Southampton - Man Utd: Ở lại với tốp bốn
(Dân trí) - Đêm nay, đội thắng trong cuộc chiến giữa Southampton và MU sẽ có được vị trí trong tốp bốn. Trên thực tế Soton đang đứng thứ tư và chỉ cần hòa là bảo vệ được vị trí, tuy nhiên sau hai trận thua liên tiếp đoàn quân của Koeman đang khát khao có một chiến thắng.
Koeman đang rất "hợp đất" với Southampton
Vòng 15 Premier League |
Thứ 7, 6/12/2014 Newcastle 2-1 Chelsea Hull 0-0 West Brom Liverpool 0-0 Sunderland QPR 2-0 Burnley Stoke 3-2 Arsenal Tottenham 0-0 Crystal Palace Chủ nhật, 7/12/2014 Man City 1-0 Everton West Ham 3-1 Swansea Aston Villa 2-1 Leicester Thứ 3, 9/12/2014 Southampton - Man Utd 3h00 |
Ngay cả khi Southampton đứng nhì bảng, vẫn rất nhiều người không tin đội bóng này có thể trụ vững vào tốp bốn. Họ không phủ nhận chính sách mua bán tuyệt vời mà đội bóng miền nam nước Anh đã thực hiện trong mùa Hè vừa qua, song điều đó chỉ giúp Southampton đảm bảo việc ở lại với giải Ngoại hạng Anh, có chăng thăng hoa hơn nữa thì họ cũng chỉ là cạnh tranh suất tham dự Europa League (vị trí thứ năm) mùa tới.
Nguyên nhân khiến nhiều người thiếu tin tưởng vào khả năng vươn xa của Southampton là bởi trong giai đoạn đầu mùa, đội bóng này chưa gặp phải những thử thách lớn. Một đội bóng muốn thành công phải có một bản lĩnh thực sự lớn, điều đó được thể hiện thông qua những trận đối đầu với những đối thủ có “số má”. Quả thật những nghi ngờ trên đang có vẻ đúng dần khi trải qua hai thử thách cam go là trận chiến với Man City và Arsenal thì Soton đều trắng tay.
Từ bản thân Southampton mà nói, chắc chắn mục tiêu của đội bóng này trước mùa giải không phải là chen chân vào tốp 4. Với việc bán quá nhiều cầu thủ giỏi, mua về với số lượng có hạn, có lẽ mục tiêu ban đầu của Southampton chỉ là có mặt ở tốp giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điều khó có thể ngờ được rằng, các bản hợp đồng mới và đặc biệt là huấn luyện Koeman lại rất “hợp đất” với St Mary’s. Và giờ đây khi “cờ đã trong tay” thì hẳn Southamtopn rất muốn phất.
Đội bóng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để tạo dựng tầm vóc, họ đã thất bại trước Man City, Arsenal, nhưng điều đó không làm khát khao chiến thắng trước MU sút giảm. Southampton sẽ có lợi thế sân nhà, nhưng họ cũng đối diện với một vài khó khăn. Đó là về nhận sự, Jack Cork vừa dính chấn thương nghỉ tới sáu tuần, Toby Alderweireld có khả năng phải ngồi ngoài, Morgan Schneiderlin chưa thể trở lại, nhưng Dusan Tadic thì có khả năng sẽ ra sân.
Van Gaal đang hướng MU tới chiến thắng thứ năm liên tiếp
Niềm vui lớn cho Van Gaal khi Rooney sẽ trở lại thi đấu, giữa tuần qua anh đã không thể ra sân do vấn đề với đầu gối. Phong độ của Rooney gần đây khá ổn nên sự trở lại của anh sẽ giúp hàng công của MU thay đổi diện mạo. Ở trận đấu với Stoke City giữa tuần qua, Van Persie, Wilson và cả Falcao đều thi đấu rất mờ nhạt. Rooney trở lại nhưng Di Maria thì vẫn sẽ ngồi ngoài, tuy nhiên phong độ của tiền vệ người Argentina gần đây rất mờ nhạt nên cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.
Van Gaal và Koeman từng là thầy trò, từng làm việc cùng nhau trên cương vị đồng nghiệp ở Ajax. Chính khi làm việc tại đội bóng này đã khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi và trước trận cả hai đã từ chối nói về nhau. Đó là sự khác biệt lớn nếu đem so sánh với quan hệ giữa Mourinho và Van Gaal. Điều đó cũng sẽ khiến khát khao chiến thắng của cả hai được tăng thêm và chắc chắn họ sẽ truyền khát vọng ấy vào đội bóng của mình.
Đội hình ra sân dự kiến |
Bảng xếp hạng Premier League 2014/15 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Chelsea | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34-13 |
2 | Manchester City | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-14 |
3 | West Ham United | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-18 |
4 | FC Southampton | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24-10 |
5 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24-16 |
6 | FC Arsenal | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24-18 |
7 | Newcastle United | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-18 |
8 | Swansea City | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-17 |
9 | FC Liverpool | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-19 |
10 | Tottenham Hotspur | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-21 |
11 | Aston Villa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10-19 |
12 | Everton | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24-23 |
13 | Stoke City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-20 |
14 | AFC Sunderland | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 13-23 |
15 | Crystal Palace | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-23 |
16 | West Brom | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14-20 |
17 | QPR | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-27 |
18 | Hull City | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15-21 |
19 | Burnley FC | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-24 |
20 | Leicester City FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15-26 |
P.S