1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thầy trò Del Bosque sớm mơ về trận Chung kết

(Dân trí) - Từng đánh bại ĐT Đức tại Chung kết Euro 2008, TBN đang tràn đầy tự tin trước lần tái ngộ đối phương tại trận Bán kết World Cup đêm nay. Phát biểu trước trận đấu, cả HLV Del Bosque lẫn tiền vệ Iniesta đều khẳng định muốn tiếp tục tái hiện vinh quang xưa.

 

Cách đây 2 năm, khi TBN đụng ĐT Đức tại Chung kết Euro 2008 họ đã đánh bại đối thủ với bàn thắng duy nhất của Torres để lên ngôi cao nhất của bóng đá châu lục. Giờ đây, sau 2 năm họ lại tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ tại Bán kết World cup. Và lần này, có vẻ như HLV Del Bosque vẫn sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ để đạt được kết quả mong muốn:
 
 
Thầy trò Del Bosque sớm mơ về trận Chung kết - 1

Iniesta và các đồng đội đang đầy tự tin và hưng phấn

“Người Đức luôn biết cách để có mặt tại các trận Chung kết. Chúng tôi biết điều đó từ khi còn là đứa trẻ. Hãy cùng chờ xem thành tích này có thay đổi hay không….2 năm không phải thời gian dài nhưng chúng tôi không hề tìm cách xóa bỏ những vết tích của quá khứ. Sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2008”.

 

Nhận định về đối phương, Del Bosque khẳng định: “Đức là đội có khả năng phản công rất tốt, có hàng thủ chắc chắn và những cá nhân tài năng. Chúng tôi là 2 đội mạnh và đại diện cho 2 trường phái của bóng đá châu Âu.

 

Họ thích lối tấn công trực diện, sức mạnh trong khi TBN lại tỉ mỉ, mềm mại hơn. Đức có rất nhiều cá nhân xuất sắc như Lahm, Schweinsteiger, Klose và Oezil những người có thể tạo nên sự khác biệt”.

 

Trong khi đó, tiền vệ Andres Iniesta tỏ ra rất tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại đối thủ để tiến vào Chung kết. “Chúng tôi nóng lòng mong tới ngày trận đấu bắt đầu để có thể đưa TBN lọt vào Chung kết. Toàn đội không chỉ nghĩ về trận Bán kết mà còn đang hướng tới trận chiến cuối cùng mà tại đó chúng tôi sẽ nâng cao cúp vàng. Đó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời”.

 

Dù vậy ngôi sao của sân Nou Camp cũng đánh giá rất cao đối thủ khi khẳng định đội nhà cần có một màn trình diễn hoàn hảo. “Chúng tôi cần có một trận đấu xuất sắc mới có thể chiến thắng. Đức là một đối thủ mạnh nhưng chúng tôi thực sự muốn góp mặt ở Chung kết. Theo logic, đây sẽ là một trận cầu mở với cả 2 đội chơi tấn công.

 

Điều quan trọng là chúng tôi phải duy trì được lối đá của mình, nắm quyền kiểm soát bóng. Khi đó mọi thứ sẽ rất tuyệt. Không có ai được coi là mạnh hơn ở giai đoạn này của World Cup. Dù vậy chúng tôi phải tin mình sẽ có mặt tại trận Chung kết”, Iniesta chốt lại.

 

Thanh Tùng