1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thán phục tài năng đánh bóng ngôi sao của Mourinho

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm làm việc tại Chelsea, Mourinho đã bán đi nguyên cả một đội hình. Đó cũng là điều bình thường khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn thực hiện cải tổ Chelsea, tuy nhiên điều khiến mọi người kinh ngạc nhất lại nằm ở khả năng đán bóng ngôi sao của Mourinho.

Hè năm 2013, Mourinho nhận lời trở lại dẫn dắt Chelsea và ông nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng lại đội bóng bằng việc thay máu đội hình. Tính cho tới nay, chiến lược gia người  Bồ Đào Nha đã đẩy khỏi Stamford Bridge nguyên cả một đội hình. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Mourinho muốn cả tổ đội bóng theo ý đồ chiến thuật cá nhân. Tuy nhiên điều khiến nhiều người phải thực sự bất ngờ hơn cả là số tiền mà Chelsea thu được khi bán những món hàng thải của mình.

Ngoài một số cầu thủ phải rời Stamford Bridge sau khi hết hạn hợp đồng như Ashley Cole, Frank Lampard, Schwarzer hoặc không có giá trị sử dụng cao như  (Essien, Van Aaholt, Bruma) thì số cầu thủ còn lại đều đem về cho Chelsea những món tiền khổng lồ. Mặc dù được xem là những cầu thủ không có cỗ đứng tại Stamford Bridge, nhưng phí chuyển nhượng Chelsea thu lại đều vượt trên số tiền mà họ từng chi ra để chiêu mộ những cầu thủ này.

Đầu tiên là trường hợp của Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha không được Mourinho trọng dụng nên anh buộc phải tìm đội bóng mới để có suất ra sân thường xuyên hơn. Đích đến của Mata mà Man United, tuy nhiên để sở hữu cầu thủ này MU phải chi ra 37.1 triệu bảng, kỉ lục của đội bóng này trên thị trường chuyển nhượng. Tất nhiên, tài năng của Mata không cần phải bàn cãi, song số tiền Man Utd dường như cũng khá “chát”, vì năm 2011, Chelsea mua Mata có 23.5 triệu bảng.

Mata khiến MU phải chi tới 37.1 triệu bảng để có được anh

Mata khiến MU phải chi tới 37.1 triệu bảng để có được anh từ Chelsea

Nhưng MU sẽ “đỡ buồn lòng” khi mà nhiều đội bóng khác cũng đều phải trả số tiền lớn mới sở hữu được cầu thủ của Chelsea. Một cầu thủ khác đi cùng đợt với Mata là Kevin De Bruyne và Wolfsburg cũng phải chi tới 18 triệu bảng mới có được cầu thủ này. 2 năm trước đó Chelsea mua De Bruyne có 7 triệu bảng và đem cho Bremen mượn một năm rưỡi. Như vậy Chelsea chỉ phải trả lương cho De Bruyne có nửa mùa và ung dung thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Hè năm 2014 tiếp tục chứng kiến sự thành công rực rỡ của Chelsea trong việc đẩy người đi. Ngay trước thềm World Cup, đội chủ sân Stamford Bridge để Luiz sang PSG với giá 50 triệu bảng. Một giá trị khiến nhiều người bị sốc. Luiz chưa bao giờ là trụ cột của Chelsea, từ hàng thủ tới hàng tiền vệ. Cũng chưa thể xếp cầu thủ này thuộc tốp năm, mười hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng PSG buộc phải “cắn răng” chi tiền cho cầu thủ họ thích.

Tương tự là trường hợp của Lukaku, cầu thủ này được cho Everton mượn mùa giải 2013/14. Tiền đạo người Bỉ thể hiện ở mức độ khá, chưa phải giỏi. Tuy nhiên khi Chelsea muốn đẩy người đi và huấn luyện viên Martinez đã quen hơi cầu thủ này thì đội bóng vùng Merseyside đã quyết tâm giành người. Tất nhiên đó cũng là lí do mà Chelsea thu về đến 28 triệu bảng, một con số tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ. Nếu như biết rằng Chelsea chỉ phải trả 34 triệu bảng để chiêu mộ thành công Diego Costa, tiền đạo đã khẳng định được tài năng ở tầm châu lục thì mới thấy Everton đã mua với giá quá đắt cho một ngôi sao trẻ.

Lukaku tới Everton với giá của một ngôi sao lớn

Lukaku tới Everton với giá của một ngôi sao lớn

Khả năng đánh bóng cầu thủ của Mourinho vẫn còn đang ở vào giai đoạn đỉnh cao. Ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, đội bóng này đẩy Schurrle ra đi với giá 24 triệu bảng và có thể trở thành 28 triệu bảng tùy thuộc vào việc anh thể hiện thế nào ở Wolfsburg. Một năm trước, Chelsea mua Schurrle với giá 22 triệu bảng, cầu thủ người Đức đã thường xuyên ngồi dự bị trong vài tháng gần đây do không cạnh tranh được với Willians, tuy nhiên khi bán anh Chelsea vẫn theo kiểu đẩy đi một ngôi sao sáng.

Cú sốc Chelsea gây cho thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay đến ở ngày cuối khi họ thành công bán Ryan Bertrand cho Southampton với giá… 10 triệu bảng. Hậu vệ trái này sa sút phong độ trong vài ba mùa giải trở lại đây, anh lang bạt hết Aston Villa rồi Southampton để kiếm được suất ra sân thường xuyên. May mắn cầu thủ này tìm được chỗ đứng ở Southampton, song Bertrand cũng chẳng có dấu ấn gì đặc biệt trong giai đoạn đầu mùa, tuy nhiên để chính thức sở hữu cầu thủ này, đội bóng miền nam nước Anh đã phải chi ra số tiền như chiêu mộ một ngôi sao đích thực. Và đó cũng là điều rất khó lí giải.

Qua tất cả những thương vụ trên, thực sự Mourinho đã khiến người hâm mộ, kể cả những người không thích phong cách huấn luyện hay cách hành xử của ông đều phải ngả mũ kính phục. Dường như một tài năng mới của Mourinho vừa được “khai quật”.

Phù Sa