1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tổng hợp vòng 14 V-League 2011

SHB Đà Nẵng thắng lớn, B. Bình Dương hồi sinh mạnh mẽ

(Dân trí) - Chiều nay cuộc đua top đầu BXH V-League tiếp tục diễn ra nóng bổng khi cả SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng đều giành chiến thắng. Lượt đấu này còn được chứng kiến dấu hiệu “phục sinh” mạnh mẽ của B. Bình Dương, trong khi V. Hải Phòng vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng...

Kết quả vòng 14 V-League 2011

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 0–0 Thanh Hóa

 

Sân Lạch Tray: V. Hải Phòng 0-0 ĐT Long An

 

Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 1-1 HA Gia Lai

 

Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 0-4 SHB Đà Nẵng

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 3-1 Navibank SG

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 4–0 K. Khánh Hòa

 

Thi đấu sớm ngày 14/5

 

Hà Nội ACB 3-2 Hòa Phát HN

 

ĐKVĐ Hà Nội T&T đã bị loại ở đấu trường châu lục, phía trước họ chỉ còn mục tiêu duy bảo vệ ngôi “vương”. Được tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà và có sự phục vụ của tất cả những cầu thủ tốt nhất, tuy nhiên những gì mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để lại sau 90 phút chỉ là lối đá tấn công bế tắc, dù đội chủ nhà thi đấu lấn lướt hơn đối thủ.

 

Hà Nội T&T tạo ra chẳng dưới 10 cơ hội ngon ăn, nhưng thứ cần nhất là các bàn thắng lại không đến với đội ĐKVĐ. Cặp tiền đạo Công Vinh - Gonzalo đã được trao rất nhiều cơ hội ghi bàn, đáng tiếc cả 2 ngôi sao được kỳ vọng đều tỏ ra rất vô duyên ngay cả trong những tình huống thủ môn Mạnh Dũng bị loại bỏ.
 
SHB Đà Nẵng thắng lớn, B. Bình Dương hồi sinh mạnh mẽ - 1
 Hà Nội T&T bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thuận lợi - Ảnh: Mạnh Hoàng
 

Không thể vượt qua đội bóng xứ Thanh, thêm một lần thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tự đẩy mục tiêu giữ ngôi “vua” của mình vào thế khó, bởi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều giành được chiến thắng trọn vẹn.

 

“Hành quân” đến Ninh Bình thiếu vắng 2 miếng ghép quan trọng Hải Lâm, Ngọc Thanh. Tuy nhiên với bản lĩnh trận mạc dày dạn, SHB Đà Nẵng vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước V. Ninh Bình trong phần lớn thời gian thi đấu. Ngay từ những phút đầu, đội bóng sông Hàn đã đẩy cao đội hình sang phần sân V. Ninh Bình gia tăng sức ép tấn công nhằm sớm tìm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

 

Mục tiêu của SHB Đà Nẵng đề ra trở thành hiện thực ở phút 36, sau tình huống dứt điểm chuẩn xác của “vua phá lưới” Merlo (27). Trong lúc đội bóng đất cố đô chưa kịp lấy lại bình tĩnh, ở những phút bù giờ đến lượt Nicolas (8) sút tung lưới thủ thành nhập tịch Đinh Hoàng La đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 2-0.

 

Vào đầu hiệp 2, trong tình thế không còn gì để mất HLV Nguyễn Văn Sỹ thực hiện rất nhiều thay đổi về nhân sự và chiến thuật nhằm cải thiện sức mạnh tấn công cho V. Ninh Bình nhưng tình thế vẫn chẳng khá hơn. SHB Đà Nẵng tiếp tục chiếm thế chủ động trên sân, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 do công của Merlo ngay đầu hiệp 2 đã nhấn chìm mọi nỗ lực của đội bóng mang danh “thiếu gia”, đến phút 78 Dembele ấn định chiến thắng 4-0 thuyết phục cho SHB Đà Nẵng.
 
SHB Đà Nẵng thắng lớn, B. Bình Dương hồi sinh mạnh mẽ - 2
 SHB Đà Nẵng dễ dàng đè bẹp chủ nhà V. Ninh Bình - Ảnh: Minh Phương
 

Đến thi đấu trên “chảo lửa” Vinh, lối đá phòng ngự - phản công sở trường của K. Khánh Hòa gây ra rất nhiều khó khăn cho đội đầu bảng SL Nghệ An. Tuy nhiên, chứng đó chẳng đủ ngăn cản đội bóng xứ Nghệ đang có phong độ cao nối dài mạch thắng bằng cú đúp bàn thắng của Kavin, Trọng Hoàng, Devon.

 

Giành thắng lợi chung cuộc 4-0, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục vững chắc ngôi đầu với khoảng cách 3 điểm hơn SHB Đà Nẵng. Sau vòng 14, cuộc đua tranh ngôi “vương” bắt đầu có sự phân tốp, SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng đang tỏ ra vượt trội hơn phần còn lại của V-League. Ngay cả đối thủ bám đuổi quyết liệt nhất CS Đồng Tháp cũng bắt đầu hụt hơi, sau khi để HA Gia Lai cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

 

Quyết định sa thải HLV Ricardo của lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu dường như đã bắt đúng bệnh cho B. Bình Dương. Bằng chứng, ngay trong lượt đấu mở màn lượt về thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đã cho thấy một diện mạo tươi mới hơn hẳn khi tiếp đón Navibank SG trên sân Gò Đậu.

 

Chỉ mất có 15 phút thi đấu, đội bóng “cựu vương” đã gần như nắm chắc chiến thắng trong tay nhờ bàn thắng của Leandro và cú đúp bàn thắng mang tên Philani. Dấu ấn duy nhất đội khách để lại là bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3, do công của Được Em.
 
SHB Đà Nẵng thắng lớn, B. Bình Dương hồi sinh mạnh mẽ - 3
 V. Hải Phòng và ĐT Long An dìm nhau ở đáy BXH - Ảnh: Gia Hưng
 

Người “đóng thế” Đặng Trần Chỉnh đã có màn khởi động không thể hoàn hảo hơn, nhưng việc ông Chỉnh có thành công ở B. Bình Dương hay không thì vẫn cần kiểm chứng thêm. Nên nhớ, mùa giải trước ông Chỉnh cũng ra mắt hoàn hảo, nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi vì không trị nổi bệnh “sao”.

 

So với các đối thủ thi đấu, V. Hải Phòng là đội bóng mua sắm rầm rộ và mạnh mẽ nhất V-League. Tuy nhiên,  “cơn hạn” chiến thắng vẫn kéo dài khó lý giải với đội bóng đất cảng, ngay cả khi họ được tiếp đón ứng cử viên xuống hạng ĐT Long An tại “chảo lửa” Lạch Tray. V. Hải Phòng thi đấu lấn lướt hơn, nhưng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng vẫn không thể “bắn hạ” đối thủ.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 14 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

32

14

10

2

2

26-9

2

SHB Đà Nẵng

28

14

8

4

2

31-16

3

TĐCS Đồng Tháp

24

14

6

6

2

22-18

4

Thanh Hóa

22

14

6

4

4

24-20

5

Hà Nội T&T

21

13

6

3

4

20-16

6

K. Khánh Hòa

18

13

5

3

5

13-15

7

B. Bình Dương

18

14

4

6

4

25-25

8

Navibank Sg

17

14

4

5

5

19-21

9

HA Gia Lai

16

14

4

4

6

22-21

10

HP Hà Nội

15

14

4

3

7

18-20

11

V. Ninh Bình

15

14

4

3

7

14-18

12

Hà Nội ACB

13

14

4

1

9

20-29

13

V. Hải Phòng

13

14

2

7

5

13-23

14

ĐT Long An

11

14

2

5

7

11-25

 

Quang Vinh