1. Dòng sự kiện:
  2. Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Tottenham sáng cửa gặp Man Utd ở chung kết Europa League

Hạo Minh

(Dân trí) - Tottenham Hotspur đã có một khởi đầu ấn tượng với bàn thắng ngay phút đầu tiên, giúp họ giành lợi thế 3-1 trước FK Bodo/Glimt trong trận bán kết lượt đi UEFA Europa League.

Tottenham đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-1 trước FK Bodo/Glimt vào rạng sáng 2/5. Chiến thắng này cũng kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà của thầy trò Ange Postecoglou ở cúp châu Âu lên 19 trận, đồng thời mở ra cơ hội lớn để Tottenham tiến vào chung kết Europa League.

HLV Postecoglou không thể mong đợi một khởi đầu tốt hơn khi đội bóng của ông nhanh chóng chiếm ưu thế sau tiếng còi khai cuộc. Ngay sau khi Yves Bissouma giành lại quyền kiểm soát bóng, Pedro Porro đã thực hiện một đường chuyền sâu để Richarlison đánh đầu ngược lại cho Brennan Johnson, người đã ghi bàn chỉ sau 38 giây. Các nhà vô địch Na Uy bị choáng váng, và James Maddison suýt gia tăng tỷ số với cú vô lê từ đường chuyền dài của Cristian Romero ở phút thứ 6.

Tottenham sáng cửa gặp Man Utd ở chung kết Europa League - 1

Tottenham mở tỷ số chỉ sau 38 giây thi đấu (Ảnh: UEFA).

FK Bodo/Glimt không tạo ra được nhiều cơ hội trong hiệp một, dù có một tình huống tranh cãi về quả phạt đền khi Isak Dybvik Maatta bị kẹp giữa Maddison và Destiny Udogie. Destiny Udogie sau đó có cú sút mạnh bay vọt xà ngang sau pha chạm bóng đẹp mắt của Dominic Solanke.

Tottenham có bàn thắng thứ hai ở phút 34 khi Pedro Porro kiến tạo cho Maddison, cú sút của tiền vệ người Anh chệch chân Nikita Haikin và nằm gọn ở góc xa. Thủ môn Haikin sau đó đã phải căng người để cản phá cú vô lê của Rodrigo Bentancur trước khi Ole Didrik Blomberg có cơ hội tốt nhất cho Glimt trong hiệp một.

Hiệp hai không bùng nổ như hiệp một, nhưng Tottenham đã có cơ hội gia tăng cách biệt khi Fredrik Sjovold phạm lỗi với Romero trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Jose Maria Sanchez Martinez chỉ tay vào chấm phạt đền và Solanke thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 65. Tuy nhiên, Tottenham đã gặp khó khăn khi cả Maddison và Solanke đều phải rời sân vì chấn thương.

Tottenham sáng cửa gặp Man Utd ở chung kết Europa League - 2

Solanke ăn mừng cùng các đồng đội (Ảnh: UEFA).

FK Bodo/Glimt ghi bàn danh dự với 7 phút còn lại khi Ulrik Saltnes tạo ra khoảng trống trong vòng cấm và cú sút của anh đập chân Bentancur nảy vào lưới, mang lại chút hy vọng cho đội khách trước trận lượt về. Đây là lời cảnh báo cho Tottenham, vì FK Bodo/Glimt đã thua cả ba trận lượt đi trên sân khách trong vòng loại trực tiếp mùa này nhưng đã thắng cả ba trận lượt về trên sân nhà.

Tottenham sáng cửa gặp Man Utd ở chung kết Europa League - 3

Đội hình thi đấu

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Johnson, Maddison (Kulusevski 65), Richarlison (Tel 46); Solanke (Odobert 75)

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Nielsen (Moe 46), Bjorkan; Brunstad Fet (Jensen 77), Hauge, Saltnes; Maatta (Auklend 65), Hogh, Blomberg (Sorli 77)