trí) - Những tưởng Real Madrid đã có thể yên tâm với cách biệt 3-1 để giành lợi thế trước trận lượt về thì bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Mark van Bommel ở phút 88 đã khiến cơ hội vào tứ kết lại trở nên rộng mở với “Hùm xám” Bayern Munich.

Real Madrid 3-2 Bayern Munich

 

Đội chủ nhà Real Madrid đã có 45 phút đầu tiên thật tuyệt vời và đầy cảm xúc khi Raul  cùng Ruud van Nistelrooy 3 lần làm tung lưới thủ thành Oliver Kahn dù Bayern cũng kịp có một bàn thắng nhờ công trung vệ Lucio.

 

Khán giả đã được chứng kiến một hiệp đấu đầy chất lượng và thực sự mãn nhãn giữa hai “đại gia” đầy duyên nợ của cựu lục địa. Sức ép được đội khách tăng cường mạnh mẽ trong hiệp 2 do Real lùi về quá sớm và cuối cùng Mark van Bommel cũng thành công trong nỗ lực mang lại hy vọng cho Bayern Munich bằng bàn rút ngắn tỷ số 2-3.

 

Lượt đi vòng 1/8 CL đêm qua

Real 3-2 Bayern Munich

(Raul 10' 29' Nistelrooy 34' - Lucio 24', van Bommel 88')  

 

Lille 0-1 MU

(Giggs 84')

 

Celtic 0-0 AC Milan

 

PSV 1-0 Arsenal
(Mendez 61')

 

Bước vào trận đấu này, HLV Capello tỏ rõ ý đồ chơi tấn công để giành lợi thế khi bố trí sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Ruud van Nistelrooy- Higuain. Đội chủ sân Bernabeu cũng đón chào sự trở lại của hậu vệ trái lão luyện Roberto Carlos trong khi Beckham tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát. Bên phía Bayern Munich, nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng có sự trở lại quan trọng của tiền vệ Owen Hargreaves sau nhiều tháng dưỡng thương.

 

Với lợi thế sân nhà, Real Madrid nhanh chóng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công mà không có ý định thăm dò. Khán giả Madrid có dịp ăn mừng từ khá sớm khi ngay ở phút thứ 10, van Nistelrooy có pha xỉa bóng tinh tế để đội trưởng Raul Gonzalez nhanh nhẹn thoát xuống phá bẫy việt vị rồi vượt qua Oliver Kahn đã khá chậm chạp và đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Real.

 

Van Bommel mang hy vọng về cho "Hùm xám" - 1

Raul chứng tỏ nhạy cảm của một cây săn bàn hàng đầu với
một cú đúp.

 

Đội khách không muốn bị lấn át dễ dàng như vậy và họ lập tức dâng cao đội hình để tìm bàn san bằng tỷ số. Cũng chẳng phải quá lâu, “Hùm xám” đã có được điều họ muốn khi từ pha đá phạt của Sagnol ở phút 24, trung vệ Lucio thoải mái bật cao đánh đầu vào góc xa, hạ gục thủ thành Casillas.

 

Tuy nhiên, bàn thắng gỡ hòa của trung vệ người Brazil chỉ khiến Real cảm thấy bị “chọc giận” và đội bóng áo trắng ngay lập tức giành lại thế trận áp đảo bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút.

 

Phút 24, Raul tiếp tục chứng tỏ vì sao anh đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử cúp C1 khi có mặt đúng lúc để đánh đầu nối vào lưới Kahn từ cự ly chưa đến…1m sau cú chạm bóng có phần may mắn của Helguera trước đó. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Real và đây cũng là bàn thắng thứ 5 của “Hoàng tử thành Madrid” tại Champions League ở mùa giải này.

 

Chỉ 5 phút sau, dường như không muốn chịu thua kém người đồng đội, Ruud van Nistelrooy nới rộng cách biệt lên thành 3-1 bằng một pha di chuyển và đệm bóng nhạy cảm từ cú đá phạt trực tiếp của Beckham. Tiền vệ người Anh đã chơi rất ấn tượng khi hoạt động năng nổ không biết mệt và.góp công trong 2 bàn thắng của Real.

 

Van Bommel mang hy vọng về cho "Hùm xám" - 2

Beckham đã chơi rất tích cực trong trận đấu đêm qua.

 

Trong khi đội chủ nhà lên bóng thanh thoát với các pha phối hợp đan bóng nhịp nhàng thì Bayern vẫn sử dụng lối chơi “rình rập” truyền thống. Tuy nhiên, ngoại trừ pha làm bàn của Lucio từ tình huống cố định, các đợt tấn công của “Hùm xám” thường rơi vào bế tắc và chỉ dừng lại ở những cú sút xa khá “vu vơ” của van Bommel hay Schweinsteiger.

 

Real vẫn là đội chơi tốt hơn khi khởi đầu hiệp 2. Sau pha dứt điểm khá “hiền” của tiền đạo trẻ Higuain trong một đợt phản công nhanh, David Beckham suýt chút nữa đã nới rộng cách biệt bằng cú sút phạt sở trường nếu Oliver Kahn không chơi tỉnh táo và xà ngang không “làm bạn” với Bayern.

 

Những phút sau đó, trong khi Real chủ động giảm nhịp độ trận đấu thì HLV Hitzfeld liên tục tăng cường hàng công với Salihamidzic, Pizarro và lão tướng Mehmet Scholl được tung vào sân. Trong khi đó, Real chịu thiệt thòi khi Roberto Carlos buộc phải rời sân sớm do tái phát chấn thương ngay trong trận đấu trở lại của mình.

 

Van Bommel mang hy vọng về cho "Hùm xám" - 3

Pha lập công của van Bommel (giữa) mang lại hy vọng
cho Bayern Munich.

 

Trước những nỗ lực ép sân liên tiếp của đội khách, thủ thành Iker Casillas có pha cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm trong vòng cấm của Pizarro ở phút 78 nhưng anh đành bó tay trước cú sút căng và hiểm hóc của Mark van Bommel mười phút sau đó.

 

Bàn ấn định tỷ số 2-3 của cựu tiền vệ Barcelona đã mang lại hy vọng lớn cho Bayern trước trận lượt về và dù là đội thua trận nhưng đội quân của Ottmar Hitzfeld mới là người vui mừng hơn với kết quả này. Ở trận lượt về sau đây 2 tuần, “Hùm xám” xứ Bavaria chỉ cần chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-1 là giành quyền vào tứ kết.

 

Đội hình thi đấu

Real: Casillas- Miguel Torres, Cannavaro, Helguera, Carlos (Raul Bravo 59’)- Gago, Guti, Beckham, Raul- Ruud van Nistelrooy, Higuain (Robinho 53’).

 

Bayern: Kahn- Sagnol, Lucio, Van Buyten, Lahm- Demichelis (Salihamidzic), Schweinsteiger (Scholl 79’), Hagreaves, Van Bommel- Makaay, Podolski (Pizarro 61’).

 

Celtic 0-0 Milan

 

Cũng trong đêm qua, AC Milan đã cầm hòa 0-0 với chủ nhà Celtic Glasgow trong trận đấu mà chủ và khách mỗi bên chiếm thế chủ động trong một hiệp. Tuy tạo được một số cơ hội làm bàn nhưng các chân sút cả 2 đội đều không tận dụng thành công và trận lượt về tại San Siro sau đây 2 tuần sẽ xác định xem đội nào giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

 

 H.N.