1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 16 V-League 2015

Thua sốc Khánh Hòa, B.Bình Dương mất ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Chơi hơn người, lại có thêm ưu thế sân nhà, nhưng B.Bình Dương vẫn thất bại trước Khánh Hòa với tỷ số 1-2. Trận thua này khiến cho đội bóng đất Thủ Dầu chính thức mất ngôi đầu bảng về tay Thanh Hóa.

B.Bình Dương gặp lại Khánh Hòa với quyết tâm đòi lại món nợ đã để thua đội bóng phố biển ở lượt đi. So về thực lực, phong độ cũng như sân bãi, đội bóng đất Thủ Dầu đều được đánh giá cao hơn đội bóng phố biển.

Đây cũng là trận đấu mà tiền vệ nổi tiếng Lê Tấn Tài bên phía B.Bình Dương có dịp gặp lại đội bóng quê hương. Thực tế cho thấy Tấn Tài chơi không tệ, nhưng trong bối cảnh mà B.Bình Dương rời rạc nói chung, tiền vệ gốc Khánh Hòa phải cay đắng nhìn đội bóng hiện tại thất bại trước chính đội bóng cũ.

Ngay phút 4, Khánh Hòa đã cảnh cáo B.Bình Dương bằng một tình huống tấn công bài bải. Bóng được chuyền từ cảnh phải vào trung lộ cho Uche bên phía Khánh Hòa đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. May mắn cho B.Bình Dương là pha ghi bàn ấy không được công nhận, do Uche ở vào thế việt vị.

Dù vậy, B.Bình Dương vẫn phải thủng lưới sau đó không lâu, từ một pha xử lý cực kỳ kỹ thuật của Uche. Phút 8, nhận đường chuyền điểm rơi của đồng đội, Uche tâng bóng qua một hậu vệ đội chủ nhà, trước khi sửa bóng từ khoảng 5m, hạ thủ thành Quốc Thiện Esele bên phía B.Bình Dương, ghi bàn giúp Khánh Hòa dẫn 1-0.

Abass (thứ 2 từ trái sang) có bàn thắng, nhưng B.Bình Dương vẫn thua sốc Khánh Hòa (ảnh: Anh Hải)
Abass (thứ 2 từ trái sang) có bàn thắng, nhưng B.Bình Dương vẫn thua sốc Khánh Hòa (ảnh: Anh Hải)

Sau bàn thua, đội bóng đất Thủ Dầu như giật mình, trước khi hốt hoảng tràn sang phần sân của Khánh Hòa. Phút 21, Công Vinh tung cú vô lê khá căng từ khoảng 18m, làm bó tay thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa, nhưng bóng lại chệch cột dọc.

4 phút sau, B.Bình Dương tạo ra một tình huống sóng gió khác. Abass và Anh Đức liên tiếp có 2 pha đệm bóng cận thành, nhưng cả hai lần, hậu vệ Khánh Hòa đều kịp thời ngăn chặn các cú dứt điểm của đội chủ nhà.

Những nỗ lực tấn công của B.Bình Dương rốt cuộc cũng được đền đáp ở phút 42. Đấy là tình huống mà Lê Tấn Tài bên phía đội bóng miền Đông Nam bộ đá bóng chạm tay Dos Santos của Khánh Hòa trong khu vực 16m50 của đội khách, và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Abass bên phía B.Bình Dương nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đất Thủ Dầu.

Bàn thắng ấy tạo khí thế cho B.Bình Dương ở nửa sau của trận đấu. Bằng chứng là bước vào hiệp 2, đội bóng đất Thủ Dầu tiếp tục ào ạt tấn công. Phút 46, Anh Đức bật cao hơn hẳn hậu vệ Khánh Hòa, đánh đầu từ khoảng 8m, đưa bóng đi chệch xà ngang khung thành đội khách.

Thậm chí, mọi việc còn trở nên cực kỳ thuận lợi cho B.Bình Dương, khi ở phút 66, Thanh Tuấn của đội bóng phố biển có 2 pha đánh trỏ liên tiếp vào mặt Tăng Tuấn của B.Bình Dương, để rồi phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Đinh Văn Dũng.

Từ thời điểm ấy, B.Bình Dương được chơi hơn người và những ai có mặt trên sân Bình Dương đều ngỡ rằng đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ có bàn thắng thứ 2 trong trận, hòng hướng đến chiến thắng.

Ấy thế mà Khánh Hòa lại bất ngờ chống trả cực kỳ lợi hại. Phút 75, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Uche bên phía đội khách hứng ngực gọn gàng, rồi xoay người đá vô lê cực nhanh từ khoảng 8m, buộc thủ môn Quốc Thiện Esele phải tung người cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Thoát thua trong tình huống ấy, nhưng B.Bình Dương vẫn không thể tránh khỏi việc để thủng lưới bàn thứ 2. Phút 82, Uche tăng tốc bên phía cánh trái, rồi tạt cực chuẩn cho Quốc Chí lướt nhanh qua hàng thủ đội chủ nhà, đệm bóng cận thành, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố biển.

Thậm chí, nếu Quốc Chí có thêm chút chính xác ở phút 88, anh đã có thể nới rộng khoảng cách cho Khánh Hòa. Ở tình huống này, Quốc Chí đi bóng qua một hậu vệ đội chủ nhà, sút căng từ khoảng 10m, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

Dù sao, 2-1 cũng là tỷ số đủ để Khánh Hòa giành trọn 3 điểm trước B.Bình Dương, đồng thời toàn thắng đội bóng đất Thủ Dầu ở cả 2 lượt trận của mùa giải năm nay.

Với B.Bình Dương, thất bại trước Khánh Hòa khiến cho đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung chính thức mất ngôi đầu bảng về tay Thanh Hóa, sau khi đội bóng xứ Thanh thắng Cần Thơ 2-0 ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm.

Trọng Vũ 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục thể thao, quý độc giả có thể gửi đến ban Thể thao báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thethao@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!