1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam thua đau trước U23 Singapore

(Dân trí) - Thế trận tốt hơn đối thủ, cơ hội ghi bàn cũng không thiếu, tuy nhiên U23 Việt Nam không thể một lần làm thủng lưới U23 Singapore nên đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1. Trận thua này khiến cửa vào bán kết của U23 Việt Nam hẹp lại rất nhiều.

Nhìn tổng quan lối chơi các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chơi không tồi ở trận đấu này, họ thậm chí còn nhỉnh hơn hẳn đối phương về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên về kết quả chung cuộc U23 Việt Nam lại trắng tay, nguyên nhân của sự khác biệt là bàn thắng có phần may mắn của U23 Singapore ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất.

 

Nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cũng không thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khiến đội bóng của ông thất bại. U23 Việt Nam có cơ hội để hòa ở trận này, thậm chí là chiến thắng, tuy nhiên các cầu thủ lại thiếu một cái đầu lạnh cần thiết để tạo ra thành công. Một vấn đề gây khó hiểu cho người hâm mộ là chiến thuật của U23 Việt Nam sử dụng trong trận đấu này.

 

U23 Việt Nam thường xuyên sử dụng những đường chuyền bổng vào trong vòng cấm địa đối phương, trong khi đó tất cả đều biết rằng U23 Singapore có thể hình cao to hơn và khả năng chơi bóng bổng cũng tốt hơn U23 Việt Nam. Và ngay cả những tình huống hiếm hoi mà đối phương để xổng thì khả năng chơi bóng bổng của các cầu thủ U23 Việt Nam (Hà Minh Tuấn, Danh Ngọc) cũng rất tồi.

 

Không khó để nhận ra U23 Singapore rất lúng túng trước lối chơi bóng nhỏ và kỹ thuật của U23 Việt Nam, rất nhiều tình huống phối hợp tấn công kiểu này của U23 Việt Nam đã xuyên phá được hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, điều đáng buồn đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc lại không đẩy mạnh lối chơi được xem là sở trường của mình, họ luôn cố gắng đưa bóng ra biên và thực hiện tạt bóng vào trong. Bỏ sở trường để chơi bằng sở đoản thì thất bại cũng chẳng có gì để phàn nàn.  
 
Thua U23 Singapore, cửa vào bán kết với U23 Việt Nam đang nhỏ lại, ảnh: An An
Thua U23 Singapore, cửa vào bán kết với U23 Việt Nam đang nhỏ lại, ảnh: An An
 
Trận chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore sẽ ảnh hưởng nhiều đến con đường vào bán kết của hai đội nên cả hai đều rất quyết tâm giành trọn 3 điểm từ trận đấu này. Hai đội thể hiện quyết tâm ấy bằng lối chơi tấn công nhanh sau tiếng còi khai cuộc, với sự tự tin tốt hơn những tình huống tạo cơ hội đầu tiên đã thuộc về U23 Việt Nam.

 

Phút thứ 2 của trận đấu Lê Văn Thắng dứt điểm từ bên phải vòng cấm địa, bóng đi chéo và khá căng tiếc rằng lại vọt xà. Các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện khả năng triển khai tấn công tốt hơn đối phương. Phút thứ 6, Vũ Minh Tuấn tạt từ bên cánh trái vào cho Hà Minh Tuấn đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa. Không bị đối phương áp sát, tiếc rằng cứ dứt điểm bằng đầu của Thắng lại đưa bóng ra ngoài khung thành.
 
Bộ mặt đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện trong 15 phút đầu tiên là rất tích cực, tuy nhiên bên kia chiến tuyến U23 Singapore cũng không chấp nhận chơi phòng thủ, dù đội bóng này chưa tạo được cơ hội nguy hiểm thật sự cho khung thành U23 Việt Nam nhưng nhìn vào cách chơi của đội bóng quốc đảo sư tử thì có thể thấy họ có nền tảng tốt và U23 Việt nam được phép mất tập trung trong phòng thủ.
 
Đội hình U23 Việt Nam ra quân trong trận gặp U23 Singapore, ảnh: An An
Đội hình U23 Việt Nam ra quân trong trận gặp U23 Singapore, ảnh: An An
 
Sau những phút đầu chơi nhỉnh hơn đối phương, U23 Việt Nam đã còn thể duy trì được lợi thế trước lối chơi đầy tự tin của U23 Singapore, thế trận trở nên cân bằng hơn. Bóng tập trung nhiều ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp quyết liệt của đôi bên, tuy nhiên điều đó cũng khiến trận đấu trở nên nhạt hơn khi không có những cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành (của hai đội) để tìm ra bàn mở tỉ số.
 
Phút 34, phản công nhanh cho U23 Việt Nam Vũ Minh Tuấn đã vượt qua hậu vệ của đối phương bằng tốc độ di chuyển đáng nể, tuy nhiên sau đó anh xử lý khá rối nên không thể tạt vào trong cho đồng đội. Một cơ hội “2 đánh 2”  rất ngon ăn và rõ ràng trước lối chơi phòng thủ kỉ luật, chặt chẽ của U23 Singapore thì U23 Việt Nam cần chắt chiu tốt hơn nữa những cơ hội như vậy để có bàn thắng.
 
Phút bù giờ thứ nhất, từ pha đá phạt góc của U23 Singapore, hậu vệ U23 Việt Nam đánh đầu ra, Sahil đóng bóng ở đầu vòng cấm địa bắt vô lê, bóng đã chạm chân Mạnh Hùng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Bửu Ngọc. Một chút may mắn cho U23 Singapore trong tình huống này, tuy nhiên cũng phải thấy rằng cách phòng thủ của U23 Việt Nam chưa tốt ở tình huống này.
 

Bị dẫn bàn khiến U23 Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình tấn công ngay khi bước vào hiệp 2, phút 51 từ quả tạt bóng từ bên phải vào trong vòng cấm địa, Vũ Minh Tuấn đã băng xuống dứt điểm ở ngay điểm phát bóng bên phải của U23 Singapore, cú sút của anh trong tư thế với và bóng không đi vào khung thành. 3 phút sau, Vũ Minh Tuấn tiếp tục có cơ hội dứt điểm ở vị trí tương tự nhưng hậu vệ của U23 Singapore đã kịp xoài người nên anh đi nhẹ.

 
Sự thất vọng của U23 Việt Nam sau bàn thua bất ngờ, ảnh: An An
Sự thất vọng của U23 Việt Nam sau bàn thua bất ngờ, ảnh: An An
 
Một nửa hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua, sức ép của U23 Việt Nam tạo ra được rất tốt, tuy nhiên  đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc lại thiếu những miếng đánh sắc xảo để tiếp cận khung thành đối phương. Các cầu thủ U23 Việt Nam cầm bóng khá tốt ở giữa sân nhưng khi tiến gần đến vòng cấm địa U23 Singapore thì các đợt tấn công lại thường xuyên bị gãy dễ dàng.
 
Phút 66, từ tình huống phạt góc của U23 Việt Nam, cầu thủ vào sân thay người Phi Sơn đi bóng lên đầu góc trái vòng cấm địa và thực hiện cú cứa lòng khá tốt. Tuy nhiên thủ thành U23 Singapore đã chơi tập trung và đẩy bóng vọt xà chịu tiếp quả phạt góc. 2 phút sau, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Văn Quyết.
 

10 phút cuối trận, U23 Singapore hạ thấp đội hình để phòng thủ số đông, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội bóng này. U23 Việt Nam gia tăng sức ép, phút 86 một quả tạt bóng hơi lệch phải cho Danh Ngọc đứng trong vòng cấm địa, anh thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm và cách khung thành chừng 8m, tuy nhiên Danh Ngọc lại đội đầu đưa bóng đi ra rất xa khung thành.

 

Phút bù giờ thứ 3, U23 Singapore có pha phản công khá nguy hiểm, Hariss Harun đã đối mặt với Bửu Ngọc, anh dứt điểm trúng người thủ thành U23 Việt Nam. Bửu Ngọc không thể bắt dính, tuy nhiên sau đó anh vẫn kịp lùi về để chặn bóng trước vạch vôi, nhưng cũng chẳng cần ghi thêm bàn U23 Singapore đã có chiến thắng khi các chân sút của U23 Việt Nam tịt ngòi. 

 
Phù Sa