1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tức giận vì Juventus bị phạt đền, Buffon gọi trọng tài là “kẻ giết người”

(Dân trí) - Sau trận đấu với Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League, thủ thành Buffon đã dùng những từ ngữ cay nghiệt để chỉ trích trọng tài Michael Oliver.

Juventus đã dẫn trước Real Madrid tới 3-0 trong trận lượt về tứ kết Champions League ở Bernabeu. Khi mà Lão bà chuẩn bị sẵn tâm lý đá thêm hiệp phụ thì họ bất ngờ bị thổi phạt đền trong những giây cuối cùng.

Buffon phản ứng dữ dội quyết định thổi phạt đền của trọng tài Michael Oliver
Buffon phản ứng dữ dội quyết định thổi phạt đền của trọng tài Michael Oliver

Trọng tài Michael Oliver đã xác định rằng trung vệ Benatia đã phạm lỗi với Lucas Varquez. Tuy nhiên, những người Juventus không hài lòng với quyết định trên. Họ cho rằng tác động của Benatia là chưa đủ để cầu thủ Real Madrid ngã ra như vậy.

Cả đội Juventus đã quây kín lấy trọng tài. Thậm chí, đội trưởng Buffon đã bị đuổi khỏi sân vì tranh cãi quá dữ dội (một số nguồn tin cho rằng Buffon đã lăng mạ trọng tài).

Sau trận đấu, Buffon đã dùng những từ ngữ cay nghiệt để chỉ trích trọng tài Michael Oliver. Anh nói: “Đây là tình huống không rõ ràng. Nếu trọng tài thổi phạt đền Juventus ở phút 93 trong tình huống như vậy thì ông ta chẳng phải là con người nữa. Ông ấy là kẻ giết người man rợ, một con thú, một kẻ có trái tim nằm trong thùng rác.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng con người ấy đã hủy hoại giấc mơ của chúng tôi bởi quyết định không rõ ràng. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã bị từ chối phạt đền bởi tình huống y hệt như vậy (Juan Cuadrado ngã trong vòng cấm Real Madrid).

Tôi đã mạt sát trọng tài với sự tức giận bởi ông ta vừa tạo ra thảm họa. Nếu không thể đối phó với áp lực, thiếu dũng cảm khi đưa ra quyết định, thì tốt nhất ông ấy nên ở nhà ăn khoai tây với vợ đi”.

Đây là trận đấu cuối cùng của Buffon ở Champions League. Anh sẽ giải nghệ sau khi mùa giải này kết thúc.

H.Long