1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng A Confederations Cup 2009

TBN - Iraq: ĐKVĐ châu Âu tiếp đà chiến thắng

(Dân trí) - Hạ New Zealand 5-0 dễ dàng trong ngày ra quân, TBN có thừa lý do để tiếp tục phô diễn sức mạnh tuyệt đối khi gặp đối thủ dưới cơ Iraq, qua đó trở thành đại diện đầu tiên ở bảng B góp mặt tại bán kết.

 

Không ai phủ nhận TBN là đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất ở lượt trận mở màn. Tuy cả Brazil lẫn Italia đều giành trọn 3 điểm nhưng màn trình diễn của họ vẫn bị coi là thiếu thuyết phục. Trong khi đó, “La Furia Roja” lại đang khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ bằng phong cách tấn công hủy diệt nhưng cũng không thiếu chất tinh quái của một nhà vô địch.
 
 
TBN - Iraq: ĐKVĐ châu Âu tiếp đà chiến thắng - 1

TBN đã chơi vượt trội trước New Zealand ở trận mở màn

 

Trước New Zealand, người TBN chỉ mất có 6 phút để cụ thể hóa sự vượt trội, biến khoảng thời gian còn lại giống như một trận đấu tập mà đại diện đến từ châu Đại dương chỉ sắm vai “quân xanh”. Nhiều người e ngại mất Senna và Iniesta, đội tuyển bên bán đảo Iberia sẽ mất đi chốt chặn đáng tin cậy ở giữa sân cùng 1/2 sức mạnh trong phong cách “tiqui-taca” mượt mà.

 

Bảng A Confed Cup 2009

21h, 17/6
TBN - Iraq
1h30, 18/6
Nam Phi - New Zealand
Nhưng tại Royal Bafokeng, Alonso đã chơi quá tốt ở vị trí đáy hàng tiền vệ trong khi Fabregas ăn ý cùng Xavi không thua gì Iniesta. Bên cạnh đó, TBN không chỉ mạnh ở trung lộ mà sự nhịp nhàng trong các pha lên bóng của bộ đôi Capdevila-Riera khiến cánh trái trở thành hướng tấn công chủ yếu của đoàn quân HLV Del Bosque.

 

Điều khiến “Ngài râu kẽm” cảm thấy hài lòng hơn cả là chân sút số 1 F.Torres đã bén duyên trở lại với cú hattrick vào lưới New Zealand. Suốt thời gian qua, dù ghi bàn ầm ầm trong các trận đấu quan trọng cho Liverpool nhưng ở ĐTQG, “Chú nhóc” thường xuyên lép vế hơn người đá cặp David Villa.

 

Tuy New Zealand chưa thể coi là thuốc thử xứng tầm với “La Furia Roja” như Brazil, Italia nhưng đó là câu chuyện ở bán kết. Mục tiêu tiếp theo mà những “matador” hướng tới sẽ một cơn mưa bàn thắng thứ 2 vào lưới Iraq, đối thủ mà trình độ được coi là ngang hàng với New Zealand.
 
 
TBN - Iraq: ĐKVĐ châu Âu tiếp đà chiến thắng - 2

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ chính là điểm mạnh của Iraq (trắng)

 

Ở trận mở màn, các nhà ĐKVĐ châu Á đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa chủ nhà Nam Phi nhưng TBN lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Dưới sự dẫn dắt của “Phù thủy” Bora Milutinovic, Iraq đang phô diễn một lối chơi cực kỳ khó chịu nhờ sự chặt chẽ trong phòng ngự kết hợp nền tảng thể lực dồi dào.

 

Trước Nam Phi, đội bóng Tây Á tỏ rõ họ không hề thua kém đối thủ về thể lực, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút về kỹ thuật. Cái thiếu duy nhất của thầy trò Bora Milutinovic chính là kinh nghiệm thi đấu, điều mà người TBN lại có thừa.

 

ĐKVĐ châu Âu vừa gặp phải tổn thất lớn khi hai tiền vệ quan trọng là Fabregas và Cazorla bị chấn thương trong buổi tập hôm qua và không thể ra sân trước Iraq. Do đó, nhiều khả năng Del Bosque sẽ sử dụng Silva đá tiền vệ trung tâm cùng Xavi, Alonso đá thấp hơn một chút.

 

Trên hàng công, Riera sẽ đá bên trái còn David Villa dạt sang cánh phải, vị trí trung phong cắm thuộc về Torres. Trong nhiều thời điểm, lối chơi của TBN sẽ đa dạng hơn khi chuyển từ sơ đồ 4-3-3 về 4-4-2 với Villa bó vào trong đá cặp cùng Torres còn Riera đá thấp hơn một chút.
 
 
TBN - Iraq: ĐKVĐ châu Âu tiếp đà chiến thắng - 3

Bộ đôi Torres-Villa sẽ lại bén duyên trước Iraq

 

Trong khi đó, Iraq sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công bằng sơ đồ 4-5-1 với Younis Mahmoud đá ở vị trí cao nhất. Bora Milutinovic muốn tập trung số đông ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế tối đa những pha bật tường trung lộ với tốc độ cao của đối phương.

 

Niềm hy vọng của Iraq sẽ đặt vào thủ thành Mohammed Kassid, người đã có 90 phút tuyệt vời trước Nam Phi. Đêm nay, trước những chân sút tầm cỡ của TBN, nhiệm vụ của Kassid sẽ còn khó khăn gấp bội nếu hàng thủ bất lực trong việc khóa chặt bộ đôi Torres-Villa, tác giả của 8/11 bàn thắng cho TBN trong 2 trận đấu gần đây nhất.

 

3 điểm cho thầy trò Del Bosque là lẽ dĩ nhiên và người ta chỉ quan tâm là liệu sẽ có một cơn mưa bàn thắng nữa vào lưới Mohammed Kassid như trước New Zealand hay không. Dự đoán: TBN thắng 3-0.

 

Tây Ban Nha: Casillas - Ramos, Albiol, Puyol, Capdevila - Silva, Xavi, Xabi Alonso, Riera - Torres, Villa.

 

Iraq: Kassid - Kareem, Abbas, Majeed, Shaker - Jassim, Akram, Sadir, Karim, Hawar - Mahmoud.

 

Ở trận đấu còn lại tại bảng A, chủ nhà Nam Phi quyết tâm giành trọn 3 điểm trước New Zealand nếu còn nuôi tham vọng góp mặt tại bán kết. Với lực lượng vượt trội và chỉ cần cải thiện hơn nữa khâu dứt điểm, Nam Phi hoàn toàn có thể đạt mục tiêu trước đối thủ gần như là yếu nhất ở giải lần này.
 
BXH Bảng A Confed Cup 2009
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Tây Ban Nha
3
1
1
0
0
5-0
2
Nam Phi
1
1
0
1
0
0-0
3
Iraq
1
1
0
1
0
0-0
4
New Zealand
0
1
0
0
1
0-5
 

 

Anh Tuấn