1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thêm 3 “ông vua áo đen” bị kỷ luật

Do có những sai sót đặc biệt nghiêm trọng, thêm 3 trọng tài là Đào Văn Cường, Lê Thanh Bình và Trần Xuân Nguyện bị "trảm". Trong đó, trọng tài Cường phải xuống làm giải hạng Nhất, còn trọng tài Thanh Bình và Xuân Nguyện bị "treo còi vô thời hạn".

Thông tin 3 trọng tài trên bị kỷ luật được thông báo trong cuộc họp khẩn cấp của BTC giải sáng qua.

 

Trong nỗ lực triển khai kế hoạch để chống tiêu cực và củng cố lại tư tưởng cho các trọng tài ở giai đoạn nước rút, BTC phải "gạt lệ chém trọng tài", dù lực lượng hiện nay còn rất hiếm. Họ chỉ là 3 trong số rất nhiều trọng tài bị "trảm" một cách âm thầm, kể từ đầu giải.

 

Là người bắt chính trận Bình Định - Bình Dương, trọng tài Đào Văn Cường đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những tiếng còi "bị nghi ngờ" của ông "Vua áo đen" người Hải Phòng này đã khiến thủ quân của đội chủ sân Quy Nhơn là Minh Quang bức xúc đến... suýt đánh, còn HLV trưởng Dương Ngọc Hùng lập tức viết đơn khiếu nại.

 

Sau khi xem lại băng hình, BTC nhận thấy ông Đào Văn Cường "phạm nhiều lỗi rất sơ đẳng" và đẩy vị trọng tài này xuống làm việc ở hạng Nhất kể từ vòng tới.

 

Vị trọng tài từng bị treo còi dài hạn này và chỉ được giảm án để trở lại làm việc mùa bóng 2006 cũng chính là người được trung vệ Huy Hoàng của SLNA "lạy sống" ở vòng 14.

 

Chính ông cũng gây ức chế đến mức Giám đốc kỹ thuật của đội GĐT Calisto phải "chửi bới thô tục" để rồi lĩnh án cấm chỉ đạo 2 trận. Ở mùa này, trọng tài Đào Văn Cường đã được bắt chính 15 trận và 8 lần làm trọng tài bàn.

 

Trọng tài Trần Xuân Nguyện, người đã điều hành trận đấu QK4 thắng TP HCM 1-0 ở giải hạng Nhất một cách "tồi tệ" cũng bị treo còi kể từ vòng này. Tuy nhiên, do đây là một trọng tài "cũng có chuyên môn" nên nhiều khả năng BTC sẽ xem xét lại để có thể điều hành giải hạng Nhất.

 

Trong khi đó, trọng tài Lê Thanh Bình bị treo còi vô thời hạn. Nhiều khả năng, do tuổi cao và thể lực cũng như thị lực không cho phép, trọng tài Thanh Bình sẽ giải nghệ vào cuối mùa bóng năm nay.

 

Trước đó, trọng tài Vũ Bảo Linh cũng bị "trảm" và "đầy xuống hạng Nhất". Ở vòng 23, trọng tài Linh đã phạm những sai lầm rất cơ bản và thổi nhiều tình huống không chuẩn xác, khiến cầu thủ của đội TMN.CSG và GĐT bức xúc.

 

Sau thất bại 1-2 trước GĐT, Giám đốc Điều hành của đội đương kim vô địch, Phạm Phú Hòa, phải thốt lên những câu đầy bức xúc: "Trọng tài bắt như vậy thì khác gì giết chết bóng đá".

 

Mùa bóng năm nay, trọng tài Bảo Linh luôn được ưu ái và nhận bắt chính 12 trận và làm trọng tài bàn 10 trận.

 

Theo Minh Nguyên

Vnexpress