1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thắng Triều Tiên “3 sao”, Bờ Biển Ngà vẫn ngậm ngùi về nước

(Dân trí) - Dù đánh bại CHDCND Triều Tiên 3-0 ở lượt đấu cuối cùng nhưng Drogba và các đồng đội vẫn phải chia tay World Cup 2010 ngay tại vòng bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Brazil và Bồ Đào Nha cầm hòa 0-0 để cùng dắt tay nhau vào vòng knock out.

Có thể nói, số phận đã không “mỉm cười” với Bờ Biển Ngà khi lá thăm buộc họ lần thứ hai liên tiếp phải nằm ở bảng đấu “tử thần” tại một kỳ World Cup. Bốn năm trước tại Đức, “những chú voi” nằm chung bảng với những Argentina, Hà Lan, Serbia và cũng không thể vượt qua vòng bảng.

 

Thắng Triều Tiên “3 sao”, Bờ Biển Ngà vẫn ngậm ngùi về nước - 1

Bờ Biển Ngà chia tay Nam Phi trong danh dự



Ở World Cup 2010, Bờ Biển Ngà đặt tham vọng làm tốt hơn cách đây 4 năm khi quyết định vời về HLV giàu kinh nghiệm Sven Goran Erikkson để dẫn dắt đội bóng. Dù vậy, sau khi hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt trận mở màn, Bờ Biển Ngà bị rơi vào thế bất lợi khi để thua Brazil 1-3 còn đối thủ Bồ Đào Nha có chiến thắng hủy diệt 7-0 trước CHDCND Triều Tiên. Những kết quả này khiến Bờ Biển Ngà gần như không còn cơ hội đi tiếp bởi đội bóng châu Phi kém quá xa về hiệu số bàn thắng thua so với người Bồ.

 

Không nằm ngoài dự đoán, Bờ Biển Ngà không gặp nhiều khó khăn để tìm được chiến thắng 3-0 trước CHDCND Triều Tiên nhờ các pha lập công của Toure (14’), Romaric (20’) và Kalou (82’) nhưng “những chú Voi” đành phải chia tay Nam Phi trong danh dự khi BĐN và Brazil cầm hòa nhau.

 

Trở lại diễn biến trên sân Mbombela, ngay phút 2, Bờ Biển Ngà đã tạo nên sóng gió trước khung thành Triều Tiên khi Yaya Toure kiến tạo đường chuyền rất đẹp cho Kader Keita dứt điểm nhưng thủ thành Ri Myong-Guk đã kịp cứu thua.

 

Thắng Triều Tiên “3 sao”, Bờ Biển Ngà vẫn ngậm ngùi về nước - 2

Toure mở tỷ số từ sớm cho "những chú voi"



Bờ Biển Ngà hoàn toàn chiếm thế chủ động và liên tiếp gây sức ép lên cầu môn Triều Tiên. Phút 10, Drogba đã đưa được bóng vào lưới đội bóng châu Á nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định “Voi rừng” ở thế việt vị trong pha bóng khá nhạy cảm. Ngay sau đó, tới lượt Gervinho uy hiếp khung thành Triều Tiên sau nỗ lực xoay người sút bóng trong vòng cấm nhưng lực sút hơi nhẹ nên không quá khó với thủ môn Ri Myong-Guk.

 

Dù vậy, Bờ Biển Ngà cũng không phải tiếc nuối lâu những cơ hội đó bởi phút 13, đại diện đến từ lục địa đen đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhận đường căng ngang của Boka bên cánh trái, Yaya Toure đỡ một nhịp rồi dứt điểm sệt đi vào góc xa đi vào lưới Triều Tiên bất chấp pha bay người của thủ môn Ri Myong-Guk.

 

“Những chú voi” vẫn tiếp tục áp đảo đối thủ khiến hàng phòng ngự Triều Tiên liên tục phải chống đỡ rất vất vả. Romaric chút nữa nhân đôi cách biệt cho Bờ Biển Ngà nếu cột dọc không từ chối pha dứt điểm của anh. Tuy nhiên, tiền vệ đang khoác áo Sevilla này cuối cùng vẫn ghi tên mình lên bảng điện tử chỉ 3 phút sau đó. Lần này tới lượt xà ngang cứu thua cho Triều Tiên sau cú volley căng cận thành của Drogba nhưng Romaric đã kịp đánh đầu bồi chính xác vào lưới trống.

 

Thắng Triều Tiên “3 sao”, Bờ Biển Ngà vẫn ngậm ngùi về nước - 3

Kalou ấn định chiến thắng cho Bờ Biển Ngà



Sau giờ nghỉ, dù Bờ Biển Ngà chơi có phần chùng xuống và thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự như Dindane vào thay Gervinho hay Kalou thay Keita nhưng đội bóng châu Phi vẫn là những người nắm giữ thế trận.

 

Kalou thi đấu rất xông xáo kể từ khi được tung vào sân và sau khi bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp, tiền đạo đang chơi cho Chelsea đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Bờ Biển Ngà ở phút 82 với pha phá bẫy việt vị thoát xuống và dứt điểm cận thành từ đường chuyền của Boka.
 
BXH Bảng G World Cup 2010
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Brazil
7
3
2
1
0
5/2
2
Bồ Đào Nha
5
3
1
2
0
7/0
3
Bờ Biển Ngà
4
3
1
1
1
4/3
4
CHDCND Triều Tiên
0
3
0
0
3
1/12
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

MH