1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Myanmar ngậm ngùi nhìn U23 Indonesia vào bán kết

(Dân trí) - Chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp, nhưng U23 Myanmar bất ngờ gục ngã 0-1 trước U23 Indonesia tại Thuwanna. Với kết quả này, U23 Indonesia giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 27 với ngôi nhì bảng B.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, không ai nghĩ Indonesia được đánh giá cao ở SEA Games lần này. Thua Thái Lan 1-4, hòa thất vọng Timor Leste 0-0, cơ hội để tiến vào bán kết của U23 Indonesia trở nên quá mong manh.
Trong khi đó, U23 Myanmar với lợi thế sân nhà đã thi đấu đầy tưng bừng, giành 7 điểm/3 trận đầu tiên và chỉ cần hòa Indonesia ở trận cuối, họ sẽ cầm chắc tấm vé vào bán kết. Nhưng trong bóng đá, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
Với tinh thần thi đấu ngoan cường, U23 Indonesia đã chơi một trận đấu đầy tưng bừng tại Thuwana và họ được tưởng thưởng xứng đáng với chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 37 do công Alfin Tuasalamony trên chấm 11m.
Giành thắng lợi đầy bất ngờ này, U23 Indonesia cùng có được 7 điểm như Myanmar sau khi kết thúc vòng bảng, tuy nhiên Indonesia đứng thứ hai kèm suất vào bán kết do hơn về tỷ số đối đầu trực tiếp.
Tại bảng B này, Thái Lan giành ngôi đầu bảng còn Indonesia giành vị trí thứ 2. U23 Myanmar đã chơi không đến nỗi nào ở vòng bảng, nhưng chỉ cần một lần sảy chân ở lượt cuối khiến họ trở thành khán giả ở bán kết trong giải đấu trên sân nhà.
Trước thềm đại chiến, Myanmar vắng ngôi sao số 1 Kyi Lin do chấn thương, còn Indonesia để tiền đạo chủ lực Andik ngồi trên ghế dự bị. Tuy vậy, trận đấu vẫn diễn ra đầy căng thẳng và có chất lượng chuyên môn cao, cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Myanmar đã đẩy cao đội hình lên tấn công và giành quyền kiểm soát thế trận. Nhưng U23 Indonesia sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, đã chơi ổn định trở lại và đưa đẩy một thế trận ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn.

Chơi sắc sảo hơn, U23 Indonesia đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 11. Sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội, Bayu Sanggiawan băng xuống dứt điểm “xâu kim” thủ thành Pyae Aung, may mắn cho Myanmar là bóng đi chệch cột dọc.

Tấn công liên tục, cuối cùng U23 Indonesia đã thành công ở phút 36. Từ pha phá bóng hỏng của hậu vệ U23 Myanmar, Alfin Tuasalamony đã có cơ hội đối mặt với Pyae Aung và bị chính thủ môn này phạm lỗi. Indonesia được hưởng quả 11m và Alfin bình tĩnh dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, U23 Indonesia chơi áp đảo và tạo ra một số tình huống ăn bàn rõ rệt khác nhưng không thể có thêm bàn thắng. U23 Myanmar chơi dưới sức và bị đối phương lấn lướt hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên

Bước sang hiệp 2 U23 Indonesia vẫn là đội chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhờ nền tảng thể lực dồi dào, đội khách luôn chiến thắng Myanmar trong các tình huống tranh chấp tay đôi. U23 Indonesia không hề có ý định phòng ngự, đặc biệt khi họ tung Andik vào sân ở hiệp 2 để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Phải đến khoảng 15 phút cuối, U23 Myanmar mới bừng tỉnh và dồn ép liên tục. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng các chân sút đội chủ nhà đều tỏ ra khá nóng vội. Tình huống đáng tiếc nhất ở phút 80, Kaung Si Thu của U23 Myanmar đã sút bóng đi ra ngoài trong tư thế trống trải

Sự bất lực của Myanmar được ở phút 88, Ye Aung đã phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng thô bạo. Thể hiện một lối chơi bạc nhược, U23 Myanmar chấp nhận bị loại và nhìn Indonesia giành vé đi tiếp. Với tương quan hiện tại, trận bán kết 1 sẽ là cặp đấu Thái Lan-Singapore và Indonesia sẽ gặp Malaysia hoặc Việt Nam ở trận bán kết còn lại.

Kim Anh