1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 3 V-League 2013

Thanh Hóa khiến HA Gia Lai phải ôm hận

(Dân trí) - Đội bóng xứ Thanh đã có một trận đấu đáng ngợi khen với lối chơi tấn công sắc sảo. Và, chiến thắng 1-0 trước HAGL là phần thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

 
Vòng 3 V-League 2013
Ngày 29/3
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 0–0 XMXT Sài Gòn
Ngày 30/3
16h00, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 1–0 HA Gia Lai
16h00, sân Lạch Tray: V.Hải Phòng 3–0 Kiên Giang
Ngày 31/3
16h00, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – Đồng Nai
16h30, sân Long An: ĐT Long An – V.Ninh Bình
17h00, sân Vinh: SL Nghệ An – B.Bình Dương

Chủ nhà Thanh Hóa trận này không có sự phục vụ của Lê Văn Thắng vì thẻ phạt. Dẫu vậy, HLV Mai Đức Chung không quá lo ngại bởi ông vẫn có thể tung ra sân đội hình ưng ý với bộ đội Abass – Patiyo Tambwe trên hàng công.
Bên phía đội khách HAGL, HLV Choi Yoon Gyum cũng có những quân bài chiến lược. Trong đó đáng chú ý là sự hiện diện của bộ đôi tiền đạo Oseni – Evaldo, những người đã lập công cho đội bóng phố núi trong trận thắng ĐT Long An ở vòng 2.
 
Thanh Hóa đã có một trận đấu thành công - Ảnh: Gia Hưng

Thanh Hóa đã có một trận đấu thành công - Ảnh: Gia Hưng

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất đông khán giả nhà, Thanh Hóa nhập cuộc với quyết tâm cao và chơi có phần lấn lướt đối thủ những phút đầu. Tuy nhiên, HAGL nhờ sự cơ động của Phùng Văn Nhiên, Đức Dương ở tuyến giữa nhanh chóng vào guồng và tấn công áp đảo hơn.

Trong khi Thanh Hóa chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến để tận dụng khả năng càn lướt của bộ đôi Abass, Patiyo thì HAGL chú trọng đánh trung lộ. Hầu hết những pha tấn công của đội khách đều qua chân Phùng Văn Nhiên hay Đức Dương trước khi thực hiện những đường chuyền quyết định hòng bẽ gãy hàng thủ chủ nhà để tạo điều kiện cho Oseni hay Evaldo dứt điểm.

Chơi có phần lép vế nhưng chủ nhà Thanh Hóa bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8. Từ một pha tổ chức tấn công nhanh bên cánh phải, Lê Đức Tuấn căng ngang vào trong cho Patiyo thoải mái tung cú vô lê đẹp mắt, đưa bóng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Akpan không có cơ hội cản phá. Xem kỹ tình huống này, bộ đôi trung vệ HAGL là Marcelo và Ngọc Luận đã mắc lỗi vị trí khi chôn chân đứng nhìn Patiyo thoải mái băng xuống dứt điểm trong tư thế trống trãi.

Nhận bàn thua sớm, HAGL gia tăng sức tấn công hòng kiếm bàn gỡ. Rất nhiều những phương án tấn công được đội khách đưa ra. Hết đột phá trung lộ đến đánh biên nhưng bàn thắng vẫn chưa đến cho đội bóng phố núi. Một trong những cơ hội bị đội khách bỏ lỡ đáng tiếc nhất ở phút 31. Evaldo có mặt trong vòng cấm chủ nhà đón cú tạt bóng của đồng đội rồi thực hiện pha đánh đầu cận thành, tiếc là bóng đi đúng vị trí thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Thanh Hóa không tạo ra được nhiều cơ hội nhưng tỏ ra vô cùng nguy hiển trong những pha phản công nhanh, đặc biệt mỗi khi Abass hay Patiyo có bóng.
 
HA Gia Lai nhận thất bại tại Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

HA Gia Lai nhận thất bại tại Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về chủ nhà Thanh Hóa. Sang đầu hiệp hai, HAGL tiếp tục dâng cao đội hình chơi tấn công. Chủ nhà Thanh Hóa cũng hiểu rằng khoảng cách 1 bàn là quá mong manh nên họ cũng mạnh dạn đẩy cao đội hình với ý đồ có thêm bàn thắng nới rộng khoảng cách. Chính vì thế, tốc độ trận đấu ở hiệp hai được đẩy lên cao, hai đội chơi ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn.

Phút 50, HLV Mai Đức Chung quyết định tung Lê Quốc Phương vào thay Hoàng Dương nhằm tăng cường khả năng dứt điểm cho chủ nhà. Thực tế thì sự xuất hiện của tiền vệ có cái chân trái dị này đã khiến hàng thủ HAGL phải dè chừng.

Phút 53, Abass nỗ lực đi bóng qua hậu vệ đội khách trước khi chuyền vào thuận lợi cho Quốc Phương thực hiện cú dứt điểm chân trái ngay nhưng thiếu chính xác.

HAGL cũng tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong những đợt tổ chức tấn công nhanh. Cụ thể ở phút 57, Evaldo cố gắng chuyền bóng chiến thuật cho Oseni băng xuống nhưng Tô Vĩnh Lợi đã kịp thời lao ra bắt gọn bóng trên chân đối phương.

Chủ nhà Thanh Hóa chơi tấn công ngày càng hay nhờ kỹ thuật và sức càn lướt tuyệt vời của Abass. Phút 59, Abass thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Quốc Phương nhưng cú bắt vô lê chân trái của cầu thủ này lại thiếu chính xác.

Chỉ 2 phút sau, HAGL có câu trả lời khiến khán giả Thanh Hóa thót tim. Evaldo dù bị kèm chặt nhưng đã cố gắng thực hiện đường chuyền cho Oseni tung cú đá chân trái rất căng, loại được thủ môn Vĩnh Lợi nhưng xà ngang đã cứu thua cho Thanh Hóa.

Trước sự chắc chắn của chủ nhà, HLV Choi Yoon Gyum có sự điều chỉnh nhân sự cho HAGL. Theo đó, Duy Thanh, Tăng Tấn lần lượt được tung vào thay Bùi Trần Vũ, Quý Sửu để gia tăng sức tấn công.

Thanh Hóa vẫn chơi tấn công đều đặn và phút 71, họ suýt nữa đặt dấu chấm hết cho trận đấu. Abass nỗ lực đột phá bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền loại hết hậu vệ khách, cả thủ môn Akpan để Quốc Phương đối mặt với khung thành bỏ trống. Thế nhưng, trong tình huống đá ra ngoài khó hơn vào trong, Quốc Phương đã phụ lòng đồng đội.

Những phút cuối trận, HAGL nỗ lực tấn công nhưng họ không thể có bàn thắng san hòa cách biệt. Tình huống đáng tiếc nhất ở phút 86, hậu vệ chủ nhà đã phá bóng trúng cột dọc thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thanh Hóa đã có chiến thắng tuyệt vời nhưng HAGL cũng đáng nói lời tiếc nuối.

Khánh Quang