1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Torres hạnh phúc sau chiến công trước Chelsea

(Dân trí) - “Cú đúp” ở những phút cuối của tiền đạo F. Torres giúp Liverpool đánh bại Chelsea đầy thuyết phục 2-0 tại Anfield. Sau trận đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha không thể kìm nén được sự sung sướng.

 

Tại Anfield, Liverpool làm chủ hoàn toàn thế trận và đẩy toàn bộ đội hình Chelsea về phần sân đối phương. Nhưng The Kop tỏ ra vô cùng bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ nhiều lớp của đối thủ, kể cả khi “The Blues” phải chơi thiếu người do Lampard lãnh thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Alonso.

 

Nhưng hai khoảnh khoắc lóe sáng của Torres ở phút 89 và 92 chính là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của trận đấu. Thắng lợi nghẹt thở này đưa Liverpool trở lại con đường chinh phục chức vô địch Premier League năm nay. Hiện tại, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đang kém MU 2 điểm và hơn Chelsea 3 điểm.

 

 

Torres hạnh phúc sau chiến công trước Chelsea - 1

Torres tỏ ra khá có duyên khi giáp mặt Chelsea

 

Và tất nhiên, Torres là người hạnh phúc nhất tại Anfield đêm qua. Phát biểu trên kênh Sky Sports. “Chúc nhóc” tỏ ra khá mãn nguyện: “Tinh thần toàn đội đang lên rất cao sau khi đánh bại Chelsea. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là đã ghi bàn thắng trở lại sau khoảng thời gian dài bị chấn thương. Đây là buổi tối quá tuyệt vời với tôi”.

 

Nhận định về cuộc đua tại giải Ngoại hạng năm nay, Torres nhận định: “Cuộc đua vẫn còn dài và chưa thể nói trước điều gì. Tôi biết MU đang vững vàng ở ngôi đầu BXH và họ chiếm được khá nhiều lợi thế ở cuộc đua năm nay.

 

Nhưng Liverpool mới là đội bóng giàu sức chiến đấu nhất ở nước Anh hiện nay. Chúng tôi luôn chơi đầy nhiệt huyết trong suốt 90 phút và biết cách tạo ra sự khác biệt ở cuối trận. Khi thời gian thi đấu bước sang những giây cuối cùng, Liverpool càng thi đấu quyết tâm hơn. Không đời nào Liverpool từ bỏ cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay”.

 

Kim Anh