1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

16h00 sân Gelora Bung Karno: U23 Việt Nam - U23 Myanmar

U23 Việt Nam quyết thắng để cứu vãn danh dự

(Dân trí) - Giấc mơ “vàng” sớm tan vỡ, U23 Việt Nam chỉ còn lại trận tranh HCĐ để cứu vãn lại danh dự và niềm tin của người hâm mộ. Là đội bóng được đánh giá cao hơn, nhưng sẽ không dễ cho U23 Việt Nam giành chiến thắng khi Myanmar rất thoải mái tâm lý.

 

Trong buổi tập phục hồi diễn ra sáng qua ngoài khuôn viên sân Gelora Bung Karno, ông thầy người Đức tỏ ra rất gần gũi học trò. Tuy nhiên, sự thoải mái hiếm hoi của HLV Falko Goetz chẳng đủ xua tan nỗi buồn lộ rõ trên khuôn mặt các tuyển thủ. Thất bại trước U23 Indonesia là điều được dự đoán, nhưng lại chẳng dễ nuốt trôi “trái đắng” đã được tiên liệu trước.

 

Không hoàn thành chỉ tiêu góp mặt ở trận Chung kết, ông Falko Goetz buộc phải dồn toàn lực cho trận tranh HCĐ trong cuộc tái ngộ U23 Myanmar trên sân Gelora Bung Karno chiều nay, trận đấu có ý nghĩa giúp U23 Việt Nam cứu vãn lại chút ít danh dự với đông đảo người hâm mộ.
 
 
U23 Việt Nam quyết thắng để cứu vãn danh dự - 1

U23 Việt Nam quyết thắng để vơi đi nỗi buồn thất bại - Ảnh: Thục Linh
 

 

HLV Falko Goetz tuyên bố không muốn rời SEA Games 26 trong cảnh trắng tay, nhưng để hiện thưc hóa lời tuyên bố mới là việc quan trọng. Ở vòng bảng, khi U23 Việt Nam còn đầy đủ “binh hùng”, đội bóng của Falko Goetz vẫn hoàn toàn bất lực trước khung thành U23 Myanmar đấy thôi.

 

Ở lần tái ngộ chiều nay, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của “nhạc trưởng” Thành Lương và thủ thành Bửu Ngọc. Đó là những bài toán mà vị “thuyền trưởng” người Đức cần tìm ra đáp án nếu muốn vượt qua Myanmar để dễ bề nói trong buổi làm việc với lãnh đạo VFF diễn ra sau SEA Games.

 

So về lực lượng, ngay cả khi vắng Thành Lương, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội “bắn hạ” Myanmar nếu giữ được những cái đầu thanh thản. Nhưng vào thời điểm này tâm lý lại đang là thứ rào cản đáng sợ mà thầy trò HLV Falko Goetz phải đối mặt sau thất bại ở vòng bán kết.

 

Dù ông Falko Goetz không đổ dồn trách nhiệm lên bất kỳ cá nhân nào, tất cả các thành viên vẫn cảm thấy rất nặng nề khi đứng ngoài trận Chung kết. Nếu những đôi chân không được giải thoát sức ép, sẽ rất khó cho U23 Việt Nam phát huy được hết tác dụng khi tái đấu với Myanmar.

 

Trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games 26, chắc chắn ông thầy người Đức lựa chọn nhập cuộc với lối đá tấn công cởi mở để hiện thực hóa mục tiêu sở hữu tấm HCĐ. So với vòng bán kết, HLV Falko Goetz chỉ đưa ra vài sự thay đổi vào những vị trí bất đắc dĩ do Thành Lương và Bửu Ngọc để lại.
 
 
U23 Việt Nam quyết thắng để cứu vãn danh dự - 2

Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi vắng thủ thành Bửu Ngọc - Ảnh: Thục Linh
 

 

Vắng Bửu Ngọc, đương nhiên Tuấn Mạnh là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí “gác đền”. Trên hàng phòng ngự, Long Giang quay trở lại đá cặp trung vệ với Anh Quang sau khi mãn hạn treo giò. Chu Ngọc Anh đảm nhận cánh trái, cánh còn lại thuộc về Âu Văn Hoàn.

 

Khu trung tuyến, Hoàng Thịnh - Trọng Hoàng vẫn được tin dùng cho nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. 2 hành lang được trao cho Văn Thắng và Thanh Trung. Trên hàng tiền đạo, Văn Quyết - Đình Tùng vẫn được tin dùng. Trong một trận đấu không còn phải đối diện với sức ép nóng bỏng từ các khán đài, đó sẽ là điều kiện thuận lợi nhất để U23 Việt Nam phát huy tối đa sức mạnh để mang về một chiến thắng tưng bừng.

 

U23 Việt Nam đang đương đầu với sức ép nặng nề, còn đối thủ Myanmar lại rất thoải mái và hưng phấn trước trận tranh hạng 3. Với Myanmar, góp mặt ở vòng bán kết đã là thành công lớn nên thầy trò HLV Stefan Hasson sẽ bước vào trận tranh HCĐ với tinh thần quyết tâm cao nhất, đó sẽ là thứ mà các tuyển thủ không được phép chủ quan nếu muốn đánh bại đối thủ.

 

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

 

Thủ môn: Tuấn Mạnh

 

Hậu vệ: Ngọc Anh, Long Giang - Anh Quang, Văn Hoàn

 

Tiền vệ: Thanh Trung, Trọng Hoàng - Hoàng Thịnh, Văn Thắng

 

Tiền đạo: Văn Quyết - Đình Tùng

 

Quang Vinh (từ Jakarta)