1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thần tài” Rashford tỏa sáng, MU vào bán kết Europa League

(Dân trí) - MU chơi không hay trên sân nhà và chỉ có được kết quả hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức trước Anderlecht. Với tổng tỉ số 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức của hai trận, hai đội phải thi đấu hiệp phụ và MU thắng chung cuộc 3-2 nhờ bàn thắng bạc của Rashford.


4 đội bóng giành vé vào bán kết Europa League năm nay

4 đội bóng giành vé vào bán kết Europa League năm nay

Nhìn tổng thể trận lượt về tứ kết Europa League tại Old Trafford, không thể nói MU chơi hay khi họ chỉ có được một kết quả giống như ở trên sân khách, thậm chí “Quỷ đỏ” còn không vượt trội hơn đối thủ nhiều như ở trận lượt đi. Đội chủ nhà may mắn khi có được sự thăng hoa của thần đồng Rashford.

Cuối tuần qua, Rashford ghi bàn mở tỉ số vào lưới Chelsea mở toang ra chiến thắng 2-0 đầy ngọt ngào của MU trước đội đang dẫn đầu bảng Premier League. Ở đầu hiệp phút thứ hai trận đấu lượt về tứ kết Europa League vừa diễn ra, tiền đạo trẻ người Anh có tình huống xử lý rất đẳng cấp trong vòng cấm địa trước khi sút tung lưới đối thủ ấn định chiến thắng 2-1 cho “Quỷ đỏ”.


Hanni (phải) ăn mừng sau khi sút tung lưới MU

Hanni (phải) ăn mừng sau khi sút tung lưới MU

MU sớm nhận ra sự nguy hiểm của đối thủ khi các cầu thủ Anderlecht thi đấu khá tự tin ở Old Trafford, họ dâng cao đội hình giành giật thế trận và chơi ngang ngửa với đội chủ nhà trong những phút đầu. Tuy nhiên, MU vẫn là đội mở tỉ số từ pha phản công nhanh ở phút 10 được kết thúc gọn gàng bởi Mkhitaryan. Những đợt tấn công của Anderlecht nguy hiểm hơn hẳn ở trận lượt đi, rồi họ cũng có được điều mong muốn.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, phút 31, Anderlecht đã gỡ hòa. Hani dứt điểm thành bàn sau một tình huống sóng gió trước khung thành đối thủ, trước đó Tielemans sút bóng dội xà ngang. Bàn gỡ 1-1 của đối thủ khiến MU choáng váng, mọi lợi thế của họ đã tan biến và phải bắt đầu lại từ đầu trong cuộc chiến giành vé vào bán kết. Sau đó đội chủ nhà vẫn thi đấu nhỉnh hơn đối phương chút ít, từ kiểm soát bóng tới những tình huống dứt điểm nhưng họ bất lực trong việc ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này.

Hòa 2-2 sau 180 phút, hai đội buộc lòng phải thi đấu hiệp phụ và MU bắt đầu cho thấy sự vượt trội về đội hình. Ở hiệp phụ thứ nhất, Pobga sút tung lưới đối thủ nhưng không được công nhận ở hiệp phụ thứ nhất do lỗi của Fellaini. Tới đầu hiệp phụ thứ hai, phút 107, Rashford lập công để giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Bàn thắng quý giá này giúp MU thắng chung cuộc với tổng tỉ số 3-2 qua đó giành vé vào bán kết.


Các cầu thủ MU ăn mừng bàn mở tỉ số của Mkhitaryan

Các cầu thủ MU ăn mừng bàn mở tỉ số của Mkhitaryan

Việc các cầu thủ Anderlecth nhập cuộc nhanh khiến MU gặp chút bất ngờ và có phần bối rối trước màn tấn công nhanh của đối thủ. Phút 10, đội chủ nhà cắt được bóng và tổ chức phản công. Rashford sau khi căng ngang cho Ibra không thành công đã nhận lại bóng và rồi mớm bóng cho Mkhitaryan băng lên theo trung lộ. Nhận bóng ở vị trí tốt, tiền vệ người Armenia thoải mái chỉnh bóng và dứt điểm chìm đánh bại thủ thành Ruben mở tỉ số.

Bàn thắng giúp các cầu thủ MU có chút hưng phấn, họ dồn ép liên tục đối thủ ngay sau khi chọc thủng lưới đối phương, song thủ thành Ruben đã chơi tốt để giúp đội khách không bị vỡ trận. Phút 21, Acheampong đi bóng dũng mãnh vượt qua được Rojo rồi lao vào vòng cấm địa, thủ thành Romero lao ra nhanh và bịt góc chính xác để đối thủ chỉ có thể kiếm được một quả phạt góc. Sau tình huống này, Rojo rời sân do dính chấn thương, Blind vào thay.

Phút 21, từ tình huống phá bóng hỏng của Blind, Tielemans nhận bóng ở đầu vòng cấm địa. Cú sút của cầu thủ này đập chân Bailly vọt lên dội xà ngang bật ra, hai cầu thủ của đội khách lao vào tranh chấp với Blind và hậu vệ người Hà Lan tỏ ra yếu thế, Hanni đã dứt điểm nhanh đưa bóng vào lưới để giúp đội khách gỡ hòa 1-1.

MU khá choáng váng sau bàn thua, phải cần tới giờ nghỉ giải lao đội bóng này mới tìm lại được sự bình tĩnh. MU chủ động dâng cao tấn công trong hiệp hai, nhưng nhìn chung họ rất bế tắc. Phút 71, Ibra nhận bóng đối mặt với thủ thành Ruben từ khoảng cách có 6m, tiền đạo người Thụy Điển quá chậm chạp và dứt điểm cũng quá hiền, có cảm giác như Ibra đã kiệt sức và không thể sút nổi quả bóng.


Rashford (phải) đang có phong độ thi đấu thăng hoa

Rashford (phải) đang có phong độ thi đấu thăng hoa

Tấn công không hiệu quả, MU đành kết thúc 90 phút với kết quả hòa 1-1, trước khi hết giờ đội chủ nhà chịu tổn thất thứ hai khi Ibra dính chấn thương và Martial được đưa vào thay. Tuy nhiên, do Ibra ở trận đấu này thi đấu mờ nhạt nên việc đưa anh ra sân cũng không ảnh hưởng tới lối chơi chung của MU, thậm chí với dòng máu trẻ của hàng công, MU chơi tốt hơn hẳn trong hiệp phụ.

Phút 100, Fellani tì dè đánh đầu chuyền bóng từ bên phải trong vòng cấm địa cho Pobga lao vào đệm bóng ở gần cột dọc trái. Trọng tài không công nhận bàn thắng do nhận định Fellaini đã phạm lỗi tì đè không cho đối phương nhảy lên đánh đầu.

Tới phút 107, Blind mở bóng dài cho Fellaini đánh đầu chuyền bóng lại cho Rashford. Cầu thủ người Anh đỡ bóng rồi giật gót để loại bỏ hai cầu thủ đối phương. Với cú cứa lòng nhẹ nhàng vào góc trái, Rashford đã hạ gục Ruben để lần thứ hai giúp MU có được bàn thắng ở trận này. Quả thật, Rashford xứng danh là cầu thủ của trận đấu lớn, khi anh tỏa sáng ở những thời điểm mà chẳng ai nghĩ một cầu thủ trẻ có thể làm được.

Đội hình thi đấu

MU: Romero 6.5, Valencia 6, Bailly 7, Rojo 6 (Blind 5.5, 23), Shaw 7, Pogba 6, Carrick 6, Lingard 5.5 (Fellaini 6.5, 59), Mkhitaryan 6.5, Rashford 8, Ibrahimovic 5 (Martial 6, 90)

Anderlecth (4-2-3-1): Ruben 7, Appiah 5, Mbodji 6.5, Spajic 5.5, Obradovic 6.5, Chipciu 6 (Bruno 6, 63), Tielemans 7, Dendoncker 6.5, Hanni 7 (Stanciu 6, 63), Acheampong 7, Teodorczyk 6.5 (Thelin 6, 78)

Phù Sa