1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tử huyệt hàng thủ” khiến MU rơi chiến thắng trước Fulham

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU tiếp tục chơi không tốt trước đội bét bảng Fulham và tử huyệt hàng thủ một lần nữa đã cướp đi 3 điểm của họ. Với 1 điểm từ trận hòa 2-2 này, MU bây giờ đã kém đội xếp thứ 4 Liverpool tới 9 điểm.

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU tiếp tục thi đấu bế tắc khi Moyes bố trí bộ tứ cầu thủ tấn công Young - Rooney - Mata và Van Persie. Việc đẩy Mata ra cánh một lần nữa cho thấy sự sai lầm của vị chiến lược gia người Scotland khi tiền vệ người Tây Ban Nha đã không thể phát huy hết khả năng của mình, và lối chơi của “Quỷ đỏ” cũng bế tắc giống hệt như ở tuần trước khi họ gục ngã trước Stoke City.

 
Hàng thủ của MU tiếp tục thể hiện bộ mặt rệu rã

Hàng thủ của MU tiếp tục thể hiện bộ mặt rệu rã
 

Vòng 25 Premier League

Thứ 7, 8/2/2014

Liverpool 5-1 Arsenal

Aston Villa 0-2 West Ham

Chelsea 3-0 Newcastle

Crystal Palace 3-1 West Brom

Norwich 0-0 Man City

Southampton 2-2 Stoke

Sunderland 0-2 Hull

Chủ nhật, 9/2/2014

Swansea 3-0 Cardiff

Tottenham 1-0 Everton

Man Utd 2-2 Fulham

Mặc dù Mata có một pha kiến tạo, Van Persie cũng tiếp tục ghi bàn, nhưng khó có thể nói đây là trận đấu tốt của họ. Rõ ràng Moyes đang rất khó khăn trong việc “đóng đinh”  Rooney ở vị trí hộ công. Dù bản thân cầu thủ này cũng chơi rất nỗ lực, tuy nhiên khả năng kết dính của anh và các đồng đội không tốt, điều đó làm sức tấn công tập thể yếu ớt dẫu xét trên từng cá nhân thì họ cũng không phải là gây ra nhiều thất vọng.

 

Khi hàng công rất chật vật để ghi được một bàn thì hàng thủ của MU tiếp tục trở thành tử huyệt của đội bóng này. Bàn thắng đầu tiên của Fulham được ghi ở phút 17 cho thấy sự mong manh, hớ hênh đến tầm thường của các cầu thủ MU khi để cho đối thủ “đánh vỗ mặt” trung lộ ghi bàn. Nhưng cay đắng hơn khi tuyến phòng thủ của đội chủ nhà mất tập trung ở những phút chót, để cho Fulham có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 4.

 

Trận hòa này mang lại cho MU 1 điểm để vươn lên điểm số 41. Như vậy khoảng cách giữa đội bóng này với vị trí thứ 4 đang thuộc về tay Liverpool đã được nâng lên thành 9 điểm. Chắc chắn lúc này chẳng còn ai nói đến chuyện MU có thể bảo vệ ngôi vô địch khi họ đã kém đội dẫn đầu Chelsea tới 15 điểm. Ngay cả đến một suất trong tốp 4 cũng là mục tiêu nhọc nhằn khi mà các đội bóng cạnh tranh như Liverpool, Tottenham và Everton đều ổn định hơn thầy trò Moyes.
 
Moyes đang làm MU sa sút chóng vánh

Moyes đang làm MU sa sút chóng vánh
 

Tuần trước MU thua mất mặt trên sân Stoke City cho nên việc Moyes để nguyên bộ tứ tấn công gồm Young, Rooney, Mata, Van Persie ra sân ngay từ đầu có chút ngạc nhiên, bởi trên thực tế những cầu thủ này chưa thể tạo ra được một sức mạnh tấn công như kỳ vọng, rõ ràng nếu không điều chỉnh về con người thì Moyes sẽ điều chỉnh về chiến thuật, nhưng ông lại không làm gì cả. Rooney vẫn đá hộ công cho Van Persie, Mata cánh phải, Young cánh trái.

 

Vẫn sơ đồ cũ, vẫn con người đó thì dù được thi đấu trên sân nhà khả năng tấn công của MU vẫn chẳng có chút tươi sáng hơn trận đấu tuần trước. Kiểm soát nhiều, tấn công bế tắc, đến phút 19 của trận đấu, đội chủ nhà đã bị thủng lưới ngay ở pha phản công sắc nét đầu tiên của đội khách. Holtby thực hiện một đường chuyền từ bên trái trung lộ bổng xuống vòng cấm địa cho Sydwell băng lên đệm bóng cách cầu môn chừng 11m, bóng lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của De Gea.

 

Ở tình huống này, Vidic đã di chuyển sai vị trí, anh tập trung lao về bên trái và để khoảng trống mênh mông ở trung lộ và đối thủ của họ đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ để ghi bàn. Phút 21, MU có được câu trả lời đầu tiên, Rafael tạt bóng từ cánh phải vào, Van Persie lao vào đệm bóng ngay sát cột dọc trái, động tác của tiền đạo người Hà Lan không tốt khiến bóng vọt xà. Một tình huống cân bằng tỉ số rất ngon ăn đã bị Van Persie bỏ lỡ.

 

MU cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng khi hiệu quả còn chưa thấy đâu thì suýt chút nữa họ phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 37. Từ pha phạt góc của đội chủ nhà, Richardson mở ra đợt phản công nhanh cho đội khách , sau đó chính cầu thủ này có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa trong tình thế De Gea, tiếc rằng ở vị trí thuận lợi cựu cầu thủ của “Quỷ đỏ” lại dứt điểm đưa bóng vọt xà. 2 phút sau, MU lại thêm một lần khiến khung thành của Fulham chao đảo với những tình huống dứt điểm liên tiếp của Carrick rồi Van Persie nhưng thủ thành Stekelenburg đã chơi tốt.

 
Công yếu, thủ tồi đang trở thành căn bệnh trầm kha của MU

Công yếu, thủ tồi đang trở thành căn bệnh trầm kha của MU
 

Phút 55, Rooney để lại dấu ấn đầu tiên ở trận này khi anh dứt điểm nhanh từ quả chuyền của Mata trong vòng cấm địa, mặc dù bị đối phương theo kèm chặt chẽ nhưng tiền đạo số 10 của MU vẫn có thể tung ra cú sút. Thủ thành Stekelenburg đã có một pha tung người đẩy bóng ra ngoài tuyệt vời, lực sút của Rooney rất tốt, cự ly dứt điểm cũng chỉ tầm 7m, tuy nhiên thủ môn của Fulham đã chơi quá hay.

 

Bế tắc trong tấn công, phút 62 Moyes tung Januzaj vào sân thay Fletcher và 7 phút sau ông dùng cả Valencia và Chicharito (thay Rafael, Young). Nỗ lực của MU cũng đã được đền đáp ở phút 78, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, Mata thực hiện cú dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa, bóng đi về phía cột dọc trái, ngay gần vị trí của Van Persie và tiền đạo người Hà Lan dễ dàng đệm bóng tung lưới đối phương cân bằng 1-1.

 

Bàn thắng giúp tinh thần của các cầu thủ MU dâng cao, 2 phút sau bàn gỡ hòa MU có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Cũng xuất phát từ quả tạt bên trái của Januzaj, lần này hàng thủ Fulham phá bóng ra, Carrick nhận bóng ở đầu vòng cấm rồi thực hiện cú dứt điểm kĩ thuật khiến thủ thành Stekelenburg phải chôn chân đứng nhìn bàn thua. Old Trafford vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhiều người nghĩ rằng MU đã ngược dòng thành công.

 

Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ 4, đội chủ nhà bất ngờ bị đối thủ gỡ hòa. Đầu tiên là quả chuyền bóng bằng đầu không an toàn của Vidic để rồi Fulham có bóng, Richardson dứt điểm căng bên trái vòng cấm địa, nhưng De Gea đẩy được. Bóng bắn sang gần cột dọc phải, Bent lao vào và chiến thắng Vidic trong pha không chiến để ghi bàn thắng quân bằng tỉ số 2-2. Old Trafford câm lặng, MU đã đánh rơi 3 điểm đầy tiếc nuối.

 

Đội hình thi đấu

 

Man Utd: De Gea, Da Silva (Valencia 69), Smalling, Vidic, Evra, Fletcher (Januzaj 62), Carrick, Young (Hernandez 69), Rooney, Mata, Van Persie.

 

Goals: Van Persie 78, Carrick 80.

 

Fulham: Stekelenburg, Riether, Burn, Heitinga, Riise, Tunnicliffe (Parker 65), Sidwell, Kvist Jorgensen (Cole 81), Richardson, Holtby, Tankovic (Bent 46).

 

Goals: Sidwell 19, Bent 90+4.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

56

25

17

5

3

47-20

2

FC Arsenal

55

25

17

4

4

48-26

3

Manchester City

54

25

17

3

5

68-27

4

FC Liverpool

50

25

15

5

5

63-30

5

Tottenham Hotspur

47

25

14

5

6

32-32

6

Everton

45

25

12

9

4

37-26

7

Manchester United

41

25

12

5

8

41-31

8

Newcastle United

37

25

11

4

10

32-34

9

FC Southampton

36

25

9

9

7

36-29

10

Swansea City

27

25

7

6

12

32-35

11

Hull City

27

25

7

6

12

25-30

12

Aston Villa

27

25

7

6

12

27-36

13

Stoke City

26

25

6

8

11

26-40

14

Crystal Palace

26

25

8

2

15

18-34

15

West Ham United

25

25

6

7

12

26-33

16

Norwich City

25

25

6

7

12

19-37

17

AFC Sunderland

24

25

6

6

13

25-38

18

West Bromwich Albion

23

25

4

11

10

29-37

19

Cardiff City

21

25

5

6

14

19-44

20

FC Fulham

20

25

6

2

17

24-55

 
Phù Sa