1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng bảng AFC Cup:

SHB Đà Nẵng có 3 điểm trước đại diện Myanmar

(Dân trí) - Trước Ayeyawady United chơi không thực sự ấn tượng, chủ nhà SHB Đà Nẵng dễ dàng giành chiến thắng 2-1 để làm vốn đầu tay cho vòng bảng AFC Cup năm nay..

Đúng nhưng những phát biểu trước trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo các học trò nhập cuộc thận trọng với mục đích thăm dò đối thủ. Sau khoảng 10 phút, SHB Đà Nẵng bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu lên tấn công và họ có được bàn thắng mở tỷ số vào cuối hiệp một.

 

Trong khi đó, Ayeyawady quá dè chừng trong cách tiếp cận trận đấu. HLV Marjan Sekulovski bố trí đội hình rất thấp với ý đồ chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, những đường phản công nhanh của đội bóng Myanmar cũng không thực sự sắc nét nên tỏ ra khá lép vế trước nhà ĐKVĐ V-League.

 

Merlo tiếp tục ghi bàn cho đội bóng sông Hàn.

Merlo tiếp tục ghi bàn cho đội bóng sông Hàn.

 

 Đội hình ra sân trận đấu chiều nay có nhiều sự thay đổi so với trận Siêu Cúp cách đây vài ngày. Ở hàng hậu vệ, trung vệ Cao Cường được bố trí bên cạnh Cosmin, thay cho Hải Lâm. Bên hành lang phải vốn của Duy Lam nhưng hôm nay do Hoàng Quãng đảm nhiệm. Tuyến giữa, Minh Phương ngồi dự bị để nhường chỗ cho Thanh Hưng. Trên hàng công vẫn là bộ đôi ngoại binh Merlo – Danny.

 

Sau những phút đầu nhập cuộc có vẻ e dè, SHB Đà Nẵng dường như nắm được thóp của đối phương và bắt đầu tấn công. Phút thứ 9, từ một pha phối hợp đá phạt trước khu vực 16m50, Nguyên Sa tung cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch cột dọc.

 

Tốc độ tấn công dần dần được chủ nhà đẩy lên. Tuy nhiên, trước hàng thủ được bố trí khá dày đặc của đối thủ, SHB Đà Nẵng chưa thể tung ra những đường chuyền quyết định để kết liễu thủ môn Aung Min Khant. Phút 20, Hùng Sơn có pha tạt bóng thuận lợi từ cánh trái để Merlo đánh đầu cận thành nhưng không thành công.

 

Chủ động chơi phòng ngự phản công nên mỗi khi có bóng, Ayeyawadi tỏ ra lúng túng trong những pha tổ chức tấn công vì thưa người ở tuyến trên. Chính vì thế, dứt điểm từ xa là giải pháp được các chân sút Ayeyawadi tận dụng. Một trong những tình huống như thế ở phút 28, Nanda Lin Kyaw Chit (10) có pha dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thanh Bình.

 

Quốc Anh luôn bị hậu vệ đội bạn đeo bám sát.

Quốc Anh luôn bị hậu vệ đội bạn đeo bám sát.

  

Những phút cuối hiệp một, SHB Đà Nẵng liên tục gia tăng sức ép. Phút 31, Merlo đột phá xuống từ cánh phải rồi tung cú sút cận thành nhưng không thành công.

 

Đáng tiếc nhất là ở tình huống diễn ra ở phút 38. Từ quả đá phạt góc của Hùng Sơn, trung vệ Cosmin bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Aung Min Khant phản xạ kịp thời đẩy bóng cứu thua. Ngay lập tức, Quốc Anh xuất hiện và tung ra liên tiếp hai cú sút cận thành nhưng không có bàn thắng cho SHB Đà Nẵng.

 

Đúng 1 phút sau, Thanh Hưng kiến tạo cho Quốc Anh có cơ hội đối mặt thủ môn trong vòng cấm nhưng cú tâng bóng của tiền vệ ĐTQG này không thể qua được đôi tay của Aung Min Khant.

 

Phút 43, những nỗ lực của SHB Đà Nẵng được đền đáp với bàn mở tỷ số. Từ chấm đá phạt cố định trước vạch 16m50, Thanh Hưng câu bóng vào trong để Cosmin lao lên đánh đầu, hạ gục thủ môn Aung Min Khant. Tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

 

Nếu Merlo có duyên hơn thì tỷ số đã có thể nhân lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng ở những phút bù giờ. Tiền đạo người Argentina có cơ hội đối mặt nhưng cú dứt điểm chân phải của anh lại đập vào người thủ thành Aung Min Khant.

 

Sang đầu hiệp hai, SHB Đà Nẵng có sự điều chỉnh nhân sự khi Trần Anh Khoa (4) vào thay Đoàn Hùng Sơn bị đau trước đó. Bên phía đội khách Ayeyawady, Phyo Ko Ko Thein cũng được tung vào sân thay cho Kyaw Zayar Min.

 

 

Cũng nhập cuộc với thế trận tấn công ào ạt, phút 55, Merlo đã nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà SHB Đà Nẵng. Từ một pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Danny câu bóng đúng tầm vào trong để Merlo bật cao đánh đầu chính xác.

 

Pha đánh đầu mở tỷ số của Cosmin (giữa) cho SHB Đà Nẵng.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Cosmin (giữa) cho SHB Đà Nẵng.

 

 

Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Ayeyawady buộc phải đẩy cao đội hình lên đá tấn công và họ cũng tạo được một vào cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Thanh Bình. Trong đó, đáng chú ý là 3 quả sút xa của Nanda Lin Kyaw Chit vào các phút 56, 58, 68.

 

 

Về phía chủ nhà, có vốn nên các học trò của Lê Huỳnh Đức chủ động chơi chậm lại. Dù vậy, họ vẫn tạo ra được những cơ hội rất nguy hiểm. Đáng chú ý trong số đó là pha đột phá dũng mãnh từ cánh trái  ở phút 63, trước khi căng ngang vào trong nhưng Quốc Anh đón hụt bóng, Danny đá bồi thiều chính xác.

 

Cuối trận, Ayeyawady dồn hết tốc lực tấn công hòng kiếm tìm bàn thắng. Đội bóng đến từ Myanmar liên tục gây được sức ép về phía khung thành thủ môn Thanh Bình.

 

Phút 89, hậu vệ vào thay người Ngọc Nguyên mắc sai lầm ngớ ngẩn khi đứng nhìn bóng và để cho Nay Lin Tun (17) ập vào dứt điểm gỡ lại 1-2 cho Ayeyawady. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Trong phòng họp báo, HLV Marjan Sekulovski sau những lời ngợi khen dành cho SHB Đà Nẵng cũng chỉ ra rằng, Ayeyawady thua một phần vì các cầu thủ chơi có vẻ quá nhút nhát, sợ đối phương.

 

HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận rằng, Ayeyawady đã quá đề cao SHB Đà Nẵng trong trận đấu này.

 

Bài, ảnh: Khánh Quang