1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Torres: “Tôi đang trải qua mùa giải xui xẻo”

(Dân trí) - Tiền đạo CLB Liverpool, Fernando Torres thừa nhận những chấn thương liên miên kể từ đầu giải đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hồi phục phong độ của anh năm nay.

 

Torres cho rằng anh đang trải qua một mùa bóng thiếu may mắn nhất từ trước đến nay. Kể từ trận gặp Marseille tại Champions League hồi tháng 11, “El Nino” cảm thấy anh không còn giữ được sự nhanh nhạy và khả năng sát thủ vốn có của mình so với năm đầu tiên gia nhập sân Anfield (ghi được 33 bàn trên mọi mặt trận).

 

Kể từ khi mùa bóng 2008-2009 khởi tranh, Torres đã hai lần nghỉ thi đấu dài hạn. Lần đầu là sau trận gặp Aston Villa ở Premier League, tiếp đến là khi trở về thi đấu cho ĐTQG Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2010 và đều dính chấn thương ở gân kheo. Sau đó, vết thương quái ác này liên tiếp tái phát khiến “Chú nhóc” dần mất cảm giác ghi bàn mỗi khi ra sân.

 

 

Torres: “Tôi đang trải qua mùa giải xui xẻo” - 1

Torres khao khát tìm lại chính mình càng sớm càng tốt

 

Mặc dù vậy, HLV Benitez vẫn rất kỳ vọng vào khả năng bùng nổ trở lại của Torres. Vị chiến lược gia người Tây Ban luôn động viên Torres trong những thời điểm anh gặp nhiều khó khăn nhất do phải “ngồi chơi xơi nước” hàng tháng trời.

 

Nhưng cựu ngôi sao Atletico lại không có được sự tự tin như vậy. Nguy cơ đi theo vết xe đổ của những Harry Kewell hay Michael Owen, những người sa sút phong độ thê thảm sau những ca chấn thương nặng càng khiến “Chú nhóc” cảm thấy lo lắng.

 

Phát biểu trên tờ The Sun, Torres thổ lộ: “Khi trở lại sau chấn thương, ai cũng cần đến vài tuần để có được thể lực tốt nhất. Tôi luôn ở trong tình trạng như vậy. Đây là một năm quá thiếu may mắn với tôi và tôi cần nhiều thời gian để lấy lại trạng thái sung mãn nhất”.

 

“Về lý thuyết, đây là thời điểm tôi cần thể hiện mình nhiều nhất và phải tập luyện chăm chỉ hơn. Các CĐV luôn đòi hỏi nhiều hơn ở tôi nên tôi cảm thấy rất thất vọng khi không đóng góp được nhiều cho đội bóng”, Torres thể hiện sự buồn chán.

 

Dù sao, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng được an ủi phần nào khi kịp có bàn thắng mở hàng năm 2009 trong thắng lợi 3-1 của Liverpool trước Preston tại vòng 3 FA Cup.

 

Kim Anh