Thầy trò Hiddink đổ lỗi trọng tài đã giết Chelsea

(Dân trí) - HLV Guus Hiddink đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao Chelsea không được hưởng penalty dù Barcelona đã ít nhất 3 lần phạm lỗi trong vòng cấm, còn hậu vệ Jose Bosingwa thậm chí nghi ngờ trọng tài đã bị mua chuộc trước trận đấu.

 
Thầy trò Hiddink đổ lỗi trọng tài đã giết Chelsea - 1

Chelsea cho rằng trọng tài thiếu minh bạch trong trận đấu. 

 

Bàn mở tỷ số sớm của Essien gần như đưa The Blue tiến vào trận Chung kết Champions League. Tuy nhiên, bàn gỡ muộn màng của Iniesta đã chôn vùi tham vọng chinh phục đấu trường châu Âu của đội chủ sân Stamford Bridge.

 

Từ chủ tịch Abramovich cho đến những CĐV Chelsea đã chết lặng, bởi công bằng thì các học trò của Hiddink đã áp đặt được thế trận và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với đội bóng xứ Catalan.

 

Nếu trọng tài Tom Henning Ovrebo bắt chính xác hơn một chút, Chelsea chắc chắn được hưởng ít nhất một quả penalty sau các tình huống phạm lỗi mười mươi của cầu thủ đội khách.

 

HLV Hiddink trả lời báo giới: “Có tới ít nhất ba quả penalty xứng đáng dành cho Chelsea. Ai cũng phải thấy cầu thủ Barcelona đã 2 lần cố tình dùng tay chơi bóng. Các học trò của tôi cảm thấy thất bại hôm nay thật không công bằng”.

 

Trong hiệp một, Alves đã xô ngã Malouda trong vòng cấm nhưng Chelsea chỉ được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm. Tiếp đến, Abidal khẽ tỳ người khiến Drogba đổ gục xuống nhưng không có tiếng còi nào vang lên.

 

Sang hiệp hai, lần lượt Pique và Eto'o đã dùng tay chặn bóng trên không. Trước sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Chelsea, trọng tài Ovrebo vẫn thản nhiên xua tay từ chối bắt lỗi cầu thủ Barcelona.

 
Thầy trò Hiddink đổ lỗi trọng tài đã giết Chelsea - 2

Cầu thủ Chelsea đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh

 

Nhà cầm quân người Hà Lan nói tiếp: “Ovrebo đã nhìn rõ tình huống Malouda bị phạm lỗi, bởi ông ấy đứng rất gần. Đó phải là một quả penalty. Tình huống của Drogba cũng chẳng khác là bao, khiến tôi nghi ngờ trọng tài thiên vị Barcelona.

 

Đến khi hai cầu thủ Barcelona dùng tay chơi bóng, tôi dám khẳng định trọng tài đã xử ép Chelsea. Các cầu thủ của tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh trước những quyết định thiếu công bằng như thế”.

 

 

Sau trận đấu, Drogba đã lao bổ đến chỗ trọng tài Ovrebo và gọi “ông vua sân cỏ” là “sự ô nhục”. Hành động này có thể khiến chân sút người Bờ Biển Nga phải lĩnh án kỷ luật của UEFA.

 

Hậu vệ Bosingwa cũng không tiếc lời chỉ trích trọng tài: “Trọng tài đã bị mua chuộc. Tôi không biết ông ta là trọng tài hay kẻ cắp. Bàn thắng của Barcelona hoàn toàn hợp lệ, nhưng trước đó trọng tài đã giết chết trận đấu. Ông ta tốt hơn đừng bao giờ cầm còi trở lại”.

 

Hoàng Hiệp