1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U22 Việt Nam "bắn hạ" đại diện của Thái Lan

(Dân trí) - Trong trận đấu thứ 2 của mình tại giải đấu giao hữu đang diễn ra ở Bình Dương, U22 Việt Nam có chiến thắng sát nút 2-1 trước Chonburi FC (Thái Lan), qua đó giành quyền vào bán kết.

So với đối thủ đầu tiên mà U22 Việt Nam phải gặp ở giái đấu này là B.Bình Dương, Chonburi FC không mạnh bằng, do phần lớn các trụ cột của đội bóng đến từ đất Chùa Vàng đang bận tập trung cùng đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị dự AFF Cup 2012. Ngoài ra, các ngoại binh của Chonburi FC cũng không tốt bằng các ngoại binh của đội bóng đất Thủ Dầu.

 

Bên cạnh đó, so với trận đầu tiên, ở trận thứ 2 này, U22 Việt Nam đã phối hợp có nét hơn, các vị trí gắn kết hơn.
 
U22 Việt Nam bất ngờ bắn hạ đại gia đến từ Thái Lan
U22 Việt Nam bất ngờ "bắn hạ" đại gia đến từ Thái Lan

 

Đặc biệt, hàng tiền vệ của U22 Việt Nam với những cái tên như Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Vũ Minh Tuấn luôn tỏ ra chiếm ưu thế trước hàng tiền vệ đội khách, vốn được dẫn dắt bởi Chaiman – cầu thủ nổi đình nổi đám của bóng đá Thái cách nay những… chục năm.

 

Xét một cách toàn cục, đội tuyển U22 Việt Nam tấn công tốt hơn hẳn đối thủ trong trận đấu này. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc tạo ra hàng loạt cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng, nhưng vẫn như mọi khi, khâu kết thúc luôn là vấn đề lớn nhất của đội U22 Việt Nam.

 

Mãi đến phút 60, sau nhiều pha bỏ lỡ, ĐT U.22 Việt Nam mới tìm thấy bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, đón pha căng ngang của Danh Ngọc, Lê Văn Thắng chạy cắt mặt hàng thủ Chonburi FC, trước khi đệm bóng cận thành, đưa đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vượt lên dẫn 1-0.

 

Sau pha bóng vừa nêu, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn liên tục ép sân, đồng thời tạo ra vô khối cơ hội khác có thể chuyển thành bàn thắng. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến cho đội không thể chọc thủng lưới Chonburi FC trong những tình huống ấy.

 

Điều đáng nói là ở tuyến trên, Hoàng Thiên tuy được kỳ vọng, nhưng cầu thủ này thường xuyên có những pha xử lý rất rườm rà, vô hình chung làm chậm tốc độ tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam.

 

Đang bon bon lao lên phía trước, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ để thủng tuyến sau. Phút 89, 2 trung vệ của đội U22 Việt Nam không người nào đón được bóng, để Kakxutti của Chonburi FC ung dung nhận bóng rồi sút tung lưới đội U22 Việt Nam, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đến từ đất Chùa Vàng.

 

May cho đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc là ở phút bù giờ thứ 4, Lê Văn Thắng tận dụng thành công sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành đội Chonburi, đá bóng vào lưới trống, giúp U22 Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1.

 

Chiến thắng này cũng đưa U22 Việt Nam vào bán kết, với ngôi nhì bảng sau đội chủ nhà B.Bình Dương.

 

Kim Điền