1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

FIFA Club World Championship 2012

Torres tỏa sáng, Chelsea giành vé vào chung kết

(Dân trí) - Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi một bàn trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Monterrey, trận thắng đầy thuyết phục này đã đưa Chelsea vào chơi trận chung kết với Corinthians vào 17h30 Chủ nhật (16/12) tới đây.

 

Không nằm ngoài dự đoán, Chelsea đã thể hiện sức mạnh vượt trội để vượt qua Monterrey tại trận bán kết thứ 2 và giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Corinthians để tranh cúp bạc vào chiều Chủ nhật tới đây. Chiến thắng cho Chelsea là hoàn toàn xứng đáng và với phong độ cao liên tiếp ở trận thứ 3 tính từ trận đấu ở giữa tuần trước tại Champions League, Chelsea đang cho thấy họ là ứng viên lớn cho chức vô địch ở giải đấu năm nay.

 

Torres có 5 bàn trong 3 trận gần nhất cho Chelsea

Torres có 5 bàn trong 3 trận gần nhất cho Chelsea
 

Một điều khiến các CĐV Chelsea hẳn rất vui mừng ở trận đấu này Torres tiếp tục tỏa sáng. Dù không lập cú đúp như hai trận đấu gần đây, nhưng 1 bàn thắng cũng là quá đủ. Và rõ ràng dưới sự dẫn dắt của Benitez thì tiền đạo người Tây Ban Nha đang có dấu hiệu hồi sinh phong độ, để xứng đáng với số tiền chuyển nhượng lên đến 50 triệu bảng mà ông chủ Abramovich bỏ ra.
 
Với việc Romeu không thể tham dự giải đấu này, Benitez chỉ còn trong tay hai tiền vệ làm nhiệm vụ thu hồi bóng là Mikel và Ramires. Dường như chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tính đến con đường dài trước mắt nên ở trận đấu này ông bất ngờ đẩy Luiz lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Mikel. Thực ra, cũng không phải lần đầu tiên tại Chelsea trung vệ người Brazil được đôn lên đá cao như vậy, song dường như Benitez muốn “tập dượt” cho các trận đấu sắp tới.

 

Việc thay đổi nhân sự này không khiến Chelsea giảm đi sức mạnh, thực tế thì đại diện đến từ xứ sương mù thể hiện sự vượt trội và triển khai tấn công từ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 5, Luiz đã thực hiện một cú sút xa về phía khung thành Monterrey, bóng đi vọt xà. 1 phút sau, Hazard đứng trước cơ hội mở được tỷ số của trận đấu tuy nhiên cú cứa lòng của anh lại chệch khung thành.
 
Monterrey không thể hiện được sức mạnh như họ mong muốn trước Chelsea
Monterrey không thể hiện được sức mạnh như họ mong muốn trước Chelsea

 

Mặc dù HLV của Monterrey khẳng định trước trận đấu này rằng họ sẽ chiến đấu hết mình để chống lại Chelsea và giành vé vào chung kết. Tuy nhiên những phút đầu trận đấu cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của The Blues. Đại diện đến từ Mexico đang phải hạ thấp đội hình để lo phòng thủ và chưa tạo được những cơ hội phản công.

 

Sự vượt trội về thế trận và cơ hội của Chelsea cuối cùng cũng được thể hiện bằng bàn thắng ở phút 17. Nhận đường chuyền của Cole, Mata dứt điểm không quá mạnh tuy nhiên pha kết thúc của anh đủ hiểm để hạ gục thủ thành Orozco. Bàn thắng vượt lên dẫn trước là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực từ đầu trận của Chelsea.

 

Có được bàn thắng khai thông bế tắc, tinh thần của các học trò Benitez hoàn toàn thoải mái, họ tiếp tục dâng cao và dồn ép Monterrey. Phải khi thời gian trận đấu trôi qua được một nửa, các học trò của Vucetich mới vững tâm hơn và quyết định chơi dâng cao. Lối chơi này giúp các cầu thủ đến từ Mexico tạo được một thế trận bớt lép vế hơn trước. Phút 28, Monterrey có cơ hội tốt nhất từ đầu trận, tuy nhiên De Nigris lại đánh đầu vọt xà.

 
 
Chelsea hoàn toàn kiểm soát thế trận
Chelsea hoàn toàn kiểm soát thế trận
 

Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất không có thêm bàn thắng, dù Chelsea vẫn nhỉnh hơn chút ít. Tỷ số 1-0 là tương đối mong manh, tuy nhiên ngay đầu hiệp 2 các CĐV của đội bóng này đã thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng họ yêu mến có được bàn thắng thứ 2. Hazard kiến tạo cho Torres cơ hội và tiền đạo người Tây Ban Nha đã thực hiện cú sút nhanh, bóng đập chân một hậu vệ của Monterrey đi vào lưới.

 

Như vậy Torres có bàn thắng 5 trong 3 trận gần nhất và điều đó chắc chắn đang khiến BHL đội bóng này khá hài lòng về sự hồi sinh phong độ của anh.  Chiến thắng nằm trong tầm tay của Chelsea không lâu sau đó, đến phút 48, tỷ số nhanh chóng được gia tăng thành 3-0 cho Chelsea. Sau một pha phối hợp rất nhanh, Mata tạt bóng vào bên trong và hậu vệ Darvin Chavez của Monterrey đã lúng túng đốt lưới nhà.

 

Khoảng cách 3 bàn cùng một lối chơi vượt trội khiến nhiều người nghĩ rằng vé đi tiếp đã thuộc về đại diện của nước Anh. Những phút tiếp sau trận đấu có phần diễn ra hơi tẻ nhạt, hai chiến lược gia đều tiến hành sử dụng các quyền thay đổi nhưng không khí trên sân vẫn không có thêm nhiều sự sôi động. Khi khán giả chuẩn bị ra về thì Monterrey mới có được tỷ số, người lập công là De Nigris, nhưng tất cả đã quá muộn màng, Chelsea đã vào chung kết

 
Đội hình thi đấu
 
Monterrey: J. Orozco; J. Basanta; S. Meza (Solís, 82);  S. Pérez; D. Chavez; H. Mier;  N. Cardozo; W. Ayoví; J. Corona; C. Delgado; A. de Nigris

 

Chelsea: P. Cech; A. Cole;  G. Cahill; B. Ivanovic ; David Luiz (Lampard); Azpilicueta; Mikel; E. Hazard; Oscar; Mata (Ferreira, 74); Torres (Moses, 79)
 
 
Phù Sa