1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Sunderland, MU chìm sâu vào khủng hoảng

(Dân trí) - 2 ngày sau khi thất bại trước Swansea, MU tiếp tục đón nhận thất bại trước Sunderland với tỉ số 2-1. Trận thua này khiến cho cơ hội giành vé vào chơi trận chung kết của MU giảm đi rõ rệt.

Khó có thể diễn ra hết tình cảnh của MU lúc này, đoàn quân của David Moyes dường như đang rơi tự do. 2 ngày trước, họ đã thua nhục nhã trên sân nhà trước Swansea để rồi trở thành khán giả của FA Cup. Và đêm qua, dù được cảnh báo về việc “phải chơi tử tế” song các cầu thủ MU vẫn tiếp tục một bộ mặt nhợt nhạt để rồi thua 1-2 trước Sunderland.

 
Sự thất vọng của BHL MU
Sự thất vọng của BHL MU
 

Trận thua này chưa khiến MU phải trở thành khán giả của League Cup, nhưng cơ hội vào chung kết của họ giảm đi rất rõ nét, bởi nhiệm vụ của đội bóng này trong lượt về sẽ diễn ra sau đây 2 tuần nữa là phải giành chiến thắng trước Sunderland. Nếu như dưới thời Ferguson, nhiệm vụ này sẽ chẳng có gì khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Moyes thì lại hoàn toàn khác, bởi sân nhà bây giờ đã trở thành “tử địa” của MU.

 

Sự khủng hoảng là điều đang diễn ra ở MU lúc này, bởi trận thua Sunderland đã là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng này vấp phải thất bại, trước đó họ đã thua Tottenham và Swansea trên sân nhà. Lần đầu tiên kể từ năm 1992, “Quỷ đỏ” gặp 3 trận thua liên tiếp. Đó là kết quả quá tồi tệ và là thuyền trưởng Moyes phải là người chịu trách nhiệm chính.
 
Sau trận thua trước Swansea cuối tuần qua, HLV Moyes nói rằng ông vẫn rất tự tin về việc MU sẽ hồi sinh, rằng ông vẫn đưa đội bóng này đi đúng đường. Nhưng có vẻ chẳng ai dám tin vào điều đó, một sự khủng hoảng trầm trọng đang diễn ra dưới thời Moyes và việc bắt người hâm mộ phải kiên nhẫn đợi chờ dường như là điều không thể. Có lẽ nếu muốn đội bóng tránh một mùa giải thất bại thì cũng đã đến lúc BLĐ MU cần sa thải Moyes.
 
MU đã chủ động tấn công từ đầu trận
MU đã chủ động tấn công từ đầu trận
 

Mặc dù phải làm khách trên sân Sunderland, nhưng MU vẫn chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự quyết tâm có thể thấy rõ, nhưng cũng không khác nhiều với các trận đấu trước đây, đoàn quân của Moyes đã không thể tạo ra được nhiều đợt tấn công tốt để tiếp cận khung thành đối phương, trong khi đó dù cầm bóng ít hơn, nhưng các đợt lên bóng của đội chủ nhà lại tỏ ra nguy hiểm hơn so với của đội khách.

 

Mãi đến tận phút 25, đội khách mới để lại dấu ấn đầu tiên. Giggs nhận bóng ở trung lộ, anh đi bóng xuống hướng chếch về trái rồi dứt điểm cách khung thành chừng 22m. Cú sút căng khẽ chạm người một cầu thủ chủ nhà rồi đập thẳng vào xà ngang bật ra. Thủ thành của Sunderland đã bay người hết tầm nhưng không thể chạm tay cản phá trong tình huống này.

 

Thi đấu không thật tốt ở nửa sau của hiệp 1 nhưng đến phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất đội chủ nhà bất ngờ mở tỉ số. Từ quả đá phạt cách khá xa cầu môn, bóng được treo vào trong vòng cấm địa. Một cầu thủ của Sunderland đánh đầu đưa bóng đi ngay sát cầu môn, Giggs trong nỗ lực cản phá đã vô tình đốt lưới nhà.

 
Sức công của MU hiện tại khá yếu
Sức công của MU hiện tại khá yếu
 

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Sunderland không kéo dài được lâu.  Đến phút 52, từ quả phạt góc bên trái Cleverley đã thực hiện cú tạt bóng chính xác để Vidic đánh đầu ở gần cột dọc phải đưa bóng vào lưới gỡ hòa 1-1 cho MU. Bị thủng lưới  song Sunderland đã nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công đáp trả. Phút 62, De Gea vất vả cản phá cú dứt điểm cận thành của Alonso.

 

Phút 64, Borini đứng trên chấm 11m và anh dễ dàng hạ gục De Gea để giúp đội khách vươn lên dẫn 2-1. Trước đó Cleverley đã phạm lỗi với Johnson trong vòng cấm địa. Bị dẫn bàn lần 2 các cầu thủ MU đã đẩy cao sức ép tấn công trong giai đoạn cuối trận, tuy nhiên các cơ hội của đội khách tạo ra không nhiều và họ cũng không thể thêm một lần xé lưới đối phương thành công nên phải chấp nhận thất bại

 
 
 
 
Đội hình thi đấu
 

Sunderland: Mannone 7; Bardsley 8, O’Shea 7, Brown 7, Alonso 7; Cattermole 7; Borini 7, Larsson 6, Ki 7, Giaccherini 6 (Johnson 56, 7); S.Fletcher 6 (Altidore 72, 6)

 

Goals: Giggs (OG) 45, Borini 64 pen

 

Man Utd: De Gea 7; Rafael 6, Evans 5 (Smalling 61, 6), Vidic 6, Evra 6; Carrick 7, Cleverley 6 (D.Fletcher 74, 6); Valencia 5 (Hernandez 84), Giggs 7, Januzaj 6; Welbeck 6.

 

Goal: Vidic 52
 
Phù Sa