1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Anh ngược dòng hạ gục Scotland

(Dân trí) - Bị đối thủ vươn lên dẫn trước 2 lần, nhưng tuyển Anh vẫn có được chiến thắng chung cuộc 3-2 trước “người anh em” Scoland. Tuy nhiên, nhìn chung về mặt lối chơi ở trận này “Tam sư” vẫn chưa đạt yêu cầu.

Scoland vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 11 nhờ pha làm bàn của Morrison, nhưng “công lớn” phải tính cho Joe Hart khi thủ thành tuyển Anh mắc lỗi sơ đẳng dẫn đến bàn thua. Walcott cân bằng tỷ số ở phút 29, tuy nhiên Scotland lần thứ 2 vươn lên dẫn trước ở phút 49, thế dẫn bàn này chỉ kéo dài được 4 phút đến khi Welbeck tái lập thế cân bằng. Tiền đạo vào thay Rooney, Lambert đã ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 70.

 
Lambert đem về chiến thắng cho Tam sư
Lambert đem về chiến thắng cho "Tam sư"
 

Chiến thắng có thể huấn luyện viên Hoy Hodgson cảm thấy sẽ không phải đối diện với thêm nhiều áp lực, tuy nhiên nhìn chung tuyển Anh vẫn chẳng chứng tỏ được gì nhiều ở trận đấu này. Nếu đem so với sự kỳ vọng của người hâm mộ thì “Tam sư” bây giờ quá tầm thường, họ chưa thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng có những tên tuổi lớn trong đội hình.

 

Scoland chẳng có nổi một ngôi sao lớn, nhưng họ đã hành hạ “người anh em” của mình trong thời gian dài và cũng phải rất chật vật tuyển Anh mới có được chiến thắng. Nếu cứ thể hiện phong độ như thế này, việc tìm vé tới Brazil sang năm với thầy trò Roy Hodgson sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn khi đội này vẫn đang chỉ đứng thứ 2 tại vòng bảng.

 

Một sự kiện cũng rất đáng được quan tâm đó là tiền đạo Wayne Rooney, người đã ra sân chơi 67 phút ở trận đấu này. Tiền đạo của MU viện lý do bị chấn thương nên đã không thi đấu suốt từ đầu Hè cho đến giờ, tuy nhiên có thể thấy rõ đó chỉ là lý do giả dối khi mà Rooney đã chơi khá lâu trong trận đấu vừa diễn ra, tiếc rằng “gã Shrek” chẳng để lại dấu ấn nào (Lambert vào thay anh có 3 phút đã ghi bàn)
 
Rooney có một trận đấu nhạt nhòa
Rooney có một trận đấu nhạt nhòa
 

Tuyển Anh và Scoland đã không thi đấu với nhau 14 năm qua, nhưng chẳng chút e dè nào khi hai đội nhập cuộc. Scotland tuy không có ngôi sao lớn, nhưng các cầu thủ của họ gần như đều thi đấu ở Premier League nên đã không lạ lẫm gì với lối chơi của tuyển Anh. Hai đội nhập cuộc không chút thăm dò và đến phút 11, tỷ số bất ngờ được mở cho Scotland.

 

Từ pha đá phạt góc của đội khách, bóng bật ra ở đầu vòng cấm và Morrison đã lao lên và sút, bóng đi thẳng vị trí của Joe Hart, nhưng thủ thành của tuyển Anh đã không bắt được dính để cho trái bóng bật vào lưới. Một tình huống mắc lỗi rất sơ đẳng của Joe Hart đã khiến “Tam sư” rơi vào cảnh bị dẫn bàn.

 

Sau bàn thua, tuyển Anh đã triển khai tấn công khá bế tắc, mãi đến tận phút 27 họ mới có được tình huống gây sóng gió đầu tiên về phía cầu môn của đối phương. Walcott chuyền bóng cho Cleverley dứt điểm, nhưng anh đã không thắng được thủ thành McGregor. 2 phút sau, Walcott băng xuống nhanh bên phải để nhận đường chuyền của đồng đội, anh xâm nhập vòng cấm địa rồi ngoặt bóng để loại bỏ hậu vệ đối phương

 
Joe Hart mắc lỗi nặng trong bàn mở tỷ số trận đấu
Joe Hart mắc lỗi nặng trong bàn mở tỷ số trận đấu
 

Sau đó tiền vệ đang khoác áo Arsenal dứt điểm vào góc gần, thủ thành McGregor đã lao ra nhưng có vẻ không dự đoán được đối thủ sẽ sút vào góc gần nên dù góc sút cũng không thật rộng, song bóng đã đi qua tầm với của McGregor vào lưới. Không nhiều cơ hội được tạo ra trước cầu môn hai bên khi lối chơi tấn công của cả hai không thật sắc bén.

 

Đến phút 49, tỷ số được gia tăng lên 2-1 cho Scotland, Miller nhận bóng trong vòng cấm địa trong thế quay lưng về phía khung thành, hậu vệ Cahill đã bị tiền đạo đối phương đánh lừa dễ dàng và Miller đã xoay người lại bên trái rồi dứt điểm vào góc trái của cầu môn. Thủ thành Joe Hart đã bay hết tầm nhưng đã bị chậm nên không thể cản phá.

 

Tuy nhiên, Hodgson không phải lo lắng quá lâu, bởi chỉ 4 phút sau tuyển Anh được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 30m. Gerrard treo bóng sâu xuống phía trái cầu môn và Welbeck băng vào đánh đầu tung lưới đối phương từ cự ly chừng 5 m. Lần thứ 2 trong trận đấu này tuyển Anh tìm được bàn gỡ hòa.

 

Thi đấu mờ nhạt, Rooney được cho ra nghỉ ở phút 67 để lấy chỗ cho Lambert và chỉ 3 phút có mặt trên sân tiền đạo này đã ghi bàn. Baines thực hiện đá phạt góc bên cánh trái, Lambert đã chọn vị trí chính xác để bật cao đánh đầu tung lưới đối phương nâng tỷ số lên 3-2. Về cuối trận, Lambert chút nữa đã có thể ghi bàn thứ 2 cho riêng anh, tuy nhiên đáng tiếc pha dứt điểm của anh đã bị cột dọc từ chối và tỷ số dừng lại ở 3-2.

  

 
Đội hình thi đấu
 

Anh: Hart, Walker, Cahill, Jagielka (Jones 84), Baines, Cleverley (Milner 67), Gerrard (Oxlade-Chamberlain 62), Wilshere (Lampard 46), Walcott (Zaha 75), Rooney (Lambert 67), Welbeck.

 

Goals: Walcott 29, Welbeck 53, Lambert 70.

 

Scotland: McGregor, Hutton, Martin, Hanley, Whittaker, Snodgrass (Conway 66), Morrison (Rhodes 82), Brown, Forrest (Mulgrew 67), Maloney (Naismith 86), Miller (Griffiths 73).

 

Goals: Morrison 11, Miller 49.
 
Phù Sa